1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai cũng có những lúc lịm nguời đi vì tốc độ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Ngại nhảy...Hĩ.... Thế chắc bác đua giỏi lắm nhỉ....Em nói là em ngại......
    Em không biết đua đâu...Mới từng nằm viện vì úp vỉa đập gầm 1 tay 90km/h ở vỉa Phan Bội Châu....3 lần choảng nhau với cơ động....1 lần bị 2 thằng hải âu trắng vừa đuổi vừa cầm súng bắn chỉ thiên....
    Nói thế nếu bác dân đua chắc bác hiểu..........Em nói là em ngại bác...Ngại thật sự......
    Thời buổi này...Chẳng còn ai đua cả...Đua nó bảo mình quê...Chạy nhanh thì chạy thôi chứ đua gì àh ah bác...Cả đoàn em chạy toàn thằng lỳ xoè bao nhiêu lần những vẫn trơ...Đến mãi hôm thằng bạn em cũng úp vỉa PBC k phanh k đạp số...Xoè rồi đâm đầu vào cống....Chết ở bệnh viện thì lúc đấy cả đoàn...Chẳng thằng nào bảo thằng nào.. Oà khóc và thề sẽ k đi đua nữa....Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.....
    Cuộc đời dân tổ khổ như thế đấy chứ đừng nói đến khoản mỗi lần xoè mất bao nhiêu tiền đi sửa xe rồi lại sợ về gia đình phát hiện.....HeHe.....
    Kính bác 1 ly...Hôm nào về bác biểu diễn bốc đầu hết hồ cho em xem với....



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin các bro , ở tuổi này thì máu đến vậy , thêm vài tuổi nữa nhìn lại mấy đứa choai choai phóng xe giờ chỉ biết nhếch mép cười nghĩ lại tự xỉ vả mình sao hồi ấy điên thế
    Nhân tiện nói về chuyện lái xe cộ , thấy HN sao bát nháo thế , chẳng nhường , chẳng kiêng nể gì , mạnh ai đấy chạy , cứ thẳng đầu xe mà đâm ào ào , mình muốn đi tử tế cũng chẳng được , đi đúng luật giao thông mà có lần còn bị chửi là hâm . Hết hiểu nổi !
    ---------------------
    Tớ có thằng bạn thân , thằng đó tên là Buồn
    2 đứa quen nhau từ dạo mới nhớn
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ơ hơ, tốc độ là một chuyện, lạng lách, chạy cơ động lại là chuyện khác
    Công nhận phóng nhanh sướng thật, thường là sau bữa rượu thì em đi 20km mất 5 phút về nhà, vừa đi vừa ngủ, chẳng nhìn thấy gì ngoài gió
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn rồi đấy ạh...He...Em cũng mấy lần như thế....Nhưng bạn em nó kịp tóm em lại...Còn mấy thằng anh em nó phóng điên wá..Uống rượu vào đến nỗi đi k vững rồi...Nói lung tung rồi thế mà ngồi lên xe là vít...Đời thưở nhà ai say rượu..Đường thì đông mà vít toàn trên 80...Lạng lách rồi táng lửa....Thằng ngồi đằng sau sợ wá nhảy ra khỏi xe khóc lóc....Nó bảo thà ngã đau 1 chút cơn hơn chết....HeHe...Vừa dừng xe xuống 1 cái thì cả người cả xe cùng đổ..HeHe...Nói chung đã say rượu thì k nên chạy.....Chứ k thì Văn Điển thẳng tiến.....
    Nhưng mà em chưa hiểu kĩ lắm...Topic này KySiKhongDau đang muốn nói về chuyện gì.......



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một chuyện trong serie "Ai cũng có một lần trong đời..." gì gì đó của Kysi thôi mà
    Nhưng đã say mà không phóng, ngồi một chỗ thì đảm bảo sẽ gục không lối thoát
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mục đích topic này á....Để chị nói cho,Nokia ạ.
    Cách đây lâu lâu,MS và C có gặp kỵ sĩ.Bỗng nhiên nghĩ rằng dân HN đi xe hơi bị đỉnh,lạng lách siêu lắm,tại sao lại không có ai viết về cái đó nhỉ.Và đề nghị kỵ sĩ viết.Tức là bàn luận về kỹ thuật ,khả năng và cảm hứng là chính,chứ không phải cổ vũ đua xe đâu.Đấy....
    Về VN em cứ rủ thoải mái đê.Đố kỵ sĩ dám đua đấy.Khả năng MS biết rồi,khỏi cần chứng minh nữa đi.Hic....
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 02/03/2004
  7. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn,
    Mình cũng la một kẻ thích lang thang và rất thông cảm với các bạn về cái cảm giác lướt như gió trên đường. Nhưng hình như tôi thấy điều gì đó không hợp lý. Chúng ta là nhưng người có sự dũng cảm và lãng mạn nhưng hình như hơi ích kỷ. Để có được cảm giác lịm đi đấy chúng ta đã sẵn sàng gây nguy hiểm cho bao người xung quanh. Bạn thử nghĩ mình là người thân của một nạn nhân bạn sẽ nghĩ thế nào. Môi lần khi đèo con nhỏ đi trên đường gặp một bạn nào đó phòng vút qua tôi nói thất mong các bạn bỏ quá tôi chỉ mong cho bạn đó bị ngã hay thậm chí đâm xầm vào tường hay vỉa hè để khỏi gây nguy hiểm với người khác.
    Tôi có quen biết các thành viên trong câu lạc bộ đua xe mô tô Hà nội những năm 1970-80. Với những chiếc xe không phải thật xịn họ đã có những cuộc đua, những buổi biểu diễn lái xe cầu bay, chồng người... mà không phải bạn nào trong diễn đàn này cũng có thể làm được. Hiện nay họ đều trên 50 tuổi và rất chậm dãi lái xe trên đường. Thỉnh thoảng khi nhớ lại những cảm giác xưa chúng tôi cùng nhau thuê xe MINSK làm một vòng Tây bắc hoặc đơn giản là len vùng Ba vì cùng tự tổ chức một cuộc đua vượt địa hình. Ở các tỉnh phía Nam đã xuất hiện những CLB đua xe nhưng số bạn tham gia không thật đông, hiện ở Hà nội chưa có nhưng nếu chúng ta muốn có thể cùng nhau tổ chức một CLB.
    Nếu bạn nào thực sự anh hùng coi cái chết nhẹ như lông hồng và tiền không phải là mục đích chính hãy tham gia vào các công việc tại các nơi xa xoi hẻo lánh hải đảo. Tôi nghĩ sau 2-3 năm ở những nơi đó các bạn sẽ có bản lĩnh hơn nhiều.
    Tôi có tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Trung, kinh nghiệm của tôi thấy rằng những anh lính khi ở hậu phương ăn mặc rất ngang tàng, hung hăng, luc nào cũng rút súng, rút lê ra doạ người khác khi lên đến chiến hào đều khá hèn nhát. Họ thường tư coi mình khôn hơn và thường chạy trốn và đều nhận được sự trừng phạt từ cả hai phía của cuộc chiến.
    Hiện nay tôi biết có một số môn thể thao khá lãng mạn và đòi hỏi sự dũng cảm, nhanh tri, thông minh ở cả hai tp Hà nội và Sài gòn không có người chơi. Những người chơi những môn thể thao này đều đã lớn tuổi (giống như CLB đua xe mô tô ngày xưa vậy) và rất mong có những bạn trẻ tham gia. Đến giờ phút này CLB mô tô Hà nội về hình thức chưa giải tán, chúng ta hoàn toàn có thể gây dựng lại CLB này.
    Một CLB thuyền tại Hà nội và Sài gòn không có ai tham gia, các môn cũng không kém phần dũng cảm và lãng mạn như đua thuyền thoi (growing, kayaking, Canoeing), thuyền buồm (sailboard), Lướt ván (Water skiing), ván buồm (Wind surfing)...
    Vậy mà có mấy ai trẻ tuổi tham gia đâu. Nên nhớ những môn như thuyền buồm ở các nước phát triển chỉ dành cho những người rất giàu mới có thể chơi được trong khi đó ở VN chiếc thuyền để có thể chơi chỉ bằng giá nửa cái xe các bạn đang đem đi đua
    Vậy đấy, tôi xin được tham gia với các bạn một số ý kiến có vẻ hơi cổ điển nhưng có lẽ cũng không phải quá vô ích
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hic, đôi khi buồn hoặc stress, hoặc là cao hứng thì chạy vài vòng thôi. Em không thích anh hùng ích kỷ đâu bác ạ, chạy vài vòng nhưng không để cho người khác sợ (tìm chỗ vắng, một mình thôi). Em đi trên đường nhìn mấy ông lạng lách cũng khiếp lắm, chỉ sợ không phải đầu, cũng phải chân. (À mà phải rồi, năm kia, 1 tháng nằm nhà bó bột vì bị xe máy đâm các bác ạ, buồn thê thiết )
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lâu không vào mạng mà xôm thật đó! Ông gì gì bảo là đi 20 km hết 5 phút là hơi choáng đó! 60 kmh là 1 km một phút, suy ra tốc độ ông phóng là 4km phút tương đương với cả 240km giờ. Nếu ông có cái xe như vậy thật thì cho tôi muợn chút nhé, đi được maxspeed như vậy chết cũng chịu.
    Có ai muốn đi chơi xa không?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  10. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết chú thích nói thẳng nói thật, anh vẫn biết chú tài năng, chú lắm tiền nhiều của... nhưng anh xin chú... cứ mỗi lần anh đọc bài chú là anh lại ngứa cái output lắm lắm. Anh xin chú... thuốc men dạo này đang tăng giá... đừng bắt anh trầy trật da, rồi lại phải sài thuốc... Lục Tốn lắm...
    Thôi thì làm vại bia hơi với anh cho nó mát người. À mà chú có uống bia ko? Hay toàn quen xài hàng X.O nhỉ. Chậc chậc, mình vô ý quá... Chán quá, cả đời này chưa được được tợp 1 hụm X.O nào cả. Nhìn người ta uống mà thèm. Tủi thân ..
    Trong cuộc đời này...ai là ai..

Chia sẻ trang này