1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai cũng có những lúc lịm nguời đi vì tốc độ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    xe em cũng cà tàng thôi nhưng năm ngoái nó đập xuống đường 6 lần roài , nói thật với bác chứ không cho mượn được, lỡ ra mà...úi chà chà, kiêng không nói tiếp :))
    Còn bác gì thèm XO, khổ lắm, có gì đâu mà phải thèm , thứ rượu đó chỉ được cái hương vị thơm tho thôi, đắt nhưng chưa chắc đã được chuộng, mong chờ gì ; bác kiếm mấy thứ khác xài, hay hơn nhiều...
    Em cũng khoái đi chơi xa, một năm cũng cố đi được khoảng vài vòng 2000km, đấy là đi thật xa thôi, chứ còn đi lòng vòng, đi làm, đi chọc ngoáy thì nhiều không kể xiết , hè này định đi xuyên Việt đây, không biết có bác nào máu không hỉ?
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  2. Toilahatbui

    Toilahatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    [size=4Chuẩn rồi đấy ạh...He...Em cũng mấy lần như thế....Nhưng bạn em nó kịp tóm em lại...Còn mấy thằng anh em nó phóng điên wá..Uống rượu vào đến nỗi đi k vững rồi...Nói lung tung rồi thế mà ngồi lên xe là vít...Đời thưở nhà ai say rượu..Đường thì đông mà vít toàn trên 80...Lạng lách rồi táng lửa....Thằng ngồi đằng sau sợ wá nhảy ra khỏi xe khóc lóc....Nó bảo thà ngã đau 1 chút cơn hơn chết....HeHe...Vừa dừng xe xuống 1 cái thì cả người cả xe cùng đổ..HeHe...Nói chung đã say rượu thì k nên chạy.....Chứ k thì Văn Điển thẳng tiến.....
    Nhưng mà em chưa hiểu kĩ lắm...Topic này KySiKhongDau đang muốn nói về chuyện gì.......
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Sao mà mình ghét những thằng uống sừng sừng rồi lên lái xe thế nhỉ, đã có lần phải chạy phọt khói đuổi theo một ông bạn uống say, ai đời mình là thằng chuyên chạy xe to, kỹ thuật lái xe chẳng kém thì chớ còn hơn khối người vậy mà chạy xe 150cc đuổi mãi mới kịp ông chạy dream cũ, chỉ mong nó đừng xảy ra chuyện gì mình lại phải xông vào giải quyết, chứ không hy vọng bắt được nó dừng lại, tức nổ mắt. Rồi sau có lần khác một ông say khướt đứng không vững cũng đòi lái xe đành phải phang cho hắn một phát vào gáy cho nó xỉu, để thằng khác chở về.
    Không phải là dạy khôn nhau đâu (chắc cũng nhiều người nói thế này rồi), nhưng khuyên các đồng chí nếu đi xe thì đừng uống, nếu uống thì ít thôi, nên biết dừng, tớ thấy nhiều hậu quả đau đớn lắm rồi, tốt nhất là nên giữ lấy thân.][/size=4]
    Toi la Toi
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đụng chạm gì ah anh...Ngứa output àh..Thôi hình như anh k ở VN..Bao giờ về VN em nhờ người đến làm cho nó hết ngứa ngay...Hĩ...Trẻ con thế anh...Àh..Uống XO àh..Vâng em có được uống wa anh ah...Anh có uống k thì hôm nào em mời anh 1 bữa.....
    Mà sao em đọc đi đọc lại vẫn thấy nó trẻ con thế nào ý nhờ....Giả vờ hay cố ý đây....



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Lol. Cứ thích làm trò rồi cãi nhau ỏm tỏi. Thời buổi này việc dek gì phải quan tâm đến thằng nào. Thích thì cứ chạy, chết đem chôn. Thế thôi.
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đồng chí này lại đổ dầu và thêm xăng rồi! Thiện tai thiện tai! Chúng tôi học hỏi và trao đổi, tranh luận hoà bình và thân ái như vậy...
    Theo các dồng chí, có bao nhiêu kiểu bốc đầu tất cả? Làm thế nào để hạn chế nhất hậu quả đối với xe khi hạ bánh xe xuống?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Về cơ bản, bốc đầu chỉ cần cung cấp cho xe một cú giật, đủ để đầu xe nhấc lên, và sau đó là việc giữ thăng bằng để tiếp tục lao đi bằng một bánh. Nó đuợc chia làm các kiểu như sau:
    1. Ghìm số, miết ga vừa đủ và nhả côn
    2. Ghìm phanh, miết ga và nhả phanh(cách này cho xe đang đứng yên)
    3. Cách này có khó hơn cho xe đang chạy: ghìm số về, miết ga, nhấn đầu xe xuống. Cùng lúc nhả côn thì giật mạnh đầu xe lên
    4. Cách này hơi nông dân một chút, tình cờ nhìn thấy biểu diễn ở Vuờn Hồng: đứng thật vững, miết ga và ... nhấc đầu xe lên thật khoẻ. Tôi nhìn thấy thằng cha đấy làm đến lần thứ 4 và nó... Dừng lại để thở (xe không đi, chỉ đầu xe nhấc lên)
  7. Toilahatbui

    Toilahatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  8. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ, quả thực là cảm giác lao đi như tên và lạng lách như xiếc đem lại phê không có lời nào tả xiết các bác ạ. Mà các bác biết không, bác Anh-xờ-Tanh vĩ đại còn cho thấy, nếu các bác lao đi nhanh hơn nguời khác thì các bác cũng có thời gian sống lâu hơn người khác. Thực tế cũng cho thấy rằng, bác mà lao đi như tên, thường tìm cam giác lịm người vì tốc độ thì bác cũng luôn có cơ hội đi đến đích nhanh hơn người khác ở tất cả mọi cuộc đua trong cuộc sống. Ngay cả khi đích đó là Việt Đức hay Văn Điển cũng vậy
    Sống để đam mê và tận hưởng, sống để chết vào một ngày khác ... chứ không phải hôm nay. ​

Chia sẻ trang này