1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cũng có những phút ngoài chồng ngoài vợ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chenh, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chong_chenh

    chong_chenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gửi những bạn đã, đang và sẽ đọc topic này!

    Cám ơn các bạn đã vào đây, chia sẻ tâm sự, chia sẻ suy nghĩ, chia sẻ sự đồng tình và cả không đồng tình. Tuy nhiên, tôi hi vọng rằng các bạn không đồng tình, có thể tôn trọng chúng tôi - những người đang ngoại tình mà cảm thấy cực kì dằn vặt. Các bạn có thể nghĩ chúng tôi lăng nhăng, mượn cớ để yêu người không phải là vợ/chồng mình, đúng vậy, chúng tôi đã sai về mặt pháp luật và tự bản thân chúng tôi đã rất trăn trở và mệt mỏi. Nếu có thể đơn giản vì muốn thoả mãn nhu cầu sinh lí hay vì tự dưng chán chồng, thì tôi chẳng việc gì phải khổ sở, chẳng việc gì phải lên đây than ngắn, thở dài; mà cứ thế yêu người ta đi, cứ vui vẻ đi, im ỉm đi thì chẳng ai biết được và cũng chẳng phải nhận những khinh khi của các bạn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh; các bạn không phải là tôi, không sống cuộc sống của tôi, nên hi vọng các bạn đừng đánh giá hay kết luận. Tôi viết bài trong này cũng là để cho riêng tôi, và ai có cùng hoàn cảnh, các bạn có thể giãi bày khi ngoài cuộc sống thực, các bạn không thể nói cùng ai và đã cố gắng giải quyết mà chưa xong. Tôi không mong nhận được lời khuyên và càng không muốn nghe thêm những điều đau lòng từ việc trách móc của các bạn không đồng tình. Tình cảm nó tự nhiên như hơi thở, và nó sẽ đến rất tự nhiên khi bạn cảm thấy cô độc ngay trong chính gia đình mình. Tôi đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với cuộc sống gia đình của mình, vô cùng đau khổ với cảm giác thích một người không phải là chồng mình, thế nên mong các bạn để cho tôi một khoảng lặng yên ổn ở đây. Thế là đủ lắm rồi!

    Đôi lời gửi tới những người đã, đang và sẽ đọc topic này.

    Cám ơn các bạn !
  2. nothing9

    nothing9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lúc muốn dừng lại thì người ta líu kéo ...
    Lúc người buông tay mình lại nắm lấy ...
    Nhùng nhằng, day dứt mãi ... Lỗi tại con tim quá yếu mềm! vừa đau vừa mệt, thấm đẫm sự trớ trêu cuộc đời.
  3. chong_chenh

    chong_chenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chúng tôi có lẽ cũng đã tròn 1 tháng rồi, tần số gặp riêng nhau cũng rất ít, hình như là 1 lần/1 tuần và những ngày khác dù giáp mặt nhau, nhưng quan hệ thì cực kì xã giao. Lúc ban đầu, tôi rất buồn, rất hoang mang; nhưng rồi mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo. Anh chẳng nói rằng anh có tình cảm với tôi, anh chỉ thể hiện khi có riêng hai đứa. Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ cố gắng để mỗi giờ, mỗi phút bên anh được vui vẻ, được có lại cảm giác yêu đương. Sau tháng này, tôi và anh sẽ mỗi người mỗi ngả, sống cho cuộc sống riêng, và mọi thứ sẽ chìm dần vào quá khứ, kỉ niệm - có lẽ chỉ mình tôi muốn níu giữ, muốn nhớ đến mà thôi. Tôi thực sự muốn nói với anh rằng "chúng ta có thể nào thực sự là người yêu trong 1 tháng cuối cùng này được không?" Chẳng hiểu sao cái suy nghĩ dở hơi ấy lại ngự trị trong tôi, mà tôi biết anh sẽ chẳng đồng ý, vì càng có thêm kỉ niệm, thì dứt khoát sẽ càng khó khăn hơn mà thôi.

    Tôi đã quyết tâm rồi đấy, mà giờ lại lung lay thế này.

    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm" !

    Cứ mãi thế này ư?
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Muốn gì thì cứ nói, còn người ta quyết định thế nào, có làm hay không, thì đó không phải là việc của bạn. Ít nhất là đã nói được điều mình muốn. Bạn biết anh ta sẽ không đồng ý, nhưng không phải " vì càng có thêm kỉ niệm, thì dứt khoát sẽ càng khó khăn hơn mà thôi." đâu.
    Quyết tâm rồi, thì cứ thế mà theo thôii, đừng có lật lại, tự đặt nhiều câu hỏi, nhiều tình huống ra làm gì.
    Tôi vẫn luôn nghĩ, khi đã quyết định, dù là đúng hay sai,dù như thế nào, thì cũng nên làm và nên tôn trọng nó. Không làm, mãi mãi chẳng bao giờ thoát được, và chẳng bao giờ trả lời được mình đúng, hay sai. Không phải chuyện gì đúng cũng là đúng, không phải chuyện gì sai đều là sai, chung cho tất cả mọi người.
    Chúc bạn cảm thấy bình yên với quyết định của mình.
  5. caovivi

    caovivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Topic đang hay tự nhiên có con ngu dốt hãnh tiến vào ỉa bậy :(
    Dìm người khác xuống để nâng cái danh tiết hão của mình lên à? Mỗi lần cắn bậy ỉa bậy có sướng không? Có đạt cực khoái không?
  6. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải Log account vào để bậy bạ thế ko nhỉ? Dùng nick chính của mình đi chớ
    Đồng cảm nhỉ với chủ topic nhỉ? Chắc cùng tâm trạng đây :)) ;))
  7. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới là người mất lịch sự, xem lại những câu nói của mình đi. Thế mà cũng viết được chữ, học được nghĩa, thật phí phạm [r23)]
  8. Sao_hih

    Sao_hih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với thaoriver.
    Nhưng thấy nhiều topic về vấn đề ngoại tình thật đấy, nam có nữ có, đọc xong rồi lại ngẫm nghĩ đến bản thân mình híc
  9. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thanks nhé!
    Mời xem clip quảng cáo về vấn đề này [:D]
    Ai đừng một dạ hai lòng,
    Đừng chê cơm ngắn - Đừng tham phở dài,
    Phở dài là của người ta,
    Cơm ngon canh ngọt mới là vợ anh ;))
    ">
  10. Happy-Gold

    Happy-Gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này người người ngoại tình, nhà nhà ngoại tình nên ai có bản lỉnh thì tập sống chung với lủ, coi như những chuyện ngoài vợ ngoài chồng là chuyện tào lao cũng như ra đường gặp nhiều xe, phải tránh xe lớn, nhườg xe nhỏ zậy thôi, còn ai kô đủ bản lỉnh thì cưa đôi đập cái củ xây cái mơí cho nó lành.8-|

Chia sẻ trang này