1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cũng có những phút ngoài chồng ngoài vợ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chenh, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    công nhận bây h ngoại tình nhiều thật, đến mình còn ngoại tình cơ mà @@
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    người xưa bảo chẳng có sai bao h: " hai tay nắm hai quả hồng, quả chát cho chồng, quả ngọt cho zai". chuyện có tự ngày xưa chứ chẳng phải bây h mới có, tuy nhiên bây h ngoại tình đang có xu hướng trở thành một "tất yếu của cuộc sồng" khi mà nhà nhà ngoại tình, người người ngoại tình.
    cũng chả có gì phải bàn cãi hay tranh luận cả, tuy nhiên sau mỗi cuộc tình thì phần lớn đàn bà là khổ, vì đàn bà bao h cũng " thiết tha, nồng nàn, và quên đi tất cả mọi thứ" ( lời của ông anh mình khi tâm sự về chuyện vợ ngoại tình). phụ nữ cam chịu quá cũng khổ, nhưng một lần vượt qua chính mình để nhìn lại chồng mình lại thấy yêu hơn... quan trọng là biết dừng lại ở chỗ nào thoai... [r23)][r23)]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  4. chong_chenh

    chong_chenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng lớn, đôi lúc nó bóp nghẹt trái tim, khiến mỗi lần đối mặt với anh, tôi đều khó thở, đều thấy mọi giác quan trong cơ thể không hoạt động được như bình thường. Khi tôi biết được rằng anh đang muốn chủ động dừng mối quan hệ này lại trước khi nó đi quá xa, thì tôi cũng đau đớn và khóc rất nhiều. Rồi lại tự học cách đứng dậy, học cách bước ra từ nỗi đau, học cách quên tất cả mọi kỉ niệm, học cách giam hãm lại cảm xúc của mình. 2 hôm nay, tôi đã thay đổi, từ ngoại hình đến suy nghĩ về anh. Có lẽ, nếu hận anh được, thì sẽ quên anh nhanh hơn chăng. Tôi làm tất cả mọi việc có thể để quên được anh, và tôi đang làm được dù chỉ là một chút xíu; nhưng trong sâu thẳm cõi lòng mình, sâu thẳm trái tim tôi, cảm xúc yêu anh vẫn cứ lắng đọng, vẫn đau đáu và hi vọng một điều mong manh. Tôi thật sợ những lúc cô đơn một mình thế này, vì tôi chẳng biết làm sao để thôi nghĩ về anh.

    Tôi sắp phải đi rồi, ra đi để lại tất cả mọi thứ sau lưng, để lại anh và chút ít ỏi kỉ niệm cùng anh...
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thật ra nhảy vào trong trường hợp này cũng chả làm được gì. Lý trí là một lẽ, nhưng con tim thì lại bất tuân. Biết yêu anh là đau khổ nhưng em vẫn yêu, vẫn mong được hạnh phúc bên anh mỗi ngày. Biết sẽ chẳng đi đến đâu nhưng em không cưỡng lại được chính mình, chỉ muốn được bên anh trong bình yên là hạnh phúc. Em càng cố quên, lại càng nhớ; hình bóng anh lúc nào cũng lảng vảng trong đầu em. Đi đâu em cũng nhìn thấy anh. Mỗi chỗ hẹn hò, mỗi lần gặp nhau, ánh mắt em dáo dác tìm kiếm xem có anh ở đấy không.

    Hạnh phúc của em là được bên anh, được lo cho anh, được cùng anh dạo phố, được hàn huyên cùng anh. Chỉ đơn giản thế thôi.

    ~~

    Nói chung duyên trời run rủi, người ta bảo là tơ tình vương vấn, như tơ nhện. Cắt không đứt, cứ rối thành một nùi bòng bong. Em đau khổ tìm cách gỡ rối cho mình, có biết đâu càng gỡ càng rối.
  6. chong_chenh

    chong_chenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ lúc nào tôi tự biến mình thành một con nhím xù lông với chính người tôi yêu, chỉ để giữ khoảng cách và biến mối quan hệ của chúng tôi thành tình bạn đơn thuần. Tôi thậm chí ép mình nghĩ xấu về anh, ép mình tránh xa tất cả những nơi anh đặt chân đến, để quên anh, quên cảm giác yêu anh. Nhưng nỗi khổ tâm mà tôi cố gắng giấu trong tim cứ bóp nghẹt tôi, khiến tôi mệt mỏi và tiếp tục suy sụp. Một phần tôi ước anh hãy lạnh lùng và tàn nhẫn với tôi hơn nữa để làm động lực cho tôi quên anh; nhưng một phần tôi lại muốn ánh mắt tha thiết và ngọt ngào, quan tâm nhẹ nhàng và im lặng ấy cứ mãi dành cho tôi, cho những lúc tôi mệt mỏi, cho những lúc tôi ốm đau và quan tâm tôi lúc đêm về. Tôi biết, anh rất quý và trân trọng tôi, vì trong phần sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn luôn dõi theo cảm xúc của tôi, và tôi yêu anh một phần cũng bởi những nhạy cảm tinh tế ấy - điều mà chồng tôi chưa bao giờ có được. Nói nghiêm túc thì tôi chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để dời xa anh, tôi chỉ sợ nỗi nhớ quay quắt sẽ khiến tôi không thể làm được việc gì cả. Mấy hôm nay tôi bị ốm, có lẽ do hậu quả của những ngày mệt mỏi và suy sụp vừa qua, và cho dù đã cố gắng để không biểu hiện nhưng anh vẫn nhận ra sự xanh xao và thần sắc yếu ớt của tôi. Bạn tôi bảo : "Nếu đàn ông không để ý về phụ nữ, thì mọi thứ sẽ chỉ là đi qua mắt họ". Đôi khi tôi phải tự nghĩ rằng anh còn có tình cảm với tôi để cứu vớt tâm trạng đau khổ của chính mình. Lẽ nào tôi dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy ư?

    Chuyện gia đình tôi vẫn không thể được giải quyết tốt hơn, và tôi thì cứ sống trong trạng thái bế tắc và mơ hồ thế này đấy. Có những lúc trong cơn mệt mỏi tận cùng, tôi chỉ muốn tách cả hai người đàn ông này ra và bỏ đi thật xa để quên tất cả. Nhưng những ràng buộc trong văn hoá á đông làm tôi không thể tự làm theo ý mình được. Tôi cứ mãi chìm đắm trong chuyện tình cảm này đến bao giờ đây?
  7. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Thở dài....

    Những phút ngoài đó thì Tình Yêu và Trách Nhiệm nó đã đi đâu mất rồi :(
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn biết không, đừng nói rằng những ràng buộc trong văn hoá Á Đông làm bạn không tự làm theo ý mình. Tôi lại nghĩ rằng, bạn không dám rời cả 2 người đàn ông đó, vì chồng thì mối quan hệ không tốt hơn, nhưng bạn không dám bỏ; bởi người đàn ông thứ 2, không bao giờ bỏ mọi thứ để đến với bạn. Bạn sợ rằng bạn sẽ mất hết mà chẳng được gì, vậy thôi.
    Đó đâu phải tại vì văn hoá Á Đông?
  9. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh trưởng phòng chỗ mình cũng có phút "ngoài vợ",đến và mời mình đi hẹn hò :">
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Sao tnhiên lại muốn ném đá phá nhà người khác thế nhỉ?[r23)]

Chia sẻ trang này