1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cũng có những phút ngoài chồng ngoài vợ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chenh, 18/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chong_chenh

    chong_chenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    4 năm vợ-chồng với những hi sinh, chịu đựng, mất mát, dối trá, hi vọng tràn trề và thất vọng tột cùng đã kéo trái tim và lí trí của tôi ra khỏi mái ấm gia đình. 4 năm có đủ dài cho những hi sinh của tôi không? 4 năm cố gắng tạo dựng mái ấm của riêng mình cuối cùng cũng bị chính mình đạp đổ. 4 năm chờ đợi một sự thay đổi tích cực từ phía chồng, chờ đợi sự chỉn chu và biết suy nghĩ từ chồng có phải là chưa đủ? 4 năm tận tuỵ và chung thuỷ của tôi cuối cùng cũng chỉ là hư vô và vì những phút không còn thật lòng của chồng đã như là giọt nước tràn ly, hất đổ tất cả tình yêu của tôi dành cho chồng. Đã có lúc trong 4 năm qua, người bạn thân khuyên tôi nên ly dị để giải thoát những bế tắc, để tâm hồn được thanh thản, để sống vui vẻ và làm việc hiệu quả hơn. Tôi cũng muốn lắm nhưng bố mẹ là lí do duy nhất khiến tôi không thể tự làm theo ý mình.... Bây giờ, khi tình yêu dành cho chồng đã không còn, mọi thứ chung đụng chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm, liệu tôi có thể cố gắng chịu đựng và chấp nhận tất cả những trách nhiệm đó đến khi nào?
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống Ai cũng vậy, nếu như có thể nghĩ đơn giản mọi thứ thì sẽ dễ sống hơn nhiều.....

    Một khi đã có Con Em nghĩ là Bác nên sống cho Con, Em vẫn bảo vệ quyết định là Bác vẫn nên làm tròn trách nhiệm của Mình như 1 điều tất nhẽ dĩ ngẫu.... Em cũng là 1 đứa trẻ thiếu sự tình cảm của Ba. Trước đây Ba Mẹ Em li dị, Em lớn lên và sống khá OK nhưng nhìn lại nếu có Ba Em ở bên cạnh những suy nghĩ và cảm nhận của Em hoàn thiện hơn nhiều....

    Trường hợp, Chồng Bác không những bỏ bê Vợ mà còn ko có trách nhiệm với Con thì Bác nên dứt khoát li dị thẳng thắn đi cho xong. Vì nếu như thế rất dễ để lộ cho Con thấy 1 cuộc sống tạm bợ ko phải là hình tượng tốt cho Con cái. Chứ Bác cứ vật bên này, vật bên kia mãi thế Chồng Bác cũng mệt, ảnh hưởng công việc cuộc sống, tinh thần sa sút chả để làm gì... Thoải mái mà chăm Con.
  3. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    :))
    nếu mình muốn phá nhà người khác thì đã không ngồi ở đây mà ước đâu bạn a :))
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chà, ca này phải có anh chồng tham chiến nữa thì mọi chuyện mới vỡ ra được. Một cái mụt lâu ngày thì chỉ có cách chọc cho nó bục ra thôi.
  5. chong_chenh

    chong_chenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0


    Chào bạn!

    Cám ơn sự quan tâm và lời khuyên của bạn. Mình chưa có con, vì những vấn đề mâu thuẫn giữa vợ chồng nên mình chưa muốn sinh con; mình xuất thân từ một gia đình không hề êm ấm và hạnh phúc, nên mình rất hiểu cảm giác và nỗi khổ tâm của một đứa trẻ phải chịu cảnh bố mẹ bất hoà. Vì thế, khi chưa đủ sự chuẩn bị về mặt tâm lí và mâu thuẫn vợ chồng chưa thể giải quyết, thì mình không sinh con. Thế nên để đi đến li dị, cũng không quá khó khăn, mình chỉ đang cố gắng để việc của vợ chồng mình được giải quyết trong hoà bình và êm đẹp. Hôm vừa rồi cafe với anh, nói về chuyện hôn nhân của mình, thì thấy quan điểm và suy nghĩ của anh có vẻ đứng về phía chồng mình. Haizzz, tại mình đa cảm quá hay sao nhỉ? Mấy hôm nay chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, cảm giác về anh cứ thưa thớt dần, chẳng muốn cứ mãi tự làm mình đau khổ với thứ tình cảm không lối thoát này nữa.
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Không muốn phá mà lại ước kiểu đó sao? :P
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nói j nhỉ :)) e là đứa khinh thường những người có tư tưởng hoặc hành động ngoại tình =)) .. em tính pm từ lâu nhưng thôi lại mất hòa khí
    p/S: chúc chủ tp sớm sáng suốt
  8. hoangcong968

    hoangcong968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ban khong chon duong di thi chang bao gio di toi dau duoc ca , ngoi do de than van , chiu dung . Luc nao cung co 2 su hien dien doi lap
    Co - khong .......
    tu quyet dinh di dung cam on nhung loi dong vien cua moi nguoi
  9. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    Nếu thế li dị đi..... Thấy Bác vật sang bên này vật sang bên kia. Giải thoát đi khi còn trẻ còn kiếm Hạnh Phúc khác. Để 1 thời gian nữa khó hơn. Mệt ra....

    Mạnh mẽ mà quyết định đi!
  10. muathuhanoi_84

    muathuhanoi_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thở dài....

    Những phút ngoài đó thì Tình Yêu và Trách Nhiệm nó đã đi đâu mất rồi :(
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    qua chuan,

Chia sẻ trang này