1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cũng có những phút ngoài chồng ngoài vợ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chenh, 18/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chong_chenh

    chong_chenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ đã mất đi thì vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa; cũng giống như tình bạn của tôi và anh, cái lúc đầu tiên nó thực sự vô cùng trong trẻo và giản đơn. Anh và tôi nói chuyện hợp nhau đến mức mọi người tưởng chúng tôi cặp bồ, đến mức đi đâu cũng bắt gặp chúng tôi cafe và cười nói cùng nhau, cái khoảng thời gian vui vẻ ấy giờ đây chỉ còn lại trong tôi là sự nuối tiếc và tuyệt vọng, còn lại trong anh là sự hối hận và lầm lỗi. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn thận trọng trong tất cả những mối quan hệ của mình, dù là bạn hay là người yêu, thế nhưng tôi đã phạm một sai lầm vô cùng to lớn là đã nói cho anh biết tình cảm của mình. Chính tôi đã huỷ hoại tình bạn này, và hơn ai hết tôi mới là người ân hận đến khổ sở. Đến bây giờ, ngay cả một ánh nhìn hay lời nói , chúng tôi cũng không dành cho nhau được nữa, hoàn toàn như những người xa lạ. Anh lạnh lùng đến tàn nhẫn, anh làm tôi đau đớn đến tuyệt vọng, khiến trong tôi có phần giận và căm hận. Mặc dù tôi đã nói rõ với anh nhưng anh luôn khẳng định, tôi không thể coi anh như một người bạn được. Tất cả những va vấp, những lúc tôi buồn, không ăn uống được, lúc tôi ốm, tôi đau , anh đều biết, đều cảm nhận rất rõ rệt; và những chuyện đó khiến anh thấy có lỗi, thấy hối hận về hành động của anh, về sự quan tâm anh dành cho tôi. Hàng ngày, gần nhau trong gang tấc nên anh không hề khó khăn để nhận biết được cảm xúc, và sự thay đổi sức khoẻ của tôi. Anh thấy vô cùng ăn năn, hối hận và thời gian qua cũng như tôi, anh chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Nhưng anh có biết được rằng, tôi cũng vậy, tôi cũng cố gắng để kìm lòng, cố gắng không nhìn anh, nhưng tôi cũng biết anh xảy ra những chuyện gì, tôi cũng biết khi anh vui, khi anh buồn, khi anh mệt mỏi. Nhưng quan tâm hơn thì lại sợ anh nghĩ tôi có ý gì khác. Chính vì vậy, anh phải lạnh lùng, phải tàn nhẫn để tôi dễ dàng quên anh, và rằng thà một lần đau đớn tột cùng còn hơn cứ để cảm xúc yêu đương dai dẳng và không lối thoát như vậy. Anh cũng khẳng định rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể chơi lại với nhau một cách vô tư như lúc đầu tiên nữa. Tất cả những điều này tôi được nghe lại từ một người bạn chung, và mấy ngày nay tôi cứ trăn trở, cứ băn khoăn là tôi có nên gặp anh lần nữa, nói chuyện rõ ràng quan điểm của tôi, để chúng tôi - ít ra là gặp nhau có thể chào hỏi nhau được hay không? Tôi có nên chăng? Dạo gần đây, trái tim tôi đang dần nguội lạnh, những quan tâm của tôi đều đang dành cho công việc, hình bóng của anh chỉ là thoảng qua những lúc rảnh rỗi và khi đêm về. Tôi không dám khẳng định mình còn thích anh hay không, nhưng tôi biết mình phải làm thế nào cho đúng đắn. Tâm tư, tình cảm, lo lắng - tất cả đều dành cho công việc, để tìm lại mình , tìm lại tiếng cười và nỗ lực của bản thân. Nhưng tôi muốn một lần nữa gặp và làm rõ tư tưởng cho anh, rằng mọi việc không quá tệ như anh nghĩ, rằng anh không phải là người có lỗi trong sự tan vỡ của mái ấm gia đình tôi, rằng tôi không hề trách anh, không hề oán hận, rằng tôi luôn trân trọng và muốn là một người bạn thực sự của anh. Nhưng khi nào mới là thời điểm thích hợp? Tôi đang dằn lòng mình lại, để suy nghĩ thật kĩ lưỡng, thật chín chắn, để kiểm nghiệm lại cảm xúc của bản thân, và để tôi có thể đạt được một thành tích trong công việc. Có lẽ, khi ấy tôi mới nên gặp anh để nói chuyện lại về tình bạn của chúng tôi, vì tôi vô cùng quý và trân trọng tình bạn này, và tôi muốn giữ tình bạn của tôi và anh mãi mãi tốt đẹp, dù là đã từng xảy ra chuyện gì.

    Chông chênh!
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật Bác đừng giận, Bác ích kỉ bỏ xừ, đừng có suốt ngày than thở họ đã giành gì cho Mình sao không nghĩ Mình đã làm đc gì cho họ, cho cả 2 trước. Ngay cái chuyện cưới bao lâu chưa có Con, Em thấy nó cứ thế nào í....
    Thôi li dị đi cho sớm giải thoát nhau!

    Sorry Bác nếu Bác ko vừa lòng!
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế này có phải là ngoại tình trong tư tưởng không nhỉ :-?
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Đáng sợ nhất là cái trò ngoại tình tư tưởng đấy
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đọc song em cũng mún ngoại tình :"> .. vừa dc êu vừa dc chơi trò ú tim :"> em thic cảm giac mạnh lắm ợ :"> [r32)]
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Mạo hiểm là dễ mất tính mạng lắm đấy [r23)]
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Hế hế 8-}
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em thic ma.. nhat la cam giac vua yeu vua so :">.. sau nay em ngoai tinh em se pot len ttvn topix:"hay qua em dang ngoai tinh du chi doi lan " :">
  9. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Tẹo ra Em tặng cho Bài :" Hãy cứ là Tình Nhân " Ý Lan hát
    Favourite song của Em đấy

    P/S Em tặng cả cho Cưng nữa :x
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thế chốt lại là như nào? Ngoại tình trong tư tưởng? Hay là (*)?

Chia sẻ trang này