1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cũng có những phút ngoài chồng ngoài vợ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chenh, 18/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Chốt chiếc giề, Anh muốn đi Ngoại Tình Tư tưởng hay ... giề thì kệ Anh!

    Em chung thủy lém :(
  2. chong_chenh

    chong_chenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Dear Bác

    Em có than thở cái gì đâu nhỉ? Thôi than thở lâu roài còn giề, những cái vừa viết ở trên thì là mới nghe được từ một người bạn, đang nghĩ mình cần phải làm lại vấn đề tư tưởng cho đồng chí kia. Dạo này em đang tập trung cho công việc, không nghĩ đến cả 2 dzai nữa roài mà. Mọi thứ bi h không giải quyết được, thì tạm thời dừng, không nghĩ nữa, mọi thứ như phù du thôi mà. Nhưng các bác vào topic của em, chém gió kinh quá đi, và dù các bác mắng-chửi hay cí rì đại loại thế, thì cũng không xi nhê gì, vì em vào đây viết cho riêng em thôi.

    Bác cũng không cần phải Sorry, em có vừa lòng hay không thì bác cũng post ý kiến roài mà.
  3. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Em post rồi Em mới sorry chứ chưa Post thì Sorry hóa hâm à....

    Vâng thì chỗ của riêng Bác... Em xin đi ra ạ!

    Chúc Bác may mắn và Hạnh phúc. Sớm giải quyết được mọi chuyện tốt đẹp nhất!
  4. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì em lại hóng :)
  5. Perin84

    Perin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hay =D>
    Chồng chủ topic chán vợ đi "dương" cung bắn mèo vì cô ta suốt ngày than thở với chả ngoại tình kiểu này, thế đếk nào nó yêu nổi =))
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    Sax, Nói cái gì chả liên quan thế, Topic của Người khác sao phải sang tận đây mà nói về Tôi như thế hả Bạn. Thích thì nhắn luôn trong Topic của Tôi chứ....

    Tương cả "đếk" lên đây thì sợ rồi!
  7. Perin84

    Perin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, nói chủ topic mà mượn cái câu "dương " cung bắn mèo của em vào :))." Đếk " biết em là ai mà thấy em nói hay
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    À giờ thì Em đã hiểu....

    Thôi trả lại chỗ Topic của bác Chủ!
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Thoát ra thôi. Bạn chưa có con nên ko bị ràng buộc nhiều. Như mình bi jo. Chỉ cần nghĩ đến con mình thì sẽ quên đi tất cả. Dù sao cũng sai. Sua sai thôi bạn ah. Mình ghét nhất câu tình yêu ko có lỗi, biết sai mà vẫn làm. Người đàn ông kia chẳng tốt đẹp j đâu. Bạn nên dứt. Còn chồng bạn. Cứ để tình cảm, duyên số quyết định bạn ah.
  10. chong_chenh

    chong_chenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đang đi dần vào quỹ đạo vốn có của nó, cho dù có những người sống thật chậm lại thì xã hội và những người khác vẫn tiến bước nhanh nhảu và vội vã. Tôi tự cho mình những khoảng lặng như thế này, giữa bốn bề là lo toan và trách nhiệm, để viết cho riêng mình - một chút nào đó còn sót lại của tình yêu. Với anh - một lá thư nhẹ nhàng với những ý tứ xúc tích và những mong mỏi chân thành của tôi đã và đang níu giữ lại được sợi dây tình bạn mong manh của chúng tôi. Tiếng cười, sự vô tư và một khởi đầu trong tình bạn của chúng tôi dường như đang le lói. Đến bây giờ, hơn ai hết, tôi thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc với tình bạn đơn thuần giữa chúng tôi, và trong lòng đã nhẹ tênh hơn nhiều lắm. Anh trả lời thư tôi bằng hành động, việc làm, ánh mắt, nụ cười, thái độ - tất cả đều rất chân thành và quý mến dưới góc độ hai người bạn rất thấu hiểu nhau. Thế là đủ! Với chồng - mọi thứ cũng đã chấm dứt hoàn toàn, để giải thoát cho cả hai, để tôi cũng phần nào vơi đi cảm giác nặng nề và day dứt. Li dị không có nghĩa là bất hạnh nếu hai người không thể tìm được tiếng nói chung và hạnh phúc khi ở bên nhau. Chồng tôi cũng yên lặng mà chấp nhận đoạn kết của một gia đình như thế này, tôi thì quay lại với cuộc sống độc thân và tạo lập những bước đi mới cho mình.

    Và cho dù đã từng có những điều đau lòng xảy ra, những mất mát, đau khổ, dằn vặt, mất niềm tin... thì tôi vẫn luôn mỉm cười và dang tay đón chờ một hạnh phúc khác sẽ dành cho mình, bất kể là....bao lâu nữa....

    Tôi sẽ khép lại topic của mình ở đây, thế là đủ và kết thúc chỉ là một sự khởi đầu mới mà thôi!

    :)

Chia sẻ trang này