1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cũng mong tìm được một tình yêu lý tưởng nhưng không phải ai cũng có thể tìm được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xiwaxi, 01/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiwaxi

    xiwaxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng mong tìm được một tình yêu lý tưởng nhưng không phải ai cũng có thể tìm được

    Đọc được ở trên báo ...........

    ".... Ít lâu sau, em và người con trai ấy chia tay. Đau buồn và uất ức, đã đôi lần em tìm đến cái chết. Tôi lại đến bên em an ủi, vỗ về. Em lại nói: "Anh chưa nếm trải nên không thể hiểu nổi đâu." Sau đó, em nhận lệnh điều động công tác, tôi muốn níu giữ em mà không tìm được lý do hợp lý. Trước lúc chia tay, tôi nhắc em nhớ gìn giữ sức khoẻ. Em gục đầu vào vai tôi: "Anh là người anh trai tốt nhất trên thế gian này". Và em đi.

    Nửa năm sau, tôi nhận được thư của em báo cho tôi biết em đã gặp một người con trai khác. Tôi đã hiểu tất cả, dù tôi có yêu em đến chừng nào cũng mãi chỉ là một người anh. Hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi... Tình yêu thiêng liêng thật. Ai cũng mong tìm được một tình yêu lý tưởng nhưng không phải ai cũng có thể tìm được."

    [xiwaxi]
    [ -- X I W A X I -- ]
    [/xiwaxi]
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ai cũng mong tìm được một tình yêu đích thực nhưng không phải ai cũng tìm được thật , trên đời đâu phải cái gì cũng suôn sẻ đâu ( như bà cụ híhí hí hí hí hí ....)Nhưng tôi có một niềm tin rất vững chắc nghe có vẻ hơi vô lý Text nếu bạn cố gắng bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình ( như tôi nè tôi tìm thấy rùi đẹp hết chê luôn dù ai biết cũng không tin , kệ tôi tin ở cảm giác của mình mà )
    khunglong
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Toi da tung tin, va da tung that vong! Tinh yeu la mot cai gi do that kho noi! Cang cho bao nhieu, cang dau kho bay nhieu!

    MeoMeo
  4. xiwaxi

    xiwaxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ".... Cuối cùng, tôi cũng chờ được ngày em tốt nghiệp. Đó là một ngày bầu trời xanh biếc, không một gợn mây. Tôi mừng vui tung tăng như một đứa trẻ chạy ra phố mua nước ngọt và hoa quả chuẩn bị chúc mừng em khôn lớn và trưởng thành. Chẳng ngờ em đến thăm tôi cùng với một người con trai khác. Tôi giật mình, ngỡ ngàng không nói được lời nào. Táo trong túi lưới lăn xuống nền. Trái tim tôi cũng giống như chúng vậy, vấp phải một nỗi đau tan nát lòng. Bầu trời dường như cũng vì thế mà trở nên u ám. Tôi vốn là người nổi tiếng cứng rắn, thế mà đột nhiên trở nên u sầu, thiểu não.
    Ngày hôm sau, em đến với nụ cười rạng rỡ, em hỏi nhận xét của tôi về người con trai ấy. Trái tim tôi thắt lại, chẳng muốn nói gì. Em lắc mạnh vai tôi hỏi dồn: "Nói đi, anh nói đi mà !" Em nũng nịu làm tôi đành dằn lòng đem cái vai trò làm anh ra để nói với em: "Cậu ấy rất tốt !" Cố gắng lắm tôi mới nói được như thế. Em đắc ý cười: "Em biết ngay mà, thế nào anh cũng thich anh ấy. Bởi chính anh nói rằng em thich cái gì thì anh thích cái đấy mà".
    Em cứ coi tôi là anh trai. Làm sao có thể trách em được. Ai bảo tôi, lần đầu gặp mặt đã gọi là "em gái nhỏ" ?! Có lẽ kết cục này đã được định đoạt ngay ở buổi hoàng hôn đầu gặp gỡ.... Tôi đành tìm lý do an ủi bản thân vậy !
    Đúng lúc tôi đang thử lôi bóng hình em ra khỏi tim mình thì vì cãi nhau với ban trai em, em chạy đến khóc trên vai tôi. Với trách nhiệm người anh, tôi an ủi, vỗ về, khuyên bảo em, mong em vui vẻ, tôi giả làm ngáo ộp, kể chuyện cuời mong em vơi đi nỗi buồn để rồi sau đó khi em đi rồi, tôi lại chẳng biết an ủi mình như thế nào. Tận đáy tim tôi, hình như máu đang rỉ ra."
    [xiwaxi]
    [ -- X I W A X I -- ]
    [/xiwaxi]
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này nhớ bạn hiền wá
  6. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, yêu là thế đó .... hic hic. Buồn quá đi chơi cho vui đây
    26/10 Chúc em một sinh nhật vui vẻ. Dù không còn gặp nhau nữa, nhưng những kỷ niệm ngày xưa vẫn làm anh nhớ mãi, ... và nhớ em....
    ... nói gì nữa đây, khi bao nhiêu lần anh muốn nói thật nhiều điều với em, nhưng mọi thứ cứ như bị cuốn trôi đi ... giờ đây mỗi người mỗi nơi ... giờ đây cũng như trang chữ ký này đang dần hết chỗ.
    Thân chào em, Loan.
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Trong hồn tôi hiện hữu .... Sự Đồng Cảm .... từ bài viết của bạn Tui tin mình hiểu được lúc đó xúc cảm của bạn ra sao
    -----
    Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh ... Okays {$__$}
  8. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm của bạn ấy lấy từ trên báo ra muh
    Ngày trước rỗi rãi tớ cũng thỉnh thoảng ngồi bịa ra vài đoạn văn diễm tình lâm ly bi đát gửi lên mấy báo Gia đình xã hội, Thế giới phụ nữ, Tiền phong, Phụ nữ thủ đô v.v mà ăn tiền
    Bạn nào muốn cày giống tớ tớ chỉ công thức cho :
    1/ Nội dung muôn thuở như nhau : một tình yêu không thành, hoặc là yêu đơn phương, hoặc là tan vỡ vì những lí do gì gì đây, nói chung là lâm ly thống thiết, mang đầy xúc cảm, hoài niệm, quá khứ, chia xa, nhớ nhung la la la ... Không khí chung là buồn man mác thôi, chứ buồn dữ dội, bạo liệt quá biên tập viên không có thích
    2/ Giọng văn phải lên bổng xuống trầm, câu văn lúc dài lúc ngắn, dùng nhiều cụm điệp từ, điệp ngữ.
    3/ Dùng nhiều từ ngữ mang tính biểu cảm cao, những tính từ chỉ sự tuyệt đối, nhiều dấu ba chấm, chấm than, chấm hỏi v.v
    4/ Đoạn kết phải là " công nghệ mang tính nhân bản" có nghĩa là đau thương để ở trong lòng vô hại thôi, chớ có cho nhân vật chính chán đời mà đi đua xe hút hít chống phá chế độ v.v. Kiểu như sau đây là ổn :
    " Hàng năm, cứ đến mùa thu, lá ngoài đường rụng nhiều lòng tôi lại nao nao nhớ đến em. Kỷ niệm như sương khói thoảng qua, tôi muốn ru mình vào quên lảng, cho nỗi nhớ xa xưa đừng vò xé trái tim cô đơn của gã hành khất trọn đời đi tìm một tình yêu mỏi mòn vô vọng. Thời gian không xoá nhoà được hình bóng em, không làm vơi đi tình sầu cô lữ. Người ơi, giờ này em ở đâu?........
    Còn thế này là không được :
    " Hàng năm, cứ đến mùa thu, lá ngoài đường rụng nhiều lòng tôi lại nao nao nhớ đến em. Kỷ niệm như sương khói thoảng qua, tôi muốn ru mình vào quên lảng, cho nỗi nhớ xa xưa đừng vò xé trái tim cô đơn của gã hành khất trọn đời đi tìm một tình yêu mỏi mòn vô vọng. Thời gian không xoá nhoà được hình bóng em, không làm vơi đi tình sầu cô lữ. Chỉ có Heroin mới giúp được tôi thôi. Người ơi, giờ này em ở đâu?........
    Đại khái như vậy, buồn , quan trọng là phải buồn. Tình yêu, quan trọng là phải có tình yêu. Hai trong một, thêm chút phụ gia mắm muối, bao bì nhãn mác hướng dẫn sử dụng là xuất xxưỏng được rùi
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Này bạn có cần thiết fải thành thật tới vậy không ????? Nhưng ít ra cảm xúc đó cũng đã từng vụt hiện trong ta chứ , dù với đôi người tất cả chỉ là tưởng tượng ... Lan man thế đủ rồi , nhưng nếu 1 TY được đặt vào chuẩn mực đánh giá mức độ liệu có còn lý tưởng hay không .
    -----
    Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh ... Okays {$__$}

Chia sẻ trang này