1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI CŨNG PHẢI ĐỌC,HẬU ÔNG TÌNH.

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi chaukietanh, 11/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    AI CŨNG PHẢI ĐỌC,HẬU ÔNG TÌNH.

    HẢI PHÒNG ngày... tháng..năm.....


    Chúng con là những học sinh lớp 11b14 trường PTTH Ngôquyền,cũng như bao học sinh khác,khi mới nhận lớp,những ngày đầu tiên,chúng con vẫn còn bỡ ngỡ và lạ lẫm với trường mới,lớp mới,bạn bè mới.Nhưng có 1 điều làm chúng con ấn tượng,đó là cô giáo chủ nhiệm của chúng con- luôn với 1 nụ cười thường trực trên môi và sự wan tâm ân cần đối với hoc sinh.Cô dạy văn.Tưởng như trên cơ sở là 1 giáo viên dạy văn, thì những lời nói,những sự wan tâm,góp ý cũng như cách dạy dỗ chúng con phải thật chân thành,tế nhị và tạo cho mỗi học sinh 1 thái độ thật nghiêm túc,tôn trọng,vậy mà lại hoàn toàn không phải như vậy.Mỗi chúng con tự ý thức đươc rằng càng ngày những lời nói của cô càng bị mất trọng lượng.HẦu hết mỗi nguời đều đã từng ngồi trên ghế nhà trường trải wa những năm tháng học trò với biết bao buồn vui,cảm xúc và ko thể thiếu đc những kí ức đẹp đẽ về mỗi thày cô giáo.Nhưng đã có từng ai đc nghe 1 cô giáo dạy văn nói với học sinh rằng:"Mày viết thế này thì chó nó ngửi đc à","Mày sống như thế thì chết đi còn hơn" hay:"M. cái thằng khốn nạn"...Vẫn biết rằng tình cảm tuổi học trò cho dù ko đc bao che khuyến khích nhưng cũng ko phaỉ là là đièu hiếm thấy,hơn nữa còn là 1 vấn đề tế nhị mà ít nhất nguời giáo viên nên góp ý 1 cách nhe nhàng và có thái độ tôn trọng học sinh. Nhất là đối với hoc sinhcấp 3-là lứa tuổi bắt đầu nhận thức rõ ràng đc vấn đề và có ý thức tiếp thu những lời nói của thầy cô,là những người có quyền công dân bình đẳng như bao người khác,ko ai muốn bị xúc phạm cả.VẬy mà cô bàn đến" chữ trinh" của người congái ngay trước lớp với những ngôn từ sống sượng ko thể chấp nhận đc đối với 1người giáo viên,nhất là giáo viên dạy văn,giáo viên chủ nhiệm .(tiếp)

    Lạnh lùng như cái thùng
     
  2. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Cụ thể,chúng con xin đơn cử 1 sự việc như sau:Rất gần ngày hôm nay thôi. khi 1 bannữ lớp chúng con cầm ssổ đầu bài vế lớp khi đc nghỉ tiết sớm khoảng 20 phút và các bạn đã wên ko nộp sổ đầu bài vì nghĩ rằng đây là công việc của lớp trưởng như mọi khi. Ngày hôm sau cô vào lớp,quy mọi trách nhiệmcho bạn nữ kia với lối xưng hô:"Mày,tao" và khi bạn lên tiếng giải thích thì cô đã láy ngay xấp giấy tên tay đánh liền 2 cái vào mặt bạn. Cô bảo:"mày im đi"rồi"Ở nhà cãi ****** chứ ở đây ko cãi đc mẹ này đâu.Cút ra khỏi lớp".Đó ko phải là lần đầu tiên,là lần duy nhất,cô đã nhiều lần đánh thẳng vào mặt học sinh mà ko hề đoái hoài dđến danh dự của các bạn.Cô ĐÁ VÀO 1 BẠN NỮ TRONG ĐỢT TẬP WÂN SỰ,cô kể về hoàn cảnh gia đình 1 bạn với 1 bạn khác bằng giọng mỉa mai...Cô bắt hoc sinh nộp 10000đ cho mỗi tội,dù nhỏ nhất(học sinh bọn con làm gì ra tiền,cô làm như thế là đánh vào kinh tế mỗi gia đình mà ko phải gia đình nào cũng dư dật).Cô nói với 1 bạn nữ:"Mày cút về,cút về , học hành gì mày..." khi bạn lỡ dđến muộn vài phút và còn nhiều nhưng câu nói ác ý khác của cô mà chúng con từng đc nghe.
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  3. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    tiếp cài gì...ất.học sinh pahỉ biết tôn sư trọng đạo.
  4. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Trời...chuyện xưa rồi....cố gắng chịu đựng đi........Như vậy chưa ăn thua gì đâu.Nhiều bà giáo còn quái thai lai dịch vật hơn nhiều.
     
  5. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Dẫu biết rằng tập rthể chúng con là lớp đầu tiên mà cô chủ nhiệm,đuương nhiên vì thế mà có thể cô chưa có những kinh nghiệm thiết yếu trong dạy dỗ và wản lí hoc sinh.Nhưng cô là 1 giáo viên đã nhiều năm trong nghề,cô đã TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM,cô nắm trong tay cả 1vùng trời kiiến thức về cách cư xử giữa người với người,chẳng lẽ cô lại ko có cả vốn từ tối thiểu để khuyên bảo học sinh sao cho thật nghiêm túc và đáng tôn trọng?CHúng con còn nhớ rất rõ lời cô đầu năm lớp 10 rằng:"Các em có tin là thời buổi này còn có phép lạ ko?Nếu ko có phép lạ thì lam sao cô có đc những hơn 40 đứa con".Năm nay ssố"con" mà cô có đã lên đến hơn 50,có phải vì khó khăn hơn,vất vả hơn mà chúng con đã nhận đc câu nói này:"TAO CÒN PHẢI NUÔI CON TAO CHỨ KKO CÓ THỜI GIAN MÀ LÚC NÀO CŨNG ĐI THEO CHÚNG MÀY ĐC.Đó là mâu thuẫn của 1 con người wa lời nói đc kiểm nghiệm bằng thời gian hơn 1 năm học hay là 2 mặt của 1 vấnđè mà người đời vaẫn nói?Những câu nói ây của cô thật sự làm cho chúng con suy nghĩ và thất vọng nhiều lắm cô ạ!
    Ko chỉ có những câu nói,những thái đọ ko hợp lí đối với hoc sinh mà cô còn có những việc làm theo chung con là thiếu tôn trọng đối với thầy giáo toán của chúng con- thầy HỮU.Vào đầu nămlớp 11 có lẽ cô đã có ý định để giáo viên khác dạy thay thầy.Tuy là 1 giáo viên trẻ mới ra trường nhưng khả năng sư phạm cũng như lòng nhiệt tình của thầy đối với hoc sinh là ko thể phủ nhận ,đặc biệt là sự nhiệt tình của thầy-sự nhiệt tình với hoc sinh đó có thể nhiều hơn bất cứ giáo viên chủ nhiệm nào,Nhưng có phải vì thầy nhiệt tình wá với chúngcon mà cô có thể coi thày như chỉ 1 người thaythế các giáo viên khác mỗi khi trống giờ?Trong khi cô có rthể ngồi rỗi rãi ở trong phòng chờ của giáo viên? Thầy dù sao cũng phải có việc riêng của mình,của nhà trường nũa chứ? Cô làm vậy có thể thầy ko nghĩ ko nói ra nhưng chúng con thật thấy bất bình thay cho thầy.(mai post tiếp) mêt wá
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  6. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Tên tuổi cụ thể của cô giáo này nói chung chung thế này ai mà giải quyết được
    love me love my dog
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Mệ! Trường NQ mà cũng có giáo viên thế ư, sao ko viết rõ tên tuổi ra, sợ dì, mình có chửi đâu mà sợ.
    Sống thế này thì chết mất thôi!
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Cái trường chết tiệt , giáo viên như thế mà còn để được, ko kiện thì ức đến tận răng, mà kiện thì thể nào cũng bị trù dập, mồm thì nói: nào thì học sinh có quyền tự do ngôn ngữ, các em cứ nói lên ý kiến của mình, nhưng mà .....chỉ có thằng ngu mới tin thế!
    Tốt nhất là viết đơn, kiến nghị lên nhà trường, đằng nào cũng chết thì cho chết hẳn, chả sợ đếu dì, mình ko sai thì chả sợ ai trù.
    Nghĩ đến cùng cái năm mình học còn đỡ chán, chỉ thính thoảng cáo một vài thầy cô là ....ấy thôi, nhưng cũng ko đến nỗi tệ thế này. Mà cái lớp này cũng lag, để cô giáo nói thế mà ko có đứa nào đứng lên phản bác, rõ là nhát.
    Vì có Kotex White tôi luôn tự tin tôi luôn là chính mình
  9. em_chi_la_cai_dinh

    em_chi_la_cai_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    he he!!!!
    Những bài viết này nghe cảm động wá.Tên tuổi mụ giáo đó là rì vậy? Cứ viết thẳng ra đi sợ rì chứ hà hà...
    Nếu mụ ấy tắc quái thế thì viết đơn lên BGH nhờ giải quyết đi cho anh em đỡ khổ...
  10. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Chết roài hum nay đi chat wên mất cái tờ rơi roài,để ttối nay tui post tiếp vậy.
    BÀ con muốn biết ai thì tui cũng xin nói luôn ,đúa là bà TUYẾT dạy văn lớp 11b14kiêm chủ nhiệm .
    Phóng viên chúng tui có mặt tại trường PHTH NGô quyền lúc 3h30 đã ghi chếp được vụ này.Chắc đến sang nay vụ việc đã được cả làng biết.Số tờ rơi này được phát đến tay các vị phu huynh của lớp 11b 14,nhưng chỉ được 10 vị thì 2 em học sinh tình nguyện phát đơn đã bị bà TUYÉT bắt được,và bị gông cổ lên phòng bảo vệ.NHưng thật tình cờ và cũng thật bất ngờ 1 trong 2 em đúa đã vùng ra khỏi tay của lão bảo vệ và chạy thoát được.(vì em lày to vật vã) còn bé kia do ko được gia đình chăm lo bồi bổ nên đã từ giã cõi đời nì trong vòng tay của tên bảo vệ khốn kíp kia.Em nì bị giam giữ trong phòng bảo vệ gần 2tiếng đồng hồ mới được thả tự do.(chú ý em này cực xinh).
    Công an cũng được điều vào vụ này(nghiêm trọng wá ta).Ẻm bị bắt đã chịu khuất phục và khai tuốt tuồn tuột khi gặp "anh" công an (cũng khá đẹp trai).
    VỤ việc này đã đến tai bà hiệu phó trường NQ trong tích tắc và điều gì sau nứa chúng tôi còn đang điều tra tiếp .Có lẽ vụ này sẽ được tra xét trong chiều nay,có thông tin giè mới chúng tui sẽ thông tin tiếp cho wí vị trong bản tin sau.giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
    Lạnh lùng như cái thùng
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này