1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI CỨU CON MÈO NHÀ TỚ VỚI! NÓ BỊ BỌ CHÉT HAY SAO Ý! HU HU HU

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi UNA_MALDINISTA, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bạn ở HN thì xuống đường Trường Chinh , ngay phía gần cầu vượt ngã tư Vọng , có rất nhiều hàng bán vòng đeo cho chó và mèo . Con mèo của bạn khỏe mạnh , bị bọ thế , bạn mua cho nó 1 cái vòng đeo của Pháp , mùi dễ chịu mà bọ chét v..v... chết rụi trên người nó .
    Tầm tiền khoảng 70K/ cái to đùng đeo cho bergie cơ . Về cắt ra cho vừa rồi đeo . Đảm bảo không con bọ nào bay ra nhà , mà nó tự chết khô trên lông mèo . Chỉ cần tắm sạch là được .Từ giờ về sau bạn cứ đeo cho nó , đề phòng nó giao lưu học hỏi với mấy con hàng xóm nha. Cái vòng còn thừa thì gói kĩ để không mất mùi .
    Chú ý là mèo của bạn phải khoẻ , nếu không là nó ốm chết luôn đấy ! Báo tin vui nha !
  2. isatgai8x

    isatgai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Có sữa tắm cho chó mèo, trị được bọ chét, làm bóng mượt lông đấy. Xài đi cho sạch đẹp ( ý nói con mèo).
  3. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, nhiều tiết mục giống em nhà tớ. Tiện thể khoe hàng tý. Em nhà tớ còn biết tự mở cửa đi chơi, muốn đi vệ sinh thì vào nhà vệ sinh rồi gọi người ngả chậu của nó ra, xong lai ới ời để người vào đổ bô xịt nước, không mùi không cát . Tớ đảm bảo sạch hơn cả nhà có em bé. Nhớ quá em ui
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em mèo nhà tớ sau vài tháng hành hạ tớ chui rúc khắp nơi dọn hậu quả, giờ cũng biết chui sang vườn đi nặng và vào toa lét đi nhẹ! Nhưng mà vẫn kô pờ rồ bằng em nhà 8310, tè thẳng vào cái cống, xong còn cào cào cái nền nhà tắm xem có tí cát nào không!
  5. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    cũng điệp khúc quen thuộc con mèo nhà hàng xóm(ko phải của tớ)>>>nó béo ú>>>đến 4,5 cân lận>>>mấy hôm nọ kêu suốt đêm>>>tối đếch ngủ đwọc>>>ức chế rủ mấy đứa bạn>>>phục kích nó >>>túm đwọc>>>thế là có bữa nhậu BÉT XÈ NHE tối hôm kia đó>>>đêm qua ngủ ngon lành rùi!!!
  6. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Hôm nào bác kiếm được chú tiểu hổ nữa thì cho em hầu rượu bác nhá. Cái món nì em cũng thích lắm.
    Con mèo nhà hàng xóm gần nhà em suốt ngày sang kêu điếc cả tai. Bác giải quyết giùm em cái
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hừm...Mấy bác này hay nhỉ....đang bàn cách diệt bọ chét lại bàn đến làm lẩu..!!!..Em hơi chim cú đấy!
    Thế mèo nhà chị una..(em ko nhớ được hết tên..) tình hình thế nào rùi?Hết rận chưa??EM thì em chỉ biết có cái cách mua sữa tắm cho mèo,ngồi tắm cho nó,vạch lông ra bắt rận thui..Còn cái mua vòng cổ,em thấy nhiều người bảo ko hiệu nghiệm,mùi kinh,nên chưa thử bao jờ..Thấy nhiều người bảo mua phí tiền vì chả hiệu quả!Thế chị có thành công ko nào???
    Còn chị post ảnh em mèo yêu ấy thì chị vào hội yêu mèo post ảnh nhé...share cho cả nhà yêu mèo với...Ai yêu mèo trong này cũng tham gia hội cái,trừ mấy người làm lẩu nhé...Kính mời ...Link đây ạh
    http://www2.ttvnol.com/Sothich/739890/trang-18.ttvn
  8. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    đây này các bác ui>>>con mèo em chộp đwọc như con này nè:
    [​IMG]
  9. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Nè nè,cảnh cáo bác demanan ko được lưu truyền ảnh đấy nữa...Spam quá thể đấy..Bác post ảnh đấy mấy lần roài??Đề nghị xì tốp!!
  10. priver

    priver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với các bác hồi xưa e ghét mèo lắm, chỉ thích chó thôi, vì e nghĩ bọn mèo kiêu căng, khôn vặt, láu cá. Dưng rùi một hôm tự dưng nhà e có con mèo lạc ở đâu lạc tới, nó bị què cụt bẩm sinh, chân tòe ra đến thương. Thế là lòng từ bi của e trỗi dậy, e quyết định làm phúc nuôi nó. Ai dè khi tiếp xúc thấy giống mèo cũng dễ thương phết nhẩy. Con mèo nhà e sáng nào cũng đứng ở bậc cửa chờ chủ dậy, e mà ra là nó xoắn xuýt dụi dụi đầu vào chân, e mà gọi thì nó từ nhà kho chạy vọt ra ngay ( e cũng thấy hơi lạ vì ngay cả con chó nhà e có gọi thì chưa chắc đã chịu ra). Còn nhiều điều e ngạc nhiên hơn vì trước nay e nghĩ bọn mèo chảnh ăn, dưng cái con mèo nhà e cho cái gì nó cũng ăn, lại còn chuyện tắm nữa, lúc e xoa nước lên người nó nó đứng lim dim. Xin hỏi mèo nhà các bác có nt không, hay tại con mèo nhà e thần kinh có vấn đề ?
    [​IMG]
    (Mèo nhà e đấy, các bác để ý kỹ sẽ thấy chân nó bị què)
    Được priver sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 27/05/2006

Chia sẻ trang này