1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cứu rỗi chúng ta ??????????

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ai cứu rỗi chúng ta ??????????

    Rồi những chuyện phù phiếm này sẽ đi đến đâu???

    Lúc nào bạn thử phóng xe ra khỏi HN chỉ 5-10 cây thôi, cái gì đập vào mắt bạn, những đồng lúa, đâu đó là những mái nhà lụp xụp. Tôi tự hỏi không biết ?~cái ?~âm nhạc, ?~cái?T Rock nó còn tồn tại ở chỗ này không? Trong khi người ta còn chưa đủ ăn. Có thể bạn sẽ vặc lại ?ochuyện ai nghèo, ai giàu, ai có nhạc nghe, ai chỉ lo kiếm ăn cả ngày?thì có liên quan gì đến tôi?. Chẳng biết những chuyện này sẽ đi đến đâu nữa???? Hàng ngày chúng ngồi nghiền ngẫm những thứ gọi là Rock trước một cái màn hình 14 inch, một cái Headphone, một cái ampli, or some f**king like that.

    Tôi bây giờ 19 tuổi, tôi dần đã cảm thấy chán Rock lắm rồi, liệu 5 năm nữa, 10 năm nữa tôi còn có thể thích Rock nữa không??? Cảm giác ra sao khi mọi thứ chúng ta đang cố làm toàn những thứ ngu ngốc, phù phiếm, phô trương, cãi vã, hay cái chó gì đấy.

    Hàng ngày chúng ta tranh cãi về những dòng nhạc khủng khiếp,về Death, Doom, Gothic,? về những ban nhạc vĩ đại khủng long nào đó ở Đông Âu, ở Mỹ , ở Nhật,? về những buổi biểu diễn hoành tráng rùng rợn nào đó ở những thung lũng, sân vận động,? về những ngón đàn điêu luyện, đánh bằng răng, bằng mông (!), ?những cảm xúc, tình yêu, tôn giáo, máu me gì đấy,? Khi mà thậm trí ta còn chưa bao giờ được đi du lịch Lào, chưa có đủ tiền xem một trận đấu bóng ở svđ Hà Nội, đàn thì không có, nói gì đến đánh đấm, lại còn bàn cả hoà âm phối khí nữa, mẹ, thật là quá nực cười ???????? Tôi tự hỏi không biết những chuyện ngu ngốc này sẽ còn tiếp tục đến bao giờ.

    Ờ , thế thì chúng ta vẫn còn may mắn hơn bao nhiêu người rồi đấy. Có những SV mà tiền ăn còn không có, chưa nói đến đĩa, đến Internet, ngồi mà nghiên cứu Death là gì , Grunge là gì????????? Tôi ngồi đây với cái PC của mình, chứa trong đó là một lô một lốc các lời bài hát, các tiểu sử, mp3,? offline và gõ tất cả cái gì hiện ra trong đầu, điều đó có vẻ rất dễ dàng, nhưng tôi làm được gì khi ngồi trong một cái quán Internet 2000 đ nóng như lửa và chậm rì rì????????? Ấy thế mà vẫn có những thằng ảo tưởng là tất cả người VN đều có điều kiện lắm rồi, sung sướng lắm rồi! Tất cả chúng ta toàn là những sinh vật ích kỉ, chúng ta hoang tưởng là mình đã với tay ra toàn thế giới, hiểu biết cả tg, khủng long lắm, kinh khủng lắm??? Đã bao giờ thử nhìn ra bên cạnh mình, họ đang làm gì, đang mong ước gì, đang thèm thuồng thứ gì. Khi còn ít fan rock, người ta ước mong để gặp một người cùng sở thích với mình, vui vẻ, thân thiện, giúp đỡ nhau hết mình, chẳng cần biết mày nghe dòng nào, thù band nào,? khi đông đảo hơn, giàu có hơn, có nhiều điều kiện hơn, người ta lại càng ích kỉ hơn, thù ghét nhau hơn, soi mói nhau hơn. Càng ngày có càng nhiều những câu kiểu như ?oMày nghe Rock theo phong trào à, cho sành điệu à, nhục thế con?, ?o Rock gì kiểu mấy thằng đấy, Rock đú, Rock đồng bóng,?? , ?oViệt Nam dân trí thấp, chẳng chịu tìm hiểu Rock,??
    Không hiểu còn có cái gì gọi là thông cảm, thấu hiểu nhau ??? tất cả mọi thứ người ta nhìn thấy chỉ là sự khinh miệt, cười nhạo, hay thế thì là ?osành điệu? là ?ohiểu biết? là ?oyêu Rock?????????????? Thiết nghĩ Rock VN chưa thể phát triển rộng khắp được vì chưa Popular hóa đủ độ, người với người chưa sống thật lòng , thân thiện với nhau. Chúng ta chỉ quen làm những điều ?okhủng khiếp? mà chưa nghĩ đến những thứ đơn giản, nhiều khi bị coi là rẻ tiền.

    Chúng ta chỉ là những cỗ máy ảo tưởng trước màn hình máy tính, trước chồng đĩa ngu ngốc của mình, lướt web này web nọ, tưởng thân thiết lắm, gần gũi lắm, bạn nói đó là gia đình của tôi, cuộc sống của tôi, đã thực sự bao giờ là như thế chưa????????. Nói thật cho tôi biết là có bao giờ bạn muốn thoát khỏi ra tất cả những thứ đó không?????????

    Khi tôi chỉ có khoảng 10 cái đĩa, tôi thấy Rock thật đẹp , thật rộng lớn, những con người quanh tôi toàn những người thân thiện, gần gũi. Rock thì có thể vẫn đẹp như nó hằng như thế, nhưng mọi chuyện khác thì có vẻ như tôi đã nhầm, chúng ta vẫn chỉ là những ?ocon người? bình thường, vẫn ngu ngốc, vẫn ganh tị, vẫn thù ghét, vẫn bế tắc vòng quanh,? Có phải chúng ta đang chết ngắc trong tất cả đống rác rưởi này không????????

    Ngay khi tôi viết topic này thì chắc chắn sẽ có những cái gật, cái lắc, cái cảm thông có, giận dữ có, cười nhạo có, thương hại cũng có,? có gì đáng quan tâm cơ chứ. Tôi và bạn , một lũ hoang tưởng ngu ngốc, ha ha?
    Điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ là chạy ra ngoài kia và đấm vào mặt thằng nào đấy, nhưng bây giờ là 3h đêm, ngồi đây và cố viết hết cái đống sh#$ này, trong khi mạng TTVN thì vẫn hoàn toàn củ chuối! Á há?




    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !
  2. superSOI

    superSOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bạn ạ. Hiện tại có rất nhiều người ảo tưởng quá nhiều về ROCK, coi nó là mục đích sống, là chúa trời, là gì gì đó rất mực cao quí. Nhưng thực chất ROCK cũng chỉ là một phần rất rất nhỏ trong cuộc sống thôi, có rất nhiều điều phải lo nghĩ, phải quan tâm ngoài ROCK.
    Tuy vậy, bạn ơi, ROCK cũng có giá trị của nó khi tạo cho chúng ta những thời điểm ngất ngây, bùng nổ .....
    Vì vậy, hãy cứ nghe rock với niềm say mê nhưng tuyệt đối không nên mù quáng vì nó cũng như vì bất cứ điều gì khác.
  3. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ được thế là khôn ra rồi đấy, cho nên he he vì tôi là bạn ông ông không nên tiếc làm gì mấy cái đĩa ông cho tôi muợn, cho tôi hết đi chỉ giữ lại 10 cái cho đời nó đẹp hì hoậc bán đống đĩa hổ lốn cùng cái đàn đi mà mua vé đi du lịch Lào he he
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra con người lại luôn luôn dở hơi nhỉ! Tại sao phải nghe Rock? Tại sao phải thích Rock, tại sao phải thần tượng một ban nhạc nào đó, mà đúng hơn là tại sao phải nghe nhạc. Người ta không nghe nhạc thì có chết không? Bảo rằng không ăn thì có thể chết được chứ bảo không được nghe Rock mà chết thì rõ là láo. Mà thôi! Nghe thì cứ nghe, thích thì cứ thích. Có nghe Rock hay không nghe Rock thì người nào vẫn là người thế ấy. Không thể vì nghe Rock mà mình thay đổi bản thân được.
    Hâm! Mình hâm! chả nghĩ ra cái gì viết rồi viết lung tung vào cái topic của một thằng cũng thích viết lung tung. Nói tóm lại là mọi thứ nó rối tung lên, chả ra đâu với đâu. Mọi thứ nó cứ hoà vào nhau để rồi làm người ta phát điên lên đến chết!
    X!
  5. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________________________________________________
    Hoan ho ong anh kissme !
    Toi phuc ong anh lam , dam noi nhung loi manh bao day ! Duong nhu nguoi ta nghe rock bay gio ko phai la de thuong thuc su tuyet dieu cua am nhac ma chi la nghe de si dien voi nhau ve su sanh dieu . Nhung nguoi nghe rock chan chinh ko bao khoe la minh da nghe nhac dc bao lau roi , ko bao gio khoe khoang ve su hieu biet rock cua minh , nhung ke ma luon mom hoi ma co nghe rock ko thuc chat chi la nhung ke thung rong keu to thoi . Thuc chat nhung ke do ma ton tai thi dung la tham hoa cho mot nen nhac rock trong sach !
    Dung! nhung ke mao danh rockfan nghe rock lam gi co chu , khi suot ngay co nhoi vao dau thu am nhang kim loai khung khiep lam gi co chu khi nhung N'sync Brit , Thanh Thao "Oi Tinh yeu " kia nghe moi lot tai lam sao ? Nghe nhung thu am nhac nhu the thi bo ich gi co chu khi chung toan noi ve chet choc , ban giet mau me va con chui tuc nua .
    Xin nhan toi nhung rockfan đểu la dung co bat minh nghe nhung loai am nhac ma minh ko du trinh do nghe do hay cu nhay not theo N'Sync hay ngoay rốn cung Brit di , nhu the cuoc doi se co y nghia hon voi cac ban vi cac ban chua du trinh do de nghe nhung loai nhac ko dung cho minh dau !
    <MARQUEE>
    <P><FONT color=red size=5><STRONG>Nothing But Everything MetallicA</STRONG></FONT></P></MARQUEE></FONT></FONT>
    <P><BR>  </P>
  6. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Anh Vinh "lé" đã bao zờ cho mày điểm 8 văn chưa Tùng???
    -Cuộc đời éo le,cây tre trăm đốT-
  7. newbie

    newbie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Khi mà thậm chí ta còn chưa viết đúng chính tả tiếng mẹ đẻ
    Có lẽ ông bạn kissme viết những dòng này trong tâm trạng không được bình tĩnh cho lắm, có lẽ ông sắp chán ghét rock thật rồi. Còn tôi thì không, tôi nghe rock để giải trí và thấy tâm trạng thoải mái, thế là được rồi.
  8. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    TỰ CHÚNG TA SẼ CỨU RỖI MÌNH NẾU CHÚNG TA TỈNH RA VÀ KO ĐÚ
    HAAAAAAAAAA

  9. sobe

    sobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    1
    Nếu có cái vụ bình chọn member rock club như hồi trước chắc tui phải bầu cho Kissme là member khó hiểu nhất của club.
    Cách đây mấy tuần ổng với Female nào đó viết mấy bài về alternative, coi nó như một thứ tôn giáo gì đó nữa, chẳng xem những người nghe rock khác ra gì.
    Chắc trước khi viết bài này ổng mở máy tính lên bị điện giật quá. Nhưng nói chung cũng là đề tài hay để suy nghĩ hehe
    Hi guys...
    Please, listen...
    Listen.....
    Hey Punks, SHUT UP and LISTEN
    Good !!!
  10. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    Khi nghe rock là tâm trạng không được bình tĩnh rồi, nghe xong lại càng không được bình tĩnh, ai bảo nghe rock là để giải trí và tâm trạng thấy thoải mái, ......sai lầm...

Chia sẻ trang này