1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cứu rỗi chúng ta ??????????

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemsi2000

    kiemsi2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai cứu rỗi chúng ta cả!
    Có sống thì có chết, có sướng thì có khổ, chẳng có gì mà chúng ta cần phải cứu rỗi cả!! Nghe rock , thích rock cũng chẳng có gì là sai cả. Nghĩ về cuộc đời, về làng quê, về đời thường...chẳng có gì mâu thuẫn với nghe nhạc rock cả!! Ông anh Kissme nghe nhiều quá nên ẩm IC rồi!!! Chẳng lẽ cứ nghe Rock là chúng ta phải tách ra khỏi đời sống bình thường? Có điều..chúng ta cũng hơi đao to búa lớn trong việc bàn về rock, quan trọng hoá rock...có lẽ thỉnh thoảng cũng phải mua vài đĩa của Lam Trường về nghe mới được. It's a good idea,isn't it?
    Dạo này có nhìu bạn gái wáCó nên yêu không nhỉ?Khó nghĩ wá!!
  2. kiemsi2000

    kiemsi2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai cứu rỗi chúng ta cả!
    Có sống thì có chết, có sướng thì có khổ, chẳng có gì mà chúng ta cần phải cứu rỗi cả!! Nghe rock , thích rock cũng chẳng có gì là sai cả. Nghĩ về cuộc đời, về làng quê, về đời thường...chẳng có gì mâu thuẫn với nghe nhạc rock cả!! Ông anh Kissme nghe nhiều quá nên ẩm IC rồi!!! Chẳng lẽ cứ nghe Rock là chúng ta phải tách ra khỏi đời sống bình thường? Có điều..chúng ta cũng hơi đao to búa lớn trong việc bàn về rock, quan trọng hoá rock...có lẽ thỉnh thoảng cũng phải mua vài đĩa của Lam Trường về nghe mới được. It's a good idea,isn't it? hè hè...
    Dạo này có nhìu bạn gái wáCó nên yêu không nhỉ?Khó nghĩ wá!!
  3. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Ai nghe rock chẳng có một khoảng khắc như kissme - cũng như ai làm một công việc gì chả băn khoăn tự hỏi rằng mình đang làm gì và được cái gì.
    Rockfan nào chả có những lúc điên vì rock, nhịn ăn nhịn mặc để mua 1 cái đĩa mới. Bởi rock là niềm đam mê, truyền cảm hứng vào cuộc sống.
    Bạn có thể bỏ tiền mua 10 cai CD thì bạn sẽ giúp được một kẻ hành khất, để đi du hành đến một vùng đất nào đó... nhưng khi nghe xong 10 cái CD bạn sẽ có thêm tầm nhận thức mới, có những kiến thức mới mà tiền bạc ko thể mua được.
    Xét cho cùng rock cũng chỉ là một thể loại nghê thuật, một nhánh nhỏ trong âm nhạc. Ai đó có thể coi nó là phù phiếm, là điên loạn, ai đó cũng có thể coi đó là một thứ tôn giáo, là ánh sáng dẫn lối cho lý trí và tâm hồn.... đó là quyền của mỗi người. Riêng tôi tôi coi đó là một loại hình nghệ thuật để giải trí.
    Để làm gì ư ? Cuộc sống này vốn nhàm chán và phức tạp. Bạn phải đương đầu với bao trở ngại, luôn chán chường và thất vọng. Lúc đó bạn cần giải trí và rock là một giải pháp ko tồi. Đối với tôi lúc thích hợp để nghe rock là lúc mà tôi tĩnh tâm và thoải mãi nhất, tôi sẵn sàng để đón nhận nó, cũng có thể đó là lúc tôi cảm thấy ức chế, cần phải gào thét, gật lắc. Để giải trí tôi ưa Country hơn, nó nhẹ nhàng, đằm thắmm, bình dị mà sâu sắc. Đó cũng là gu của mỗi người thôi.
    Sau khi bạn được giải toả ức chế, sau khi bạn cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, hàm thụ được những triết lý cao siêu, bạn có thể sức mạnh và cảm hứng để sống tiếp ngày mai. Có ngày mai rồi, bạn sẽ có một ngày trưởng thành, lúc đó bạn có thể làm tất cả những gì bạn muốn. Bạn có thể đi du lịch đến Zambia để tìm lại những kỷ niệm của Frieddie, bạn có thể đặt mua đàn guitar hiệu Gibson, bạn có thể đến sân vận động Bernabeu để xem đấu bóng.... đó có thể là tất cả những gì bạn đạt được. Và rock cũng giúp đỡ bạn để đến được những ngày đó.
    Phải chăng chính bản thân bạn mới là người cứu rỗi bạn ? Cả nhân loại đều thắc mắc điều này. Những trào lưu hippie của thanh niên thập kỷ 80 bỏ nhà ra đi tiếng gọi của RnR rồi cuối cùng lắng xuống. Ai trong đời rồi cũng sẽ xuất hiện câu hỏi này, chỉ khác là sớm hay muộn. Chính nhạc Rock đã giúp bạn nhìn ra nó sớm hơn đó.
    HT.
    So here we are the princes of the universe
    We have no rival, we have inside the blood of king ......
  4. MMPI

    MMPI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bài bị xoá vì không tôn trọng người khác (D.Eater)
  5. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    NÓI CHUNG LÀ CÁC NỊ ĐÃ NHIỄM TRUYỆN KIẾM HIỆP QUÁ RỒI ĐẤY, HAY LÀ NHỮNG FAN CỦA VĂN HỌC XA RỜI THỰC TẠI....HE HE THẾ NÀO LÀ CHẠY TRỐN KHỎI THẾ GIỚI NÀY ĐỂ TRỐN MÌNH TRONG ROCK CHỨ? HAY LÀ VỊ THÁNH NÀY VỊ THÁNH KIA HE HE...VÀ NGỘ THẤY CÁC NỊ CŨNG LÀ NHỮNG TAY GIỎI VĂN, TƯỞNG TƯỢNG RA NHỮNG CHUYỆN NHỮNG CÂU NGHE CÓ VẺ KINH KHỦNG, LỚN LAO.....HICHIC
    QUAY LẠI THỨC TẾ ĐI, CHÚNG TA LÀ CON NGƯỜI, CHÚNG TA CÓ NIỀM ĐAM MÊ VÀ CHÚNG TA MÊ ROCK, CHÚNG TA CÓ NHÂN TÍNH VÀ CHÚNG TA NGHĨ TỚI NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG SUY NGHĨ Ở XUNG QUANH....CHÚNG TA CÓ NHIỀU THỨ HE HE. khi tỉnh lại, các nị muốn nghe đan truờng hay cái gì nhẹ nhàng để giải trí thì xin mời VÀO POPCLUB HAY NHẠC CỔ ĐIỂN, CÒN ĐÂY LÀ ROCK CLUB và chúng ta vào đây chỉ là để bàn về ROCK. nếu không có những bài viết hay, nhũng bài bình luận sâu sắc thì cái rock lcub này liệu sống được không? và chúng ta là nhũng người không ngừng muốn học hỏi, và vì vầy chúng ta vào đây để viết để đọc, để tăng vốn hiểu biết trong khi mà chúng ta chưa có điều kiện ra nước ngoài như ông kiss me để tìm hiểu thực tế. và một điều nữa, ta nghe rock và ta thấy rằng nó là thứ nhạc sâu sắc, thứ nhạc bác học, hơn hẳn thú nhạc rỗng toếch teenpop hay gì đó khác...phải không, vậy thì chắc chắn đã nhiều kúc chúng ta ngẫm về cái xã hội trong THE WALL của PINK, ngẫm về những thông điệp được gửi gắm trong unforgiven.... và lúc đó rõ ràng ta đã quan tâm đến thế giới, lúc đó rõ ràng ta đã quan tâm đến những cái ngoài rock. hay là kiss me chỉ nghe rock để cho vui chẵng cần quan tâm nó nói về cái gi`, nghe và vút nó đi sau khi nghe?????
    VÀ MỘT ĐIỀU NỮA, ROCK CŨNG CHỈ LÀ MỘT PHẦN CỦA CUỘC SỐNG NÓ KHÔNG LÀ CÁI GÌ QUÁ LƠN LAO NHƯ GIẢI PHÓNG MỘT DÂN TỘC NHƯ *****, VÀ NÓ CÓ THỂ LÀ NIỀM ĐAM MÊ CỦA BẤT KÌ AI. VÀ NHỮNG NGƯỜI HẾT MÌNH VÌ NIỀM ĐAM MÊ LÀ NHỮNG NGƯỜI LÍ TƯỞNG, ĐÁNG PHẢI KHEN NGỢI(TẤT NHIÊN, NÓ PHẢI LÀ NHỮNG ĐAM MÊ KHONG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỨC QUÁ LỚN CHO CỘNG ĐỒNG).
    VÀ CŨNG ĐỪNG MANG ROCK RA ĐỂ CHỈ TRÍCH ĐỂ SO SÁNH....NÓ CHỈ LÀ ÂM NHẠC
    !!!!!ROCK LÀ MỘT VỊ THÁNH!!
    ĐI HỌC LÀ ĐI TU
    NGỒI HỌC LÀ NGỒI TÙ
    SÁCH VỞ LÀ KẺ THÙ
    THẦY GIÁO LÀ ĐỊCH THỦ
    ĐI HỌC LÀ THẰNG NGU!!!
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tui thực sự bất ngờ trước bài viết của Kisme. Rock đó trước hết là âm nhạc và cũng như những môn nghệ thuật khác chúng có tính phản tỉnh. Nhe nhạc ngoài sự giải trí ra ai cũng muốn tìm cho mình một thứ gì ẩn sâu trong hơn nữa, đam mê hơn nữa. Sống làm tìm kiếm và thể hiện mình, không ai có thể cô đơn và tồn tại.
    Có lẽ anh bạn kissme (nhỏ hơn tui) đây đã quá đam mê rock mất rồi nhưng trên chặng kế của cuộc thăng hoa mê thú K. đã thất bại. hắn ta chẳng tìm thấy đam mê để tiếp tục... Bi kịch thay. Giá như anh bạn đây mù quáng như TiênLong( người tự thị cho rằng Đà Nẵng là City of Death). hay quá khích như MMPI lên mặt chửi bới dù đếch hiểu chuyện gì) Xin nói khốn kiếp lũ kinh tởm này.Chúng sẽ tiếp tục nghe và tiếp tục sự nông cạn của đầu óc bã đậu của chúng. Không ai trách cứ cả!
    Nếu được phép có môt lời dành cho Kisme! mong anh bạn đây hãy tiếp tục đam mê của mình. chỉ cần có nó anh sẽ lại thấy sáng sủa. Có thể sau này anh sẽ thích thứ khác- một cái gì ngoài Rock... thì tôi cũng vẫn tin rằng anh vẫn lại làm tốt.
    Cũng như anh thầy thuốc nọ vì quá yêu nghề thuốc cứu người mà sẵn sàng làm tay sai cho ma quỷ để học cho tận đạo của mình. đam mê của anh vươt qua thân xác phàm tục của anh. làm cho anh sống ...
    Bác sẽ làm như thế chứ!
    Chúc tốt lành!

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  7. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Kissme sau khi viết xong không hề dám quay lại he he
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  8. kiemsi2000

    kiemsi2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Dù sao công nhận ông anh Kissme viết bài này xong, hầu hết mọi người đều cảm thấy "chột", và tự nhận thấy cần xem lại bản thân, giỏi đấy!! hà hà...
    Dạo này có nhìu bạn gái wáCó nên yêu không nhỉ?Khó nghĩ wá!!
  9. octopus2k2

    octopus2k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chắc ông Kissme này đã bị ai giảng cho 1 hồi về cái gọi là " Thế nào là một cuộc sống tốt đẹp?" hoặc tương tự như thế. Nếu đúng như vậy thì cung giống tui lắm, phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rất tiếc chúng ta còn trẻ(ơ , toàn anh em thanh niên cơ mà) nên những suy nghĩ hay băn khoăn đó sẽ mau qua thôi. Chúc ông sớm bình tĩnh trở lại, chúc cho mỗi thành viên cua Rock forum này bớt đi sự ích kỉ, kiêu căng.....vân vân(bọn nghe rock này khó hiểu lắm).
  10. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    hey!!! tao tự tin cho rằng mày cũng d**** có gi` trong lưng hết !! được vài cái lí luận cũ xì !!!! m***k*** tao vô đây để bàn luận về rock chứ đ**** muốn đọc mấy bài ******** này!!! sao tao đ**** bao giờ thấy mày đang bài nào ra hồn mà dám chê bai người khác thế ??/ theo tao thì ĐN đối với tao là city of death!! còn mày thấy ko phải thì thôi!!!
    to kiss me: đây là topic sến nhất của mày đấy! tao ngồi đọc lại "accoustic _chót thì chét " của mày mà tao thấy tiếc cho mày đấy !! còn đâu những ngày mày viết hay đến thế nữa!! dạo này mày viết toàn sến đặc thế nào là "the way make me sick.....và cái này nữa "ai cứu rỗicúng ta ...thất vọng quá !!!! mày ko sáng tác nổi bài nào hay ho hơn a`?? tiếc là tao đã từng hâm mộ mày !! tao thực sự hối hận đấy !! tao đ**** quan tâm đến ai nghĩ về tao ra sao!! tao chỉ khoái mấy thằng chơi thực lòng thực dạ thui!! còn đĩ miệng ....tao chịu !!!!!
    to ttvn/rockclub : tôi thấy uổng phí mấy bài ABADDON post lên đây quá !!! hèn gì anh ấy phải copy qua rockcafe,rockfanclub.org để giữ lại công sức của mình !! bài nào cũng chả tồn tại quá 3 ngày là trôi vào dĩ vãng!! còn mấy bài sến đặc thì lâu dài quá đấy !! tôi quan tâm đến rockclub/ttvn nên mới có chút ý kiến vậy thui!! sao ko đính bài của ABADDON lên>????? tôi ko thiếu diễn đàn để bày tỏ :rockcafe,rockfanclub tôi làm sop.danaonline tôi là admin nhưng tôi ko muốn rockclub này mất hết nhân tài !!! vậy thôi !! ai ko nghe được thì delete đi !!!! bye all!!!
    www.quangnamdanang.infomastermind of the devil
    Được sửa chữa bởi - tienlong vào 01/05/2002 17:01

Chia sẻ trang này