1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã bị lên lẹo ở mắt rồi vào giúp em với!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hanhphucdoahong, 08/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Đang định nói thế thì bác này nói rồi, chắc lại đi nhìn trộm ở đâu rồi
  2. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói đứa nào mà nhìn vào: cái_mà _ai _cũng_biết_là_cai_gì _rồi_đấy sẽ bị lên lẹo.Muốn khỏi nhanh nhất là......gặp bằng được cái ta đã nhìn và....nhìn lại
  3. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm khó người khác quá
  4. Eminental82

    Eminental82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mie toàn khuyên với buôn linh tinh.
    Mình cũng đã ở trong hoàn cảnh của bạn, k ở việt nam nên lúc đấy cũng chả biết thế nào.
    Lần đầu bị thì do mình chưa biết nên cứ để thế thôi, nhỏ thuốc nhỏ mắt độ 3 hôm thì thấy cái mụn ở mi mắt nó có nhân, bạn rửa sạch tay rồi cẩn thận cậy cái nhân đấy ra, khoảng 3 hôm sau nữa thì khỏi --> nhưng mà rất dễ bị lại.
    Quả đúng, minh bị lại 1 tháng sau đấy. Lần này mình có tìm các cách chữa mẹo trên mạng và nhờ người làm hộ. Cụ thế là như bạn j ở trên giới thiệu cái cách chọc kim o sau lưng. Nhưng cách này bạn phải làm sớm, khi mắt đang bắt đầu có dấu hiệu. Nếu để nó sưng lên rồi thì cũng bó tay. Lần thứ 2 mình chữa bằng mẹo này và quả nhiên nó khỏi luôn 2 ngày sau đấy, k bị sưng hay viêm j cả.
    Good luck!
  5. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    huhu.Em thề có 100 con voi leo lên cái cần cẩu là em không hề nhìn cái-mà-mọi-người-đều -biết-là-cái-gì-đấy lần nào.Mà có phải muốn nhìn là nhìn thấy ngay đâu cơ chứ.....
    HIc..phải chích sống lưng trước khi sưng thì em không kịp rồi.Bên mắt đau đã thành một mí từ 2 hôm nay rồi.Nó cứ ngứa ngứa,nhức nhức khó chịu lắm.Em lấy cái khăn mặt nóng vắt sạch nước đắp vào không biết có được không.
    Mấy hôm nữa còn phải đi phỏng vấn,nếu mắt vẫn sưng vù thế này thì có khi phải hủy.Người ta nhìn vào cũng khiếp và sợ lây chứ..hu hu...
    Em hi vọng là nó tự bong ra,không giống có người nói phải đi Viện chích...đau lắm.
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    khổ thân quá
    thôi
    em cứ lấy khăn ấm ngâm nước muối nữa mà đắt vào mắt
  7. qeenbee

    qeenbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    E bị lẹo, toàn di di ngón tay vào chiếu cho nó nóng bỏng rát tay rồi xoa xoa lên chỗ bị sưng đó, ngày phải làm nhiều lần. Em thấy hết, ko biết bác nào thử chưa?
  8. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Ai mà biết được mà ăn cỗ, mà cái đỏ đỏ là cái jì nhỉ
  9. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ đỏ là cái ở trong đầu mình ấy ạ, nghĩ là cái gì thì nó biến thành cái ấy ạ(Giống Harry Potter quá)..Em thì em vẫn nghĩ cái ấy là bức thư tình của cô bạn giấu trong ví hôm qua chót đọc trộm....
    Cảm ơn mọi người nhiều,hôm qua mắt em vẫn sưng húp híp,đến rối nay thì chớp xoành xạch như đèn pin được rồi
    Tối qua em đọc bài của mọi người xong,bèn quyết định liều một phát.
    lấy cái kim hơ qua lửa rồi bắt cô bạn chích vào lưng.
    HIc...em kêu đã to mà bạn ấy còn kêu to hơn...hai đứa cùng hét lên làm hàng xóm phải chạy sang ngó xem chúng nó vị làm sao.
    Cuối cùng chị phòng bên cạnh nghĩ ra một cách là bấu vào thịt rồi mới chích...hic...vẫn đau lắm.
    Thế mà sáng nay nó xẹp dần rồi,bi giờ thì hai mắt một 8 một 10 rồi,hi vọng đến sáng mai sẽ khỏi.Mà cũng không ngứa,không nhức nữa....tài thật.Có khi em chuyển nghành đi học bác sỹ vậy...
    May quá,sáng ngày kia đi PVấn rồi.Em đang tưởng tượng đến cái cảnh mắt sưng húp ngồi cười duyên với các chàng,hiii..may quá....Thanks mọi người nhiều!

Chia sẻ trang này