1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã , đang và sẽ là học sinh Lê Quý Đôn thì vào đây!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nobita7, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    xac uop loan gian ho la xac uop nha trang chu con ai nua??
    dan le quy don chanh lam
    goi truong le quy don khong chiu,phai goi la nha trang international high scoll(qua chanh!!)
    JE T'AIME,BABY NET
  2. vnpatriot7

    vnpatriot7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ai đòi hỏi là phải gọi là International School vậy nhỉ? Cái vụ này tớ chưa thấy à nha! Bác nào thế! Dân LQDKH là đàng hoàng không hà! Như tớ đây này
  3. uoda1

    uoda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chú em ơi, chú em biết gì về LQD mà dám buông lời cẩu thả thế hả. WHAT A NI99A!!!!
    Em nin khoc, roi quay di khong noi. Mua ha nao cao xoi xa noi tim
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    dragon_blanc@ chú em ngông cuông nhỉ? chú em định năm nay thi vào LQD không vây? theo bước xacuopnhatrang@ chứ?he he he
    lâu lắm rùi mới thấy conan@ vào ttvn
    thế ra LQD chuyển sang chỗ mới chưa?
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  5. conan-shinichi

    conan-shinichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay em vẫn lên đấy chứ có điều ở diễn đàn khác tại vì từ hồi mạng bị ngừng hoạt động đến khi lên lại thì chẳng gặp ai quen hết, mấy anh cũ như secrecom và anh Bảo đi đâu hết rùi.
    Còn chuyện trường mới thì chán lắm, chắc đến khi em ra trường rồi cũng chẳng có cơ học ở đó đâu. Mà nói thiệt thì học trường cũ sướng hơn nhiều, tuy cơ sở vật chất tệ nhưng còn rộng hơn cái trường mới mấy lần. Cũng phải thôi vì chi phí chỉ có 6 tỉ, trong khi Lê Quí Đôn Đà Nẵng tới 60 tỉ. Đã vậy hồi tổng kết cuối năm thầy hiệu trưởng còn đem ra so sánh nữa chớ. Trường thì lại cần xây trường mới vì trường cũ thì phòng học chỉ dành cho khoảng 30 hs là quá đát, trong khi mấy đứa lứa sau tụi em tới gần 40 1 lớp. Mà cái tỉnh mình cũng lạ, chi phí xây khách sạn thì không biết bao nhiêu, còn chi phí giáo dục thì chẳng có.
    CONAN-SHINICHIKẻ thám tử tự do lừng danh - Harry Potter của Nhật Bản
  6. rf_xtt

    rf_xtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào ...Không biết ai đã post cái topic này lên ....
    Có thể là ý tốt nhưng tui thấy giờ nó nhảm nhí quá.
    Học sinh LQD thì nhiều đó nhưng chắc cũng chỉ ghé qua xem thử 1 lần ....
    Có gì thì xin lỗi nha ...chờ 1 thời gian rồi quay lại coi có gì mới không chứ cứ xem móc nhau ì xèo thì chán chết .
    ---- Học sinh LQD về trường chẳng còn quen ai ----
    I see you smiling at me ...
    Was it real or just my fantasy ...
    LTQT-Rf-Xtt
  7. NguyenVanMinh

    NguyenVanMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đổi dong` : " ai đã,đang và sẽ la` học sinh trường lê quí đôn thi` vao` đây". Chẳng lẻ những người ko phải học lê quí đôn thi` ko được vao` à,box nay` cũng có trang dành riêng nữa a`,ko được đâu.

    Cuộc đời này có thể sống thiếu tiền
    Nhưng không thể sống thiếu em(hê hê hê)
  8. vnpatriot7

    vnpatriot7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thực ra người lập ra cái box này muốn thành lập ra một nơi cho bà con Lê Quí Đôn KH vào mà nói chuyện tán gẫu với nhau, các em thế hệ sau có thể học tập một số kinh nghiệm của các anh chị đi trước. Ví dụ như cái chuyện du học chẳng hạn, không biết mọi người thì sao chứ hồi mình học phổ thông chả biết gì về thông tin du học hết, trong khi nó có rất nhiều, cũng như đối với các em sắp thi đại học có cần hỏi gì về vấn đề đi lại, nhà trọ, những nguời đang học đại học có thể trao đổi về thông tin việc làm hay kinh nghiệm xin việc của người đi trước...Như thế có hay hơn không?
    Trước tiên là chủ đề du học nào!!
    Mình có chút ít kinh nghiệm về du học ở Singapore, có ai quan tâm thì gởi mail riêng cho mình thì hay hơn vì thông tin khá dài và có một số vấn đề hơi tế nhị nên mình không post lên đây được nữa. Thông cảm giùm!!!
    Together we make Le Quy Don Khanh Hoa to be more famous
    Được vnpatriot7 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 15/09/2003
  9. onesmerry

    onesmerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Là 1 cựu học sinh trường Lê Quý Đôn - Nha Trang, tui xin góp vài lời cùng các bạn trong forum này.
    Từ khi còn là học sinh cấp 1đến khi vào đại học và cho đến tận mãi bây giờ, Lê Quý Đôn Nha Trang là một trong những cái tên được nhiều người biết và nhắc nhiều nhất. Là ngôi trường của những thủ khoa, tuy nguồn cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng đấy là nơi mà chúng tôi đã có biết bao kỷ niệm thời học sinh.
    Giờ đây, khi nhắc đến Lê Quý Đôn Nha Trang, thế hệ học sinh chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi được lớn lên từ ngôi trường này.
    http://www.lqd12toan.net
  10. vnpatriot7

    vnpatriot7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy, hồi còn học cấp 1 và 2 ước ao duy nhất là được học ở Lê Quí Đôn mà thôi. Mỗi khi có giải thi đấu bóng đá toàn ngành giáo dục, đội tuyển mà tôi ủng hộ cũng chỉ là Lê Quý Đôn, cũng như trong kì thi 7 sắc cầu vồng cũng vậy. Năm lớp 6 có thi vào nhưng không thành công. Tôi tưởng sẽ chả bao giờ có cơ hội học ở đó nữa vì những năm cấp hai tôi chơi hơi nhiều. Không ngờ nhờ nỗ lực của năm lớp chín thì cuối cùng cũng đã thành công, ngày tôi đi coi điểm tôi nhiều khi không tin nỗi nữa. Giấc mơ của tôi từ ngày nào giờ đã thành hiện thực
    Quả thật học ở ngôi trường này tôi đã được thầy cô dạy cho rất nhiều điều, không chỉ sách vở mà quan trọng hơn là đạo đức, nhân cách của một con người. Cũng chính nơi đây, tôi đã có rất rất nhiều kỉ niệm của đời học sinh như những đêm cắm trại, hay đi chơi cùng lớp, 26/3 thậm chí trong cả giờ học cũng vậy...
    Giờ đây tuy không còn học dưới mái trường nữa nhưng tôi luôn mong muốn sẽ làm được điều gì đó cho trường, vì trường còn nghèo, thông tin còn thiếu, chưa được quan tâm đúng mức của Sở Giáo Dục. Nhưng tôi luôn tin rằng các thế hệ sau tôi sẽ luôn phát huy và vươn cao hơn nữa truyền thống của "ngôi trường của những thủ khoa" không chỉ đại học mà còn xa hơn nữa. Rất rất hi vọng

Chia sẻ trang này