1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã, đang và sẽ yêu hãy vào đây!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gianghg, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không nghĩ như vậy ai cũng thế thôi con gái hay trai đều như nhau cả đứng trước đối tượng bao giờ chả khó nói. Còn như bạn nhận xét về con trai như vậy là không đúng lắm đâu chẳng qua là vài con dê thôi chứ TY gì.......
    Giang
  2. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn vẫn còn quá sáng suốt trong khi chuẩn bị vấp ngã, bạn đã nói một người có một cách yêu khác nhau, đúng vậy có người yêu người ta tỏ tình bằng lời, có người bằng ánh mắt, có người bằng đôi môi, có người bằng nụ cười...có vô vàn cách thể hiện tình cảm với người mình yêu, nhưng theo mình thể hiện bằng cách nào nó không quan trọng, cái quan trọng trong tình yêu là làm soa cho tình yêu ngày càng đẹp hơn, và có chung thủy với người mình yêu hay không, đó mới là cái chính trong tình yêu, và bạn đã nói rằng mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, câu nói này một lần nữa khẳng định câu nói của bạn thật chí lý, không ai trong tình yêu có hoàn cảnh giống nhau cả, mỗi người có một hoàn cảh riêng, người thì hoàn cảnh quá sung sướng, người thì hoàn cảnh quá bi đát, chắc bạn cũng hiểu ý mình nói chứ nhỉ, tóm lại trong tình yêu không ai có phong cách yêu giống ai và cũng không ai có khoản cảnh như ai cả.
    Mong bạn sáng suốt hơn trong tình yêu mà bạn đang có và bạn hãy lấy lại chính mình nếu bạn có thể.
    Chào thân ái!
  3. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời góp ý chân tình của bạn, nhưng cái gì mất đi rồi thì mình mới thấy quý trọng. Như mình khi mất đi rồi mình mới nhận ra thì đã quá muộn. Mình lên đây mong rằng có thể trao đổi kinh nghiệm cùng mọi người, chúng ta giúp đỡ nhau trong tình yêu cũng như mọi thứ khác....và cũng là để đỡ buồn...
    Giang

Chia sẻ trang này