1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã đi Hải Phòng cho em hỏi với

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi blackzero, 21/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Không phải đi Đồ Sơn thì có phải đi Hòn Gié không ?
  2. blackzero

    blackzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, các bác chỉ cho em nhiều chỗ thật nhưng chẳng lẽ em lại cuốc bộ hay ngồi xe ôm đi ạ. Các bác nào biết chỗ cho thuê xe máy hay xe đạp thì hô cho em chỗ hoặc điên thoại. Tự đi vi vu tìm đường, tìm chỗ ăn uống cũng thú ra phết. Giá mà có ng yêu đi cùng mà có xe đạp đôi thì thuê xe đạp đôi đi cho vui nhỉ. Hà Nội này không đươc đi xe đạp đôi nữa cũng buồn ra phết. Không biết Hải Phòng có chỗ thuê xe đạp đôi không nữa
  3. pretty_privateer

    pretty_privateer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hình như ở Hp cho thuê xe đạp đôi ra chỗ nhà VH Thanh Niên ở đường Lạch tray có cho thuê , mà ko biết bây giờ còn không nữa , có gì bạn cứ qua hỏi .
    Còn thuê xe máy thì tình hình vì bạn là người nơi khác đến nên không biết có chỗ nào cho thuê không nữa , cái này cứ thử hỏi mấy ông xe ôm
    Còn chỗ ăn cũng nhiều lắm , thích ăn bún bò , nộm , miến trộn , ốc thì qua ngõ Trương Hán Siêu trên đường Cát Dài , giá cũng không đắt .
    Ốc thì mình thấy ăn ở đầu chợ Lương Văn CAn đầu Lê Lợi ăn ngon hơn Hoà ốc mà giá rẻ hơn nhìu .
    Nếu ở mấy ngày có thể đợi vài hôm ăn bún tôm ở đường Lương Khánh Thiện , gần chỗ cháo cay ở Trần Bình Trọng , ăn rất ngon
    Àh ,c òn miến lươn thì ra chỗ Trần Quang Khải , gần bệnh viện phụ sản
  4. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói HP có đặc sản là bánh mỳ cay, tuởng thế nào, hoá ra thất vọng quá chừng. Hoá ra chỉ là bánh mỳ batê bình thuờng, sau đó cho nhiều ớt vào là thành bánh mỳ cay. Thế mà cũng gọi là đặc sản.
  5. apprenti

    apprenti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    bác này đek biết gì... cái chính là vị ngon của patê và bánh mỳ thì khác biệt
    chán ng ko biết thưởng thức...
  6. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Đúng, vị patê của HP rất đặc biệt, ngọt bùi, mặn lại không chát, mỡ nhưng không ngán, thế mới tài, có đi vòng quanh VN cũng không có nơi thứ 2 đâu
  7. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ở hp giờ cấm đi xe đạp đôi ở nội thành nhé .
    Bánh mỳ thì buổi tối có quán ở ngã tư tô hiệu cát cụt ấy đông nghịt bán từ tối đến sáng sớm thôi . patê ngon thôi rồi .
    chắc bác kia ăn phải cái quán bánh mỳ cay lởm , patê hp ngon lắm
    phở ở đâu chả có sao phở Nam Định cứ có tiếng nhỉ
  8. comxanh

    comxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đi Hải Phòng phải cẩn thận, chứ em thấy dân Hải phòng điêu điêu thế nào ấy. Đồ ăn ở Hải Phòng chả ngon trông lại cứ bửn bửn.
    Thui em chạy đây, không các bác HP lại , nhưng mà am toàn nói đúng, Hải Phòng đất của Tám Bính mà lị
  9. xumingboy

    xumingboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác này là ko đc đâu đấy nhá
    Em dân HP gốc đây.HP bi h hơi văn minh đấy.
    bác mà về HP mà nói mấy câu như vậy là bị oánh cho ko còn xác mà lết về nhà đâu
    Cafe ngon nhất là ở đoạn Minh Khai-Bi h mở rất nhìu quán trông rât Ok
    Giá cả thì ơ Hn như thế nào thì Hp cũng rứa, chả rẻ là mấy.
    Thế nên các bác cũng đừng Hi vọng tiết kiêm o HP nhá
    Ah, Dân Hp ăn chơi lem'', các bác co lượn lờ xe thi cũng tranh xa mấy chú choai choai ra nhá, ko là chung s no oánh đấy.
    Em lâu rùi mơi về Hp mà như nhà quê lên tinh ry''
    Thuê Xe máy thi khoảng 60k-80k 1 ngày, tự đỏ xăng thi phải
    Bố em cho thuê xe mà
    Nhưng bác muốn thuê thì giây tờ hơi lằng nhằng đấy, nêu gần nhà thì bố em cho thuê thoải mái
    Hp co rât nhìu xe ôm, bác đi lên Nhà Hát Lớn, rùi đi bộ quanh đấy cho tiện, cũng dễ đi, Hp khá bé mà.
    Chuc bác đi vui zẻ nhá
  10. mnguyen001

    mnguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đi HP thì cũng tranh thủ chạy qua Cát Bà = xe bus, cũng tiện, 2 ngày một đêm hay tàu thuỷ từ Bến Bính có lẽ khoái hơn chứ HP nhỏ mà lại boring lắm à!

Chia sẻ trang này