1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai đã đọc Tru Tiên, cho em thắc mắc chút *_^

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LucTuyettKy, 29/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucTuyettKy

    LucTuyettKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ai đã đọc Tru Tiên, cho em thắc mắc chút *_^

    muội đang đọc, đến đoạn gay cấn quá

    chợt có thắc mắc 1 trượng bằng bao nhiu mét

    muội đọc truyện típ rùi lại théc méc típ nha

    cảm ơn các sư huynh, sư tỷ
  2. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    iem hỏi luôn, làm sao để dl truyện trong comic.vuilen.com ???
  3. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    0.8 m thì phải
  4. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    mà chả hiểu sao đọc chu tiên em ấn tượng nhất Lục Tuyết Kì nhá
    hơn cả Bích Dao
  5. LucTuyettKy

    LucTuyettKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    huynh nói thế, muội lại thấy lệ tuôn trào đây này
    thương quá, số phận éo le, muội đang đọc sang tập 5(?) nghe nói là chưa hết
    lúc đầu rất có cảm tình với Điền Linh Nhi, sau thì chỉ tại ông tác giả Tru Tiên
  6. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0

    cho em xin lỗi
    1 trượng là 4 m ạ
    chuẩn của nó 1 trượng là 4.7 m
    còn trong truyện cổ thời đó 1 trượng tính = 1.7 m
    rước khi Pháp chiếm đóng Đông Dương, tồn tại nhiều loại thước ở Việt Nam, phục vụ cho các mục đích khác nhau và có độ dài khác nhau. Theo [1][2] [3] và [4] thì có 3 loại thước chính: thước đo vải từ 0,6 đến 0,65 mét, thước đo đất khoảng 0,47 mét và thước nghề mộc từ 0,28 đến 0,5 mét.
    Do đó cũng có các loại trượng tương ứng.
    Theo [5] (tr. 236), vào ngày 2 tháng 6 năm 1897, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã ra sắc lệnh quy định, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1898, ở địa bàn Bắc Kỳ thống nhất tất cả các loại thước thành một loại thước ta bằng 0,40 mét.
    Theo chuẩn trên, vào đầu thế kỷ 20, một trượng dài 4 mét. Tuy nhiên, Trung Kỳ vẫn dùng chuẩn cũ. Theo [6], tại những nơi dùng chuẩn cũ, 1 trượng = 4,7 mét.
    [sửa] Khảo dị
    Theo [1] (tr. 1093), 1 trượng cũng có thể được hiểu bằng 4 thước mộc, khoảng 1,70 mét.
    đây là cách đo của người trung quốc cổ
    * 1 lí, 1 dặm (,?O, li) = 15 dẫn = 500 m
    * 1 dẫn (., yin) = 10 trượng = 33,33 m
    * 1 trượng (,^, zhang) = 2 bộ = 3,33 m
    * 1 bộ (步, bu) = 5 xích = 1,66 m
    * 1 xích, 1 thước (,尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm
    * 1 thốn (1 tấc) (,寸, cun) = 10 phân = 3,33 cm
    * 1 phân (,^?, fen) = 10 li = 3,33 mm
    * 1 li (,Z~, li) = 10 hào = 1/3 mm = 333,3 µm
    * 1 hào (毫, hao) = 10 si = 33,3 µm
    * 1 ti (丝, si) = 10 hu = 3,3 µm
    * 1 hốt (忽, hu) = 1/3 àm = 333,3 nm
  7. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    Lục tuyết kì hay hơn hẳn mà bác. có 6 tập rồi, đang chờ tác giả sáng tác tiếp.
  8. LucTuyettKy

    LucTuyettKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hị, em cũng đang định théc méc, vì vừa rồi muội đọc đến đoạn 2 người gặp nhau ở đầm Trạch, đứng cách nhau có 2 trượng, mà với 0.8m thì sát nhau quá hơn nữa riêng với thanh Thiên Gia của LTK cũng dài hơn ngần ấy rồi, cất đâu cho đặng
    bây giờ thì muội lại đang đến đoạn LTK cùng TTP chỉ còn 2ng trong động Thiên Đế Bảo Khố rùi
    Nghĩ đến đó, thân hắn vừa cử động, bất chợt lại ngưng ngang, thân thể tựa hồ như bỗng cứng hẳn ra. Không biết tự bao giờ, nơi tay hắn, nắm chặt lấy một bàn tay khác, trắng muốt, thon thả và mềm mại. Nắm rất chặt, tự nhiên thế đó, khiến cho người ta quên đi là mình đang nắm tay vậy. Quỷ Lệ run lên, rồi chầm chậm nhìn sang bên cạnh, làn ánh sáng mờ mờ đó, lập loè trong bóng tối, tỏa soi lên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng ấy. Đôi mắt Lục Tuyết Kỳ nhắm nghiền lại, sắc mặt hơi tai tái, ở khóe miệng, tựa như còn vương vết máu nhạt, trông như những cánh hoa đỏ thắm kỳ dị, rơi trên làn da mặt trắng tinh như tuyết nọ. Viền môi nàng, nhìn chúm chím, phảng phất như vẫn còn vương chút tiếu ý. Một màn tĩnh mịch! Là ánh mắt ai, trong tăm tối lặng lẽ ngưng đọng, thời gian như nước, mười năm khoảnh khắc, hằn sâu trong cuộc đời, lại giống như là hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
  9. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    bàn ở đây dễ bị mod treo lên cột lắm bác ơi
    sau còn có đoạn Tiểu phàm định bùng đi ở ẩncùnglục Tuyết Kì ,ko màng thế sự , nhưng nghĩ đến Bích Dao vì mình mà nằm đó nên ko đi được
    tiện mọi người cho em hỏi
    * 1 li (,Z~, li) = 10 hào = 1/3 mm = 333,3 µm
    * 1 hào (毫, hao) = 10 si = 33,3 µm
    * 1 ti (丝, si) = 10 hu = 3,3 µm
    * 1 hốt (忽, hu) = 1/3 àm = 333,3 nm
    họ đo cái gì mà tính đến nona mét ạ? em hơi sốc , đọc lại mới sững người
    ngày đó có tính cái gì mà khiếp thế nhỉ?
  10. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh nào, đi ở ẩn cái j chứ!
    Đoạn đó là phần tiêu diệt xong thú yêu, cả cái hang nổ tung, 2 người ở lại chỗ trú chân ấy 1 đêm roài chia tay nhau! Hết! ^^
    Hình như truyện in thành sách kết thúc ở phần ÔM ẤP đó, còn đọc trên mạng thì được thêm hơn 20 chương nữa!
    Ôi bao jờ mới được đọc tiếp ...
    À mà theo em nghĩ thì Bích Dao sẽ được Tiểu Hoàn dùng phép Thu hồn cứu sống lại, nhưng roài sau này khi Quỷ Lệ với Quỷ Vương đánh nhau, chắc Bích Dao sẽ vì Quỷ Lệ lại một lần nữa chết hẳn mất thôi Em là em đoán thế.
    Em thì thích Bích Dao lắm...

Chia sẻ trang này