1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai đã đọc Tru Tiên, cho em thắc mắc chút *_^

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LucTuyettKy, 29/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    pm nick space_enter1234
    vừa down trên nhạn môn quan xong
    hình như được 1 nửa tập 7
  2. cnat

    cnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ặc, trong Nhạn Môn Quan có đến tập hai mấy rồi ấy chứ. Sao Luctuyetky mới đọc đến tập 5 nhỉ ? Lạc hậu quá
  3. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Kiểu xưng muội gọi huynh này sao giống trong nhanmonquan nhà chú Tây độc thế, nghe phản cảm bỏ mịe
  4. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    tập 5 là tính theo quyển dày cộ
    theo chương
    chứ ko xé theo hồi
    tập 5 tức khoảng hồi 180 rồi hay sao ý
  5. luctuyetky

    luctuyetky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tớ là luctuyetky nè, kia là luctuyetky dỏm đóa !
  6. LucTuyettKy

    LucTuyettKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em là LucTuyettKy bác ạ không liên quan tới luctuyetky
    huynh cứ nóng nếu trong truyện mà xưng hộ bác-em, huynh còn thích đọc không
  7. LucTuyettKy

    LucTuyettKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bác nến nói chuẩn quá, em đọc cuốn dầy đến đoạn Quỷ Lệ giải thoát cho Bạch Hồ khỏi Huyền Hoả Luyện, tối em pm cho bác sau
    Cửu Vĩ Thiên Hồ cau mày, hỏi: "Người nói sao?" Quỷ Lệ trở nên lãnh đạm, giọng nói không có chút cảm tình nào: "Thiên địa đệ nhất tà vật, không phải nó, mà là ...", hắn giơ tay, chỉ vào ngực mình, lạnh lẽo nói, "Nhân tâm!"
    ...
    ..
    .
    Quỷ Lệ giật mình, quay lại thấy Tiểu Hôi đã tắm xong, nhảy lên bờ, Tiểu Bạch chưa kịp gọi nó dừng lại là nó đã lập tức rùng mình rũ nước trên người, làm những giọt nước bám trên người nó văng ra tứ phía. Tiểu Bạch không kịp né, miệng vừa cười vừa tức, cả người như bị một cơn mưa nhỏ trút xuống ướt đẫm. Đảo mắt nhìn qua, Tiểu Bạch thấy Quỷ Lệ đang nhìn về hướng mình, liền nở một nụ cười. Quỷ Lệ mấp máy môi như muốn cười rồi lại quay đầu nhìn ra chỗ khác, sau lưng vọng lại tiếng Tiểu Bạch đang mắng mỏ Tiểu Hôi. Trong khoảng không gian u ám đó, đột nhiên xuất hiện sự ấm áp mà từ lâu không có được, thật êm đềm thảnh thơi.

    @luctuyetky: huynh cứ đùa ai thật, ai dỏm tên muội viết hoa đàng hoàng tử tế thế này, bài viết cũng nhiều hơn, bất quá chỉ thua huynh ngày reg thôi liệu nick đó của huynh post duoc bao nhiu bài
  8. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lục Tuyết Kỳ chỉ có một. Muội định lòe ai đấy
  9. April30

    April30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tình hình là các bác cũng làm em tò mò về truyện này quá chắc phải tìm đọc thôi
  10. porsche_boxster

    porsche_boxster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    1
    MÌnh chỉ biết là đã đọc đến C 241 rùi, càng đọc càng thấy tội cho em LTK. Ko bít bao h thì có tiếp nhỉ

Chia sẻ trang này