1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

## Ai đã là fan của MU từ trước 1999? ##

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi townrain, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, mình vẫn vào box MUFC nhưng ít post bài, thấy mục này hay nên góp vài dòng.
    Cũng như nhiều người, mình bị MU quyến rũ kể từ ngày VTV3 truyền trực tiếp PL. Đã cùng MU trải qua những mùa bóng tuyệt vời như cú ăn 3 năm 98, qua những mùa bóng gặm nhấm nỗi buồn ghê gớm khi MU phải lặng nhìn đối thủ truyền kiếp Arsenal mở sâm banh ăn mừng hay khi thế lực mới nổi bằng những đồng rúp Nga chèn ép truyền thống hào hùng của Quỷ đỏ nhưng trong mình chưa lúc nào dứt tình yêu với màu đỏ thành phố công nghiệp Manchester.
    Đôi lúc tự cười mình chẳng biết vì sao mình bị MU quyến rũ, không hẳn vì lối chơi hào hoa của MU thời Cantona, không hẳn vì chất thép của bóng đá Anh, cũng chẳng vì truyền thống hay ánh hào quang của cú ăn 3 mà có lẽ biết bao đại gia như AC Milan, Juve, Munich, Inter ... thèm muốn và cũng còn lâu lắm mới đạt được bởi những khi MU khó khăn nhất, xuống phong độ nhất, đội hình kém thuyết phục nhất thì với mình đó vẫn là đội bóng số 1 hành tinh. Cũng có thể vì bạn thân nhất của mình, em trai mình và 1 cơ số những người mình yêu quý đều yêu MU hay sao ấy...
    Chỉ biết khi MU đá dù mưa gió, dù đêm tối, vẫn có ít nhất 1 fan hâm mộ là mình âm thầm ủng hộ các chiến binh áo đỏ tiến lên giành chiến thắng và chinh phục những đỉnh cao mới đầy gian nan.
    MÌNH LÀ FAN CỦA MU TỪ NHỮNG NĂM 199X VÀ SẼ CÒN MÃI MÃI VỀ SAU.
    Chúc MU luôn xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người, chúc MU''s Fan luôn giữ vứng niềm tin và tin rằng những thử thách của MU ( bao gồm cả Chels, Milan, Liv, Ars .... ) sẽ luôn bị MU khuất phục . hahhahaa
  2. langtu_tony

    langtu_tony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mu mình biết từ hồi chưa tường thuật trực tiếp luôn,chỉ nghe qua tổng hợp thể thao,hồi đó peter smeichel bắt hay quá nên để ý đến mu.Và sau đó là những trận đấu kinh điển cùng những bàn thắng,tớ kết A.Kancheskis nhất tiền vệ phải có lẽ là đầu tiên của Mu khi giải ngoại hạng ra đời,con số 14 lúc đó cũng là số tớ thích nhất hehe
  3. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Anh tưởng chú kết nhất Nis82
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Trong hồi ức của mình về bóng đá là các kỳ Worldcup Italia ''90, Usa ''94 ... và mình bắt đầu thích MU khi lần đầu tiên được xem một đội bóng với đặc điểm mà mình nhớ mãi: cổ áo thì ... chẳng bao giờ bẻ xuống mà cứ để dựng dựng, lối đá đặc thù lúc đó của MU là một chạm, nhanh và nhuyễn (nói như mấy ông BLV thời nay là: như được lập trình ) và Eric Cantona với fa kungfu nhớ đời ... đặc biệt cú ăn ba của MU mà trong đó ấn tượng khó phai với mình (và có thể với nhiều MU fan) là chiến thắng ngược dòng 2-1 bằng 2 bàn thắng ở các phút cuối và bù giờ vào lưới Bayer ... mình vẫn nhớ hình ảnh tiếc nuối đến mức tức tưởi của Kuafor (sai chính tả ) khi anh này ngồi bệt xuống sân và đập tay xuống cỏ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu ...
    ---
    Một câu hỏi gợi lên nhiều suy ngẫm đấy chứ nhỉ ?
  5. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    em thì chả nhớ thick manu từ khi nào,nhưng chắc chắn là trước 1999.Em nhớ xem trận gặp munich...cảm xúc thăng hoa thôi rồi
  6. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    He he, hồi đấy làm chó j có nhiều báo chí như bây h đâu, cả tuần có mỗi 2 số Thể thao văn hoá thì phải. Muốn xem thì thỉnh thoảng mới có 1 hay trận bán kết thôi! Công nhận là bi h có nhiều quá đâm chán, chit thích xem Man thui!
  7. PDPNTT

    PDPNTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, cho e tham gia với. E cũng thích MU từ năm 1997, trong 1 chương trình tạp chí bóng đá thế giới có giới thiệu về " người khổng lồ Đan Mạch". Thế là từ đó e thích xem MU thi đấu. Nhưng có lẽ thích nhất thì bắt đầu vào mùa bóng 98-99.
    Ôi! Yêu MU quá!
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Khi Beck mới lóp ngóp từ đội hình 2 lên,đc cantona dìu dắt....khi Beck làm quả ngù ngờ từ giữa sân...........khi York & Cole là bộ đôi o thể cản phá....khi Kean ăn thẻ vì nóng tính....khi phút 91 Solsk ghi bàn đoạt cúp...................
    Cơ mà nói thật nhá,để làm gì bác town nhỉ......yêu trước,yêu sau thì sao?Miễn là cùng yêu và yêu thực sự thôi.Tôi chả mấy khi lò dò vào forum (ngoài vài lần vào nhờ 113 đổi hộ cái title) thế thì tôi có đc tính là fan của MU o?? Chỉ cần tôi biết tôi thích và luôn cổ vũ cho MU là đc.Ôiiiiiiiiiiiiiiiiii mệt quá......
  9. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Đã bắt đầu theo dõi giải Ngoại hạng Anh từ 1992 (năm lớp 9) qua ... báo Văn hóa thể thao. Từ đó bắt đầu kết ManU, cũng chỉ tại Eric Cantona mà tớ toàn bỏ ko đi chơi vào tối thứ 7. Hồi đó lần nào cũng chăm chú xem bản tin thể thao của VTV1 (hồi đó phát gộp vào chương trình thời sự chính chứ chưa tách ra làm bản tin riêng). Giờ chỉ ManU và Barca đá quyến rũ nhất.
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Em tưởng năm 94 thì mình chưa chiếu Giải ngoại hạng ạ ? Chỉ có tổng hợp các vòng đấu, đâu như vào thứ 7. Đến năm 96 mới bắt đầu truyền trực tiếp thì phải.
    Em đến với MU khá tình cờ, nhưng luôn theo MU từ đó đến h.
    Các bác nói đúng lắm. Yêu MU là yêu trọn đời, dù là thành công hay thất bại. MU là một đội bóng lớn, không tránh khỏi có những người yêu cơ hội, nhưng số lượng những fan trung thành của MU thì nhiều lắm. Vẫn là một đội bóng được yêu thích nhất trên TG.
    MU vô địch !

Chia sẻ trang này