1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

## Ai đã là fan của MU từ trước 1999? ##

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi townrain, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocviet0207

    quocviet0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thêm em nữa ạ! Nói chung những ai thích King Eric thì đều là fan của manU trước 1999 rùi, các bác nhỉ? nhớ nhất là năm đó, đêm chung kết C1, sáng hôm sau dậy sớm đi thi tốt nghiệp, mà làm bài ngon lành cành đào, xém týa thì đc vào thẳng ĐH, chắc tại do chiến thắng ngoài sức tưởng tượng của manU nhà ta ke ke ke
  2. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Nói đến MU, có hai người ảnh hưởng lớn đến tôi. Người đầu tiên, Peter Schmeichel. Năm 1992, năm tôi tốt nghiệp đại học cũng là năm đội tuyển Denmark của Schmeichel, với những Brian Laudrup, Prebel Elkjaer Larssen, Flemming Paulsen.. làm nên câu chuyện cổ tích thần kỳ Andersen ngay trước mặt người Đức của những Pière Littbarski và Jurgen Klinsman trong trận chung kết để đăng quang Euro 1992. Hồi đó tôi chơi sân 11, và cũng tình cờ là một thủ môn. Mỗi lần đứng trong khung thành, tôi lại nhớ đến Schmeichel như một thần tượng. Cái cách anh bảo vệ khung thành, cái cách anh phát động tấn công, cái dáng đứng lừng lững...tất cả tạo nên hình mẫu chuẩn mực của vị trí mà người ta thường gọi là "một nửa đội bóng". Tôi bắt đầu xem MU khi Peter về Old Trafford.
    Sau này, khi đá tiền vệ trụ, tôi chịu ảnh hưởng lớn của người thứ hai - Roy Keane. MU có thể vẫn có cú ăn ba đáng nhớ ấy nếu trong đội hình của họ không có Beck, nhưng chắc chắn là không thể nếu không có Keane. Có thể hơi ngoa khi nói điều này, nhưng đó gần như là một sự thực. Không tinh quái như Giggs, chẳng hào hoa như Beckham, cũng chẳng ghi bàn nhiều như Yorke and Cole. Anh là mẫu cần thủ mà người ta thường chỉ nhận thấy rõ nhất vai trò trong các trận cầu căng thẳng, vào những lúc khó khăn. Lúc đó anh là một thủ lĩnh bẩm sinh, chiếc xương sống, nguồn năng lượng tuôn trào để tất cả các đồng đội dựa vào. MU sao có thể có được cái đêm C1 kỳ diệu ấy nếu trước đó không có phát pháo hoả lội ngược dòng của Keane trước Juve sau khi đã thủng lưới tới 2 bàn. Khi cần có thể "chém đinh chặt sắt" trước đối thủ, truyền động lực cho đồng đội, nghiêm khắc với chính bản thân mình, bộc trực ngay cả với ông già "Máy sấy tóc", và chuyên nghiệp mẫu mực trong mọi trận đấu. Đó là hình mẫu lý tưởng của một Captain thực thụ.
    Người ta có thể tạm yên tâm với Van Der Sar là người thay thế Peter trong khung gỗ, nhưng một cầu thủ có "chất" Roy Keane chính là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng dẫn đến thất bại của MU trong Champions League năm nay 2007.
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Cháu.....cháu nhớ lần đầu tiên xem Mu là trận MU-Arsl...Hình như là năm cháu học lớp 7 thì sẽ là năm 97,98 gì đó....hi````.....
    ...cái cảm giác trận chung kết với bayer vẫn còn....thế mới kinh
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    tôi biết đến MU khoảng năm 96
    hồi đấy mấy đứa học cùng lớp hay cá nhau 1 bữa ăn sáng<bánh mì trứng> trong các trân có MU thi đấu
    vẫn còn nhớ lắm bàn thắng từ giữa sân của Beck<thần tượng Beck từ lúc đấy>
    TY tôi dành cho MU có lẽ chả cần phaỉ nói ra là bắt đầu từ lúc nào cả bơi đơn giản MU luôn ở trong tim tôi
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    em cũng nhớ hình ảnh này của Schmeichel trong bìa 2 của 1 tạp chí về bóng đá (nhiều bác ghi sai tên Schmeichel lắm nhé), đang cuối xuống ném banh.
    Xem ra nhiều bác thích MU là bắt nguồn từ Eric. Em mê Eric được vài tháng thì anh giải nghệ mất, đó là 1996
    Mỗi lần xem MU thi đấu, trái tim như muốn nhảy theo trái bóng, chả hiểu sao mê đến thế, MU và Eng dù có nhiều trận cực dở, nhưng yêu là mù quáng nên thấy trận nào cũng hay
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 12/05/2007
  6. Betelgeuse

    Betelgeuse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chà, kể ra mấy fan MU cũng có thâm niên ghê lắm! Tại hạ là bậc hậu bối nhưng cũng yêu Chel từ rất lâu rồi. Tại hạ rất thích màu xanh nước biển nên hễ thấy đội nào mặc áo xanh là thích mê mới chết chứ. Hồi đó VTV mới tường thuật PL, đó là mùa giải 98-99, tại hạ mới học lớp 3 nhưng đã ''''phải lòng'''' Chel từ đó đến giờ....
  7. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá với màu xanh nước biển chả có gì liên quan đến nhau . Đồng chí này có sở thích hay nhể
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    MU cái thời Cantona có lẽ ai cũng mê, không mê thì cũng không đến nỗi anti như bây giờ.
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cú lội ngược dòng 3-3 của Liv mới là cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử
  10. Betelgeuse

    Betelgeuse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ko liên quan gì nhau??? thời ấy còn bé bóng lắm mà.Chẳng lẽ đồng chí ko có thời ngây ngô như thế chăng?? Nếu đồng chí thích MU từ bé thì cùng lắm là thích mấy anh handsome thôi chứ nhể??/

Chia sẻ trang này