1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã là người làm bạn thay đổi trong cuộc sống??!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhnhatcailan, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Pác nói rất đúng (em thấy pác trong topic này là đưa ra nhiều ý kiến hay nhất)khi mà có ai đó giúp ta thay đổi chính cái xấu trong ta thì lúc đó dù cho bạn ko muốn bạn cũng sẽ thay đổi trừ khi bạn là người hoàn toàn xấu xa có một trái tim bằng sắt và một bộ óc mê muội đến nỗi ko nhận ra cái nào tốt cái nào xấu
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sao em thấy có duyên với pác thế pác ơi,em cũng gần gióng như pác vậy đó,em cũng thay đổi vì người đó và bây h dường như người ấy đã đi ra khỏi cuộc đời em mất rồi .Pác cho em xin cái nick yahoo nhé lúc nào em cả pác tâm giao trò chuyện(hy vọng pác là kon trai cho dễ bề tâm sự nhưng nếu là kon gái thì cũng hay)
    Nick em:mr_killẻ_158
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bây h là ý kiến chủ đạo của em.Em thấy trong topic này mọi người đều có tâm sự riêng của mình mà chưa nói ra hết.Mà sao mọi người lại phải tìm cho mình một người để làm thay đổi bản thân mình cơ chứ tại sao mình ko là chính mình tại sao lại phải thay đổi cơ chứ.Nếu thực sự mình thấy cuộc sống của mình bây h là tốt vậy mình hãy vẫn cứ là chính mình.Tất nhiên những tật xấu của mình thì các pác nên bỏ hết đi thay đổi thói quen đi là đc.
    Y/h:mr_killer_158
  4. protienthang

    protienthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    một nhành hoa ....!!
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Có câu: "Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách". Mà thay đổi tính cách là thay đổi cái gì thì bạn biết rồi đấy.
    Ai có thể thay đổi hành động của ta, thói quen của ta tức là đã có thể làm thay đổi ta, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
    @Situhocdoi: Bạn có thể nhìn avatar của mình để biết mình là nam hay nữ. Nhưng mình không khoái nhắc chuyện ngày xưa, mình quan tâm tới hiện tại và tương lai nhiều hơn. PM cho mình nếu bạn còn thấy hứng thú.
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Em nhận ra pác rồi pác fuji ơi,hôm đi thả đèn trời em cũng tham gia và em có nói với pác 1 câu "em là n` trẻ tuổi nhất kon` pác là người lwón tuổi nhất"
    pác nói ko muốn nhắc đến quá khứ sao pác lại tham gia bàn luận chủ đề này ,em nghĩ khi pác viết những dòng đó thì qía khứ lại hiện về trong pác đó.Còn em vẫn thấy thich pác dù cho trong quá khứ pác ntn
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến quá khứ và nhắc đến quá khứ là 2 việc hoàn toàn khác nhau mà bạn. Mình tham gia topic này với chủ đề người làm ta thay đổi trong cuộc sống, vô tình đó lại là người trong quá khứ mà thôi.
    Nhớ đến quá khứ, nhắc đến quá khứ để tốt cho hiện tại và cho tương lai thì mình mới khoái, chứ gặm nhấm mãi cái đã qua thì chẳng có ích lợi gì.
    @ situhocdoi: Hôm đi thả đèn trời mình chẳng để ý gì đến xung quanh (trừ mấy cái đèn ra), nhưng nhìn cái avatar của bạn,mình cũng lờ mờ đoán là bạn có tham gia thả đèn. Cho mình xin lỗi nhé.
    À quên, cũng cám ơn về những lời khen và nhận xét tốt bạn đã dành cho mình. (Ước gì bạn là con gái nhỉ, vì con gái toàn dành cho mình những lời ngược lại thôi)
    Mà hình như mình đã đi lạc chủ đề chính rồi thì phải?!
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến quá khứ và nhắc đến quá khứ là 2 việc hoàn toàn khác nhau mà bạn. Mình tham gia topic này với chủ đề người làm ta thay đổi trong cuộc sống, vô tình đó lại là người trong quá khứ mà thôi.
    Nhớ đến quá khứ, nhắc đến quá khứ để tốt cho hiện tại và cho tương lai thì mình mới khoái, chứ gặm nhấm mãi cái đã qua thì chẳng có ích lợi gì.
    @ situhocdoi: Hôm đi thả đèn trời mình chẳng để ý gì đến xung quanh (trừ mấy cái đèn ra), nhưng nhìn cái avatar của bạn,mình cũng lờ mờ đoán là bạn có tham gia thả đèn. Cho mình xin lỗi nhé.
    À quên, cũng cám ơn về những lời khen và nhận xét tốt bạn đã dành cho mình. (Ước gì bạn là con gái nhỉ, vì con gái toàn dành cho mình những lời ngược lại thôi)
    Mà hình như mình đã đi lạc chủ đề chính rồi thì phải?!
    [/quote]
    Đây là lúc bạn Fuji tìm cách thay đổi bản thân. Làm sao để những người khen ngợi mình là con gái..
    On topic: Đó là người đàn ông tôi yêu. Họ giúp tôi hiểu rằng phải biết yêu và tự chăm sóc chính bản thân mình, làm cho tôi trở nên nữ tính hơn bao giờ hết. Và may mắn là cái nữ tính đó không hề mất đi dù họ đã đi rất xa khỏi cuộc sống của tôi.
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 28/09/2007
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Đúng là quá khứ buồn thì ko ai muốn nhắc lại cả vì nó chỉ làm cho ta thêm buồn thêm nhớ thôi pác ạ nhưng em cũng chẳng thích nhắc đến tương lạ vì biết đâu mình sẽ chết lúc nào ko biết vì thế em nghĩ nên sống vì hiện tại hay là tương lai gần thôi chứ ko phải suy nghĩ nhiều về tương lai hay nhắc lại quá khứ làm jì.Và hôm nay theo nghĩ thì người làm thay đổi mình nhiều nhất chính là kon người thứ 2 của mình
    @fuji:kon gái ko hiểu pác là chuyện bt ấy mà,kon gái bây h sống theo kiểu tây tàu rồi nên những triết lý của đám kon trai mình kon gái hỉu sao đc,theo em mình cứ sống mà ko có kon gái có khhi dễ chịu hơn pác nhỉ,tự do vui chơi tự do làm những ji` mình thích mà ko sợ ai phật lòng.Em thấy hội cô đơn của ông anh em vui lắm toàn kon trai thôi lại hay tổ chức đi dã ngoại quanh hà nội nữa chứ.Vui phết pác ạ
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ba_gia_bon_chen đã nghĩ cho tớ nhé.
    Nhưng tớ thay đổi chỉ khi thấy điều đó tốt và phù hợp với mình thôi, không phải để được ai đó khen. Mà đâu phải ai khen mình thì cũng đều nói ra đâu.

Chia sẻ trang này