1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã ngắt đi cụm hoa Thạch Thảo - Liên khúc Thất Tình Ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ai đã ngắt đi cụm hoa Thạch Thảo - Liên khúc Thất Tình Ca

    Bài này tôi viết tặng một cuộc tình, nhưng vì nó đã thành lịch sử, giữ cho riêng mình thì đau, bỏ đi thì không nỡ, nhân có người bạn thích Thạch Thảo, gửi lên đây cho bạn, hy vọng làm bạn vui.

    Ai đã ngắt đi cụm hoa Thạch Thảo
    Ai đã ngắt đi cụm hoa Thạch Thảo
    Cho mùa Thu không quay lại chốn này
    Cho lòng ta buồn như chiếc lá bay
    Rơi mãi miết rơi vào dòng quên lãng

    Ai đã ngắt đi cụm hoa Thạch Thảo
    Nơi triền núi kia ta đứng ngẩn ngơ
    Chưa một lần được cùng em gặp gỡ
    Mà mùa Thu đã đi qua hững hờ

    Ai đã ngắt đi cụm hoa Thạch Thảo
    Để cho ta lưu luyến mãi mùa Thu
    Chưa một lần được cầm nhành hoa tím
    Mà linh hồn vẫn ngợp dáng Lưu Ly

    Ai ngắt đi một cụm hoa Thạch Thảo
    Ai đã đem mùa Thu đi xa rồi
    Riêng ta vẫn đứng đợi ở bên đồi
    Tìm kiếm mãi một loài hoa Hãy Nhớ
    18-04-2002


    T.
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    buồn quá bạn ơi! Thơ hay nhưng buồn quá :( Dù sao cũng nên có hi vọng nào chứ, khổ cuối đấy
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ:
    Ai ngắt đi một cụm hoa Thạch Thảo
    Ai đã đem mùa Thu đi xa rồi
    Riêng ta vẫn đứng đợi ở bên đồi
    Tìm kiếm mãi một loài hoa Hãy Nhớ[/QUOTE]
    Tìm kiếm mãi rồi có hi vọng nào tìm lại đuợc không? Vẫn đợi đấy, đợi và đợi trên cao nguyên Đà Lạt. Đà Lạt lạnh và buồn, thêm cảm xúc này nữa.... càng buồn hơn.
    Thanks bạn nhiều ạ. Bạn nếu ko phiền thì gửi thêm nữa nha. Hi vọng những bài sau ko còn buồn và buồn đến thế nữa, ít ra cũng có 1 loé hi vọng, 1 tia phấn khởi nào nữa chứ :)
    Nguyên
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.

    Được sửa chữa bởi - gorillaz vào 28/04/2002 11:28

Chia sẻ trang này