1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã nghe album Nhật thực (TTHà) thì vào đây thảo luận nhé

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi loving1900, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loving1900

    loving1900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ai đã nghe album Nhật thực (TTHà) thì vào đây thảo luận nhé

    Tớ vừa nghe xong album Nhật thực (Trần Thu Hà-Ngọc Đại). Có một số ngạc nhiên, và ngạc nhiên lớn nhất là vì sao rất nhiều ý kiến trên báo, đài cho rằng album này vô cùng khó hiểu (và vì thế rất "môđéc"). Đọc các báo nói về buổi trình diễn vừa qua của chị Hà, các bạn có thể thấy đa số đều tập trung ý đó.

    Hi hi, riêng tớ thấy không khó hiểu chẳng có nghĩa là tớ thấy trình độ mình cao siêu gì hơn mọi người. Đơn giản chỉ là tớ thấy album này nghe được, một vài bài rất "chuẩn" nhưng về mặt tìm tòi thì chẳng phải "cách tân" đến mức có phóng viên so sánh chị Hà với Bjork. Hai bài tớ thích nhất - Tiếc nuối & Phía ngày nắng tắt - về căn bản là ballad (cũng có nghĩa là dễ nghe). Các bài còn lại, tính giai điệu ít (có thể tác giả cố ý như thế), còn tiết tấu thì...không biết nói thế nào nữa, chỉ biết là nếu so sánh với những bài VN khác thì cũng đã gặp rồi.

    Tóm lại, không rõ đây có phải là một cách tân thực sự hay không hay lại giống như ông hoàng đế nude trong truyện của Andersen ấy (không ai dám phân tích khen chê thẳng thừng, chỉ khen lấy được vì sợ nói ra thì bị cho là stupid, không theo kịp trào lưu "tân tiến")
  2. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Quả thật trình độ bác cao thâm quá...
    Công nhận là phong cách rất ấn tượng , nhạc rất lạ ..
    Nhưng mà em nghe xong thì mồ hôi mẹ ,,, mồ hôi con thi nhau tuôn ra... Có lẽ em bị.... choáng.
    Nhưng mà thật sự ko tiếc tiền mua...
  3. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy không hề tiếc tiền một chút nào vì đây đúng lầ chât nhạc mà tôi kiếm tìm từ rất lâu rồi.
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, tớ mới nghe cái đĩa đó được 2 lần. Chưa có gì để bình luận cả.
    Ẹc, cho tớ nghe thêm vài hôm nữa đã. Nhưng không một chút hối tiếc khi đã mua đĩa nhạc đó.
    Cho tớ vài hôm, để nó ngấm đã.
    Khiếp, ngày xưa báo chí bình loạn cả lên... tò mò quá....

    When you are in needed of someone, my heart won't deny you......
  5. morpheus

    morpheus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy cũng khá, nhưng đâu đến nỗi phải làm ầm ĩ lên thế nhỉ, nghe cũng được. Tôi thích đoạn đầu trong Nghi ngại, nghe nó kinh kinh thế nào ấy, thánh thiện và tục luỵ trộn hết vào nhau, tiếng cười con nhỏ phản với nỗi niềm của kẻ cầu nguyện, nghe mà nỗi da gà.
    Lời của bài hát thì chẳng có gì khó hiểu lắm trừ một số bài, cái gì mà "cắng giập cuống chiều...." tôi nghe đi nghe lại chẳng ra là chữ gì, cứ nghĩ ở VN có thêm các từ mới chứ!
    Nhưng tóm lại anh chị nào có lời của các bài đó thì cho tôi xin với, tôi tạ ơn nhé. (chứ ngồi nghe ghi thì có một số câu buồn cười lắm, không nói ra đâu, xấu hổ lắm!)
    --*--*--*
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đĩa CD đầu tiên của Việt Nam để lại một cái gì đó sau khi nghe. Càng nghe, nó càng đọng lại.
    Nhiều lúc có cái cảm giác hãi hãi. Nhưng đáng để nghe.

    When you are in needed of someone, my heart won't deny you......
  7. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi cho rằng Nhật thực là 1 trong những album xứng đáng đại diện cho nền âm nhạc hiện đại VN. Vì sao ?? Vì mục đích và tiêu chuẩn đầu tiên của âm nhạc !
    Một ca khúc là sự kết hợp của ca từ và giai điệu ! Vậy thì Nhật thực không những chỉ hay ở giai điệu hoang hoải đầy chất riêng của Ngọc Đại mà còn bởi ca từ lạ lẫm, đầy khát khao mãnh liệt của tâm hồn một nhà thơ tré - Vi Thuỳ Linh. Túm lại là nên nghe . Tôi thích ca từ trong " Dệt tầm gai " , " Hoa gạo " ( mặc dù bài này không phải của Vi Thuỳ Linh )
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  8. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc tôi là người chậm chân, khi biết tin đĩa nhạc này dược ra thì cũng là lúc biết tin đĩa nhạc này bị cấm, cho nên tôi không tim đâu được cả. Lúc đầu cứ tưởng ban tư tưởng văn hoá trung ương sẽ không cho phát hành, ai ngờ. Tiếc quá, tôi đã đọc hết hai tập thơ : "Khát" và tập thơ "Linh" của VI Thuỳ Linh, vậy mà không được nghe khi đã phổ nhạc, tiếc hùi hụi. Tôi thấy nhiều người nói đĩa này nghe lạ và hay lắm, đúng như chất thơ của Linh. có ai đến bên tôi hát cho tôi nghe vài giai điệu của đĩa nhạc đó với.
    nhímhànội
  9. beovanthichankem

    beovanthichankem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    E.c, ba'c co' bo? chu't tie^`n na`o đe^? mua album na`y đa^u ma` đo`i tie^'c co+ chu+'
    E.c!

    Tôi yêu chồng tôi
  10. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người một số bài báo có chất lượng !
    Một nhạc sĩ hòa âm trẻ tài năng Đỗ Bảo, hai cô bạn thân Minh Anh - Minh Ánh, một biên đạo múa hiện đại Quỳnh Lan, đạo diễn hình ảnh hoành tráng Việt Tú và người anh trai quá hiểu Trần Thu Hà - họa sĩ sân khấu Trần Vũ Hoàng. Nhờ có họ, cả Hà Trần, nhạc sĩ Ngọc Đại và nhà thơ Vi Thuỳ Linh đều đã thành công trong cuộc chơi của mình.
    Chuẩn bị cho show riêng đầu tiên, Trần Thu Hà gần như kiệt sức với hàng trăm việc lặt vặt. Muốn thể hiện ý tưởng một cách trọn vẹn và là người cầu toàn nên cô đã làm việc cật lực. Một ngày trước hôm diễn, cô vẫn phải miệt mài dán tem cho chồng đĩa Nhật thực mới được chuyển từ Nam ra. Hà nhỏ bé, còm nhom, ấy vậy mà khi ra sân khấu, cô như người lên đồng, không hẳn là hát, không hẳn là múa, cũng không hẳn là đang diễn kịch. Hà như đang thể hiện chính bản năng cuồng loạn của mình.

    Điểm kết của Nhật thực.
    Lần đầu tiên tại Việt Nam, có trường hợp nhạc sĩ và ca sĩ đứng ra tổ chức chương trình riêng gồm trọn vẹn các ca khúc trong một album để quảng bá cho sản phẩm mới phát hành. Thực ra, điều này không mới đối với nền công nghiệp hiện đại, nó đã trở thành công thức truyền thống cho các ca sĩ muốn phát triển sự nghiệp. Và những người làm Nhật thực đã thành công: Sau đêm diễn, CD của album này tạo nên cơn sốt, dù phải đến đúng hôm biểu diễn, các nhà sản xuất mới chạy đua kịp để phát hành.
    Hát nhạc của Ngọc Đại, phổ thơ Vi Thuỳ Linh đã là một sự táo bạo, nhưng Hà Trần còn liều lĩnh hơn khi dựng một sân khấu với các hình ảnh minh họa cho ca khúc khá ấn tượng. Nhờ sự sáng tạo này mà ca sĩ họ Trần đã đẩy được nhạc của Ngọc Đại lên một tầm cao mới. Sẽ rất khó khăn để thuyết phục khán giả nghe một chương trình xuyên suốt những ca khúc lạ, hư hư thực thực của Ngọc Đại như Dệt tầm gai, Nghi ngại, Tiếc nuối..., nhưng giọng hát có lửa của Hà và lối biểu diễn ấn tượng, nhắc người ta nhớ đến một Bjork kỳ dị, đã xóa tan cảm giác lạ lẫm. Sân khấu đơn giản, trang phục và hóa trang cũng đơn giản - từ đầu tới cuối chương trình, Thu Hà, Minh Anh, Minh Ánh cùng đội múa phụ họa đều đi đất, bàn chân vẽ hình vằn vện.
    Chương trình được xây dựng theo phương pháp của một số rocker phương Tây là thực hiện như một vở ca kịch, không có MC, không có lời giới thiệu. Trong buổi tổng duyệt, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đã tỏ ý lo ngại rằng khán giả sẽ khó mà cảm được đêm nhạc khi giữa ca sĩ và người xem không có sự tương tác, không có một khoảng trống để khán giả vỗ tay hưởng ứng. Nhưng với những hình minh họa ấn tượng, người xem như bị cuốn vào một thế giới khác.

    Nhạc sĩ Ngọc Đại lên cảm ơn những người làm chương trình Nhật thực.
    Chưa có chương trình ca nhạc nào mà người xem lại trân trọng giữ gìn tấm vé đến vậy. Trước mỗi một bài hát mới, nhất loạt mọi người đều cầm vé xem đây là bài gì. Một khán giả ngồi xem thốt lên: ??oNhư nghe nhạc giao hưởng, chẳng biết vỗ tay chỗ nào???.
    Nhạc sĩ Trần Tiến, người đã cất công ra Hà Nội để ủng hộ cháu gái mình, nhận xét: ??oMột đêm nhạc quá hay. Tôi không có cảm xúc về nhạc và lời, chỉ có cảm giác cháu mình đang vẫy vùng trong một thế giới âm nhạc mô đéc. Trong đời tôi, về ca sĩ, tôi chỉ phục ông Hiếu, bây giờ lại có con Hà dám hát toàn bài quái quỷ. Thơ mê sảng, nhạc của Đại mê sảng, Hà cũng mê sảng luôn. Nó hát đến phát khóc, khóc đến nỗi chú lên tặng hoa mà cũng không biết gì. Tôi dám chắc là không có chương trình thứ 2 như thế này nữa, vì sẽ không có ca sĩ nào đầy đủ cảm xúc để hát thành công nhạc Ngọc Đại nữa???.
    Đỉnh cao của chương trình không phải là cái kết Nhật thực mà chính là Phía ngày nắng tắt, một bài hát phù hợp với kỹ thuật điêu luyện và bản lĩnh của Hà. Nhạc sĩ Nguyễn Cường nhận xét: ??oĐây là một tìm tòi đáng trân trọng, nhưng có được công chúng chấp nhận hay không thì tôi không dám nói trước. Trong khi phần lớn ca sĩ, nhạc sĩ Việt Nam hiện nay lười biếng, sáo mòn thì những nhân vật như Hà và Ngọc Đại là đáng hoan nghênh???.
    Bạn đọc Hồ Trung đã gửi đến VnExpress lời nhận xét về chương trình này:
    "Nhật thực là một tác phẩm tuyệt vời. Những ca từ trong album gần gũi và sáng trong đến kỳ lạ, cái mới lạ chưa từng có trong những ca khúc tôi từng nghe ở Việt Nam. Ca sĩ họ Trần thể hiện album một cách chuyên nghiệp, sang trọng và tuyệt mỹ. Trong mắt một người khó tính như tôi, cô ấy đã thành công. Hà hát với một sân khấu đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn để lại trong tôi nhiều cái nhìn mới về nghệ thuật.
    Vi Thuỳ Linh đã rất bạo trong cái mới của những dòng thơ, đã viết những cái mà không ai dám làm, tôi giật mình khi biết rằng cô ấy mới chỉ 22 tuổi. Còn nhạc sĩ Ngọc Đại làm mềm mại đi lời thơ của Linh. Tôi yêu những bài hát và cách thể hiện rất riêng trong từng ca khúc...".
    ------- Bài báo này trích từ Vnexpress.com

    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...

Chia sẻ trang này