1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã nghe album Nhật thực (TTHà) thì vào đây thảo luận nhé

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi loving1900, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc đi, cái này khong phải tui viết, tui chỉ đi sưu tầm cho mọi người đọc thôi, gọi là một chút yêu mến dành cho NgọcĐại, Hà Trần và Vi Thuỳ Linh .....
    Nhạc sĩ Ngọc Đại cô đơn trên độc đạo


    Đám văn nghệ sĩ thường đùa: "Trong làng nhạc có 4 ông tướng mạo dị thường. Trịnh Công Sơn giống mèo, Trần Tiến giống sư tử, Thanh Tùng giống kỳ lân, còn cậu Đại ạ, trông như cáo ấy!", Đại chẳng giận, cười xoà. Nụ cười là ưu điểm lớn nhất trên khuôn mặt anh.
    Sinh ra trong một gánh hát. Lang thang theo cha từ nhỏ, đã ngậm đủ trong hồn vốn văn hoá dân gian Bắc Bộ, đặc biệt là chèo. Sự bất thường, biến báo nhịp phách, giai điệu trong bài hát của anh cũng từ đó mà ra cả. Mạch nguồn ấy thấm thía, nuôi dưỡng, và anh chắt chiu những báu vật của mình để đền đáp. Báu vật ấy là âm nhạc.
    Những năm đầu thập kỷ 80, Đại còn là sinh viên sáng tác Nhạc viện Hà Nội, căn phòng tập thể gần 30 m2 lúc nào cũng rộn ràng tiếng nhạc rock. Nơi đó, anh chia sẻ không gian với 4, 5 bạn học khác. Sau này, có người nhanh chóng trở thành nhạc sĩ tên tuổi, nhưng cũng có người bặt vô âm tín. Xóm giềng gọi anh là Lý Cai (nhân vật của phim Ván bài lật ngửa). Gã Lý Cai lúc nào cũng mũ mão lụp xụp, đi về như cái bóng, luôn bị người ta cho là lập dị. "Khổ thế đấy. Hình như ai cũng ác cảm với hình thức của mình. Hồi mình ở khu tập thể đó, cái Hà Trần còn bé xíu. Má hồng, nơ hồng, váy hồng lũn cũn chạy qua chạy lại. Ai trông thấy cũng đuổi theo cấu một cái vì nó béo tròn xinh lắm!" Cũng chẳng ngờ được là con bé anh thường bẹo má ấy lại trở thành nữ ca sĩ anh tin cậy giao phó CD đầu đời: Nhật thực.
    Sau thập niên 90, Ngọc Đại thành lập Trung tâm Thời gian, quy tụ đầy đủ những nhạc công sừng sỏ hai miền Nam - Bắc. Thế là từ một nhạc sĩ xuềnh xoàng trở thành bầu show thứ thiệt. Ban nhạc cùng anh "đánh Đông dẹp Bắc" một thời gian dài, với những gương mặt như Ái Vân, Lệ Quyên, Thanh Lam, Hồng Nhung.
    Thời kỳ mở cửa, Ngọc Đại là một trong những người tiên phong phát triển thể loại nhạc nhẹ cùng Trần Tiến, Dương Thụ, Nguyễn Cường. Đáng ra thì anh có thể nổi tiếng lâu rồi, vậy mà đến giờ vẫn nhì nhằng. Bạn bè giải thích: "Có lẽ vì gã chơi ngông, đi quá xa, quá sớm. Kiểu của Đại có thể gọi là người ươm cây trước vụ nhưng lại xơi trái nẫu".
    Cái tên Đại đúng với con người anh: rộng lượng, hào phóng với bạn bè, lúc nào cũng "xông xênh" dẫu chỉ còn vài xu đáy túi. Anh đến đâu ở đó ầm ĩ. Mới làm một CD mà huyên náo suốt từ đầu năm đến giờ. Rồi lại thêm huyên náo khi Nhật thực hoàn thành rồi, lại buộc phải sửa ca từ của một số ca khúc.
    Hiện đại, lạ, dân tộc, bản địa là những từ anh ưa dùng để khuếch trương lăng kính của mình. Nhưng thật ra chỉ hàm chứa một khát vọng đơn sơ là bộc lộ bản thể trong âm nhạc, và được âm nhạc ghi nhận như một người tôn vinh vẻ đẹp của nó. Đại lập gia đình sớm và chia tay sau hơn mười năm chung sống. Đại suy sụp nhưng chỉ nhỏ nhẹ: "Cô ấy rất tốt, dù không hiểu mình".
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  2. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    cac ban oi, co ai co ten cac bai hat o trong Cd Nhat thuc cua Tran thu ha ko cho tớ voi,
    cảm on nhieu
    Cuoc doi dai lam,
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Dưới đây là toàn bộ lời nhạc từ album Nhật Thực, xếp thứ tự theo list nhạc. tất cả đều là nhạc Ngọc Đại phổ theo thơ Vi Thùy Linh.

    Nghi ngại

    Vì em nhìn thấy
    Vừa có cô gái đang tìm đến anh
    Còn díu dan cười
    Lần nào đến cũng mang theo bí mật
    i à ớ, ơi à, i à ớ, i à ớ !
    Em cứ tìm anh
    sau những gì nhìn thấy
    Em muốn nổ tung
    Những khối chữ trong mình
    Bí mật của em khi nào anh muốn
    giải, có khi nào anh?
    Sáng nay!
    Ngày cuối tháng ngày em chóng mặt
    Sáng nay!
    Ngày có quá nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật
    Của chính mình !

    Đừng hát tình ca du mục nữa !

    Bước chân thu chậm hơn lá rơi, nỗi đam mê
    tấu lời khẩn cầu, ta đi bằng bước chân thu,
    đáy tim lắng buồn lẻ! Gió thổi vàng áo phố,
    mỏng giấc mờ heo may, bước chân thu chậm hơn
    chậm hơn, ta điên lời khẩn cầu.
    Lại có tiếng kêu sót lại trong mưa, lại có tiếng mưa
    trả lời lạc lối, cùng lũ gái trai xiết vào đêm cháy
    Hỡi tình ca, tình ca du mục, đừng hát mãi nữa bản
    tình ca du mục, đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục.
    Nắng chập chờn gọi mùa bão đông, chỗ ta vừa
    áo mặc tàng hình, quay lưng về phía xa xôi sau lần
    mãi chẳng gặp, ta vào vùng lốc xoáy, để biết
    ta về đâu, bước chân thu chậm hơn chậm hơn
    ta điên lời khẩn cầu ! Trời ngã xuống sông
    mặt trời chớp lóa, lại có tiếng mưa trả lời
    lạc lối, cùng lũ gái trai xiết lửa cháy. Hỡi
    tình ca biết đến bao giờ ? (được hát mãi nữa
    bản tình ca du mục)2
    (Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
    ta điên lời khẩn cầu)2.3...

    Phía ngày nắng tắt

    Phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời
    Như bóng bay !
    Đã nhiều rồi tìm anh, em không nhớ
    đã tìm gặp anh, biết bao lần rồi?
    Một mình vỡ òa, chiều vàng lắt lay.
    Khi anh đẩy em bằng mắt
    trăng vừa tròn mười chín !
    Em đã thả đi bao nỗi buồn, buộc bằng
    tóc rụng, tóc đã rụng mùa mùa nhiều rồi
    mà chưa thấy nắng lên, Em òa vỡ,
    Những nỗi đau chèn nhau, Em lầm lũi
    đến trước cổng nhà anh ! Nhặt xác nỗi
    buồn còn tươi nguyên, đốt lên thành lửa
    ném lên trời, đốt lên thành lửa ném lên trời.

    Dệt tầm gai

    Dệt tầm gai đến bao giờ
    Em dệt tầm gai đến bao giờ
    Em yêu anh cuồng dại
    yêu anh đến tan cả em ra
    Dệt tầm gai i à, dệt tầm gai í a,
    Dệt tầm gai í à !
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau
    về đi anh ư hư, ngày dài cả hơn một mùa ơ hờ
    Cài then em ư hư, những ngón tay trầy xước của
    em bằng anh ơ hờ, cài then em ư hư, cài những
    ngón tay trầy xước của em bằng anh !

    Dệt tầm gai i à
    Dệt tầm gai í a
    Dệt tầm gai í à !

    Tiếc nuối !

    Sau giấc mơ, em còn nguyên
    Cảm giác được ôm anh rất chặt
    Em cố thiếp đi, nhưng ký ức thức
    bên giường, những bông hoa rơi
    từng cánh, bắt đầu rơi từng cánh
    thời gian về nhắc em!
    có tiếng chớp lửa mi mắt em
    Có tiếng búa chạm đục vào giới hạn
    Em với em thiết đêm vào anh.
    Em ngồi đếm sao rơi, Kìa hạt cỏ
    Khô dần, hỡi, khát, khát; Anh hãy
    vớt nhặt sợi tóc em, những hạt
    lông mi từ hạt cỏ, Hãy ném khát
    vọng vào mắt đi, Hãy mở tung ra
    cánh cửa đêm, để chúng mình,
    lại bắt đầu, Khát - khát - khát
    Truyền đời !
    Sau giấc mơ, em còn nguyên !

    Ảo ảnh

    Vươn tay chới với
    Người đàn bà đợi
    Cây khô bứt tiếng gọi
    Lá hừng hực đỏ
    trước nhà em mà tu viện, cây nữ tu
    Chỉ nghe gió thất thanh
    trong đêm trút áo bốn mùa tiếng khèn
    quanh quất không có bước chân nào thực
    lòng yêu ; dừng trước nhà tu kín mà !
    Bỗng tiếng hát ru tròn thiếu nữ, đâu đó !
    mùa xanh chớp mắt a ha !
    Kìa lá xám liệng bay i à a, qua mái
    tu viện i à a, (ô hô ! Kìa những cánh chim vụt bay, về trời)2
    í a ì a i a ì a, í a i a i a ì a !

    Nhật thực

    Cắn dập cuống chiều
    bốn bề gió thốc
    Nắng đen mặt người đất như ngừng thở
    em vẫn tìm anh mà
    giữa ngày nắng tắt mà
    Hơi thở cóng lạnh giữa hè đường đi ư mù
    mịt em nhìn bằng tim anh đừng đi nữa !
    ngày thì nhật thực
    đêm thì nhật nguyệt
    Sông thành sa mạc, anh thì hư vô ...
    Sót một tiếng khèn
    mắt như lá úa
    anh đừng xa nữa, em bỏ tất cả, em quên
    tất cả, quên cả ánh trời, quên cả tên mình,
    quên cả tuổi mình, quên cả lối đi, chỉ còn
    nhớ anh ! a á à, a a à, à a á à a a a á ...

    --------------------------------------------------------------------------------
    Riêng đoạn cuối bài hát Nhật thực, hòa với lời thơ là tiếng Nam mô a di đà phật, nghe như tiếng kinh cầu siêu cho linh hồn của người đang từ giã tất cả để đi dần vào cõi u linh nào đó ...

    Và dưới đây là vài lời của Minh, đã đăng tại topic khác, cũng về album Nhật Thực này, nay đang lại đây :
    Ai chú ý đến tin tức về nhạc trong nước, đều bíêt rằng trong thời gian qua, album Nhật Thực với nhạc Ngọc Đại phổ thơ Vi Thùy Linh gây nhiều xôn xao trong nước, vì lời thơ táo bạo và rất thực của Vi Thùy Linh, vì âm điệu rất lạ của nhạc Ngọc Đại, và vì album Nhật Thực cứ bị các Bộ & Ban (Văn Hoá Thông Tin, Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương...) không cho phát hành vì ca từ của các bản nhạc, sau cùng NS Ngọc Đại phải chịu nhương bộ (bỏ ra hai bản nhạc Cây Nữ Tu và Đừng hát Tình Ca Du Mục Nữa, cũng như sửa lời vài ca khúc) để có thể được duyệt, cho phép phát hành. Va cũng vì trước đây Trần Thu Hà đã "tự nguyện" bỏ ra 20 triệu đồng (tương đương 1300 $) để mua đứt bản quyền 2 bản nhạc của Ngọc Đại (Dệt Tầm Gai, Nghi Ngại), chặn không cho Hồng Nhung hát, lần đầu ở VN có chuyện như vậy. Cũng theo tin trong nước, Show ra mắt album này của Trần Thu Hà tại Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh mẽ.
    Xem tin từ VnExpress http://vnexpress.net/Topic/?ID=444
    Đáng chú ý là bài đăng cuộc trả lời phỏng vấn online mới nhất của nhà thơ Vi Thùy Linh hôm nay : http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2002/04/3B9BB3EC/, có thơ của cô ta để đọc.

    Nói gì thêm nữa cũng bằng thừa, nhiều ngừơi đã bàn và đã nói về album này, cũng như về thơ của Vi Thùy Linh, khen chê không thiếu. Chỉ xin mời bạn nghe thử, để tự mình có đánh gía riêng (format RAM, nghe online bằng Real Player, hoặc có thể right click để download về) :
    http://www.vnn.vn/vnn3/music/nhactre/nhatthuc.htm

    Một phong cách mới rất lạ tai, có thể bạn chưa quen, có thể bạn không thích. Cho dù gì đi chăng nữa, Minh cũng nghĩ là Ngoc Đại và Trần Thu Hà rất can đảm dám đi một con đường riêng, và có tính năng sáng tạo rất cao. Riêng Minh hoàn toàn ủng hộ nhạc si Ngọc Đại, Vi Thùy Linh và ca sĩ Trần Thu Hà với những tìm tòi, khám phá mới cho nhạc Việt. Mới là tốt rồi, và nếu hay, trụ lại đựơc trong lòng người hâm mộ, lại càng tốt hơn ?

    Thêm :
    Nơi đây thỉnh thoảng có cho nghe online hoặc down về những albums mới ra trong nước : http://www.vnn.vn/vnn3/music/
    Nhiếu albums tuyệt hay, khác lạ lối nhạc "thương phẩm" của Lam Trường và Đan Trường..... được bán khắp nơi.
    Đặc biệt có thể down về cả những chương trình ca nhạc đã phát trên truyền hinh VN (cho nguoi ngoai nuoc?) : http://www.vov.org.vn/amthanh1/tiengviet/amnhac/chuongtrinhcanhac/chuongtrinhcanhac.htm
    Download các albums nhạc "thương phẩm" tại hải ngoại : http://www.hometowncali.homestead.com/mp3.html

  4. Nguyen_Huy_new

    Nguyen_Huy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mot khong gian am nhac rieng va day tinh triet hoc,du chi la nhung dinh luat chi rat don thuan ,don gian la tinh yeu...Pha vo nhung le loi nham chan va don dieu,nhieu khi thu dong o mot vai dong chay trong nen nhac Viet.Tu "Nhat Thuc'"de ma truoc het ta nhin lai minh,van truoc het that la "nguoi"...
    Ha Tran,mot ca si tieu bieu cho am nhac HN,de nhin vao do`ng co ban cua am nhac thi truong ta thay mot khoang cach qua xa giua nghe thuat chinh chinh duong dai va dong nhac thi hieu nham chan de dai,duong nhu buoc thu nghiem ay ko chi o phia nguoi lam nghe thuat ma con o cong chung,chung ta co dip tham dinh ngay ca ban than minh.Danh dau mot con duong moi,biet dau la nguon mach de ta co quyen hy vong vao mot tuong lai am nhac ko xa.
    HUY NGUYEN
  5. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Càng nghe càng thấy lạ... càng thấy lạ... thì càng thấy hay hơn..
    Tình cảm của người con gái được bộc lộ một cách mãnh liệt có lúc lại là quá cuồng dại... những từ ngữ đọc lên có vẻ khó hiểu ..nhưng quả thật hồn của các ca khúc lại nam trong ấy....
  6. cutieqTTp

    cutieqTTp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Toi luon luon la big fan cua Ha Tran. Ngay xua o Vietnam co nghe rat nhieu. Qua mot thoi gian vua roi, khong nghe nhieu nhac Vietnam, co nguoi gioi thieu dia "Nhat Thuc" cua Ha Tran, download xuong nghe, sau khi nghe xong, cam thay tu hao ve nhac cua Vietnam bay gio nhieu. That la mot troi mot vuc voi cac kieu nhac cua cac ca si khac ma lam cho toi co cam giac la ca si Vietnam nhieu nguoi bay gio chi lo quan ao va poster, con chat luong am nhac thi chan. He nay ve VN, CD dau tien ma toi tim mua se la Nhat thuc, nhung ma khong hieu co tim duoc mua khong nhi?
  7. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghe thử cái gọi là Nhật thực đó rồi, phải đi mượn chứ không dám mua vì sợ là không biết thưởng thức. Và đúng thế, tôi không thể tiêu hoá được cái nhạc đó. Nghe mà chẳng hiểu gì cả, chắc tôi ngu đần quá nên không thể hiểu được ý tứ của bài hát. Chỉ biết rằng mình đã rất sáng suốt không bỏ tiền ra để mua cái đĩa đó. Nói chung là chán, đối với tôi.
    A@A
  8. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Đĩa Nhật Thực cuối cùng có bị cấm đâu các bác. Nếu bị cấm thì chắc chắn TTH và NĐ không thể nào tổ chức được mấy show quảng cáo cho đĩa này rồi.
    Thế các bác phân loại cái đĩa này vào loại nhạc nào thế.
    http://www.luongthevinh.net Diễn đàn của học sinh Lương Thế Vinh.
  9. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Để biết thêm về Album Nhật Thực và xung quanh những tin đồn về nó, các bạn có thể vào đây :
    http://music.netnam.vn/index.asp?sysid=4m8vsrsf7eqb&progid=23002&newsid=9817


    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...
  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Hai lần đầu nghe, cóc hiểu mô tê gì cả. Thằng bạn đã đưa ra lời cảnh cáo khi thấy mình đi mua cái đĩa này.
    Quả thực là rất rất lạ so với nhạc Việt đương đại kể cả phần nhạc và lời. Giọng TTH nghe phá quá, không còn nhận ra sự dịu dàng yếu mềm của "Lời ru cho con" hay nỗi buồn của "Chị tôi". Cảm giác như đây là lần đầu tiên Hà hát cho chính mình, cống hiến tất cả sự đam mê để dấn thân vào con đường mới không mang dáng dấp kinh viện mà cô được đào tạo.

Chia sẻ trang này