1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai đã từng bị đỏ mặt vì "thả bom b52 chưa"

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ongnoi2005, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongnoi2005

    ongnoi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ai đã từng bị đỏ mặt vì "thả bom b52 chưa"

    tôi có một thằng bạn thường xuyên thả bom b52 làm cho mũi mọi người phải ung thư , vậy xin hỏi các nhà phát minh tương lai ,có ai có khả năng chế tạo cho bạn tui một chiếc quần lót có khả năng lọc được cái mùi đó kô.
    (lính mới xin học hỏi)
  2. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Thiết kế: Một cái ống hình trụ đường kính 2cm dài 2cm. Hai đầu bịt bằng lưới, ở giữa có các hột hút mùi và toả hương thơm.
    Lắp đặt: Ấn nó vào chỗ "đó", chú ý ấn vào sâu sao cho "khép cửa" lại không nhìn thấy.
    Hoạt động: Khi hơi từ trong sâu đi ra, qua cái ống này, nó đã được xử lý, khi "cánh cửa" mở ra cho không khí đi ra, nó cũng mở ra cho hương thơm từ ống hình trụ đó đi ra.
    Bảo dưỡng: Khi bạn có việc phải đi đến cầu chữ O. Lấy dụng cụ đó ra, xong rồi lắp lại như cũ.
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Các bác có những ý tưởng hay đến choáng váng làm em phải đỏ mặt.Nhưng ko sao, mình cũng đành phải ghi nhận công trạng đó thôi. Và sẽ giúp bạn quảng bá khi nào sản phẩm ra lò.Ặc ặc!
  4. minh_pdp

    minh_pdp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này đã được giải quyết rồi đó, sản phẩm... tam giác khử mùi (xin lỗi) đã được tặng giải thưởng ignobel (của ai, chi tiết mình không rõ lắm)
  5. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì bó tay với ông bạn của bác, có lẽ dây thần kinh xấu hổ của hắn đã đứt rồi hoặc có thể hắn không thể kiểm soát nổi chính hành vi của hắn rồi, có lẽ phải sử dụng phát minh của bác ga-lang-thang thôi vậy [

Chia sẻ trang này