1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng đi Côn Đảo?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Petitmoineau, 02/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy đi QL cùng FMĐ. Thêm ít thông tin nữa cho bác khỏi đi hụt:
    Đêm 1: chiều, phi xe đi Vũng Tàu. ra bến tàu Hải Quân ngồi...chờ tí. Lên tàu tiến thẳng. Ăn nhậu trên tàu thả phanh, ra đến biển rồi thì chịu khó ngủ ko lại của thiên ..giả địa hết. Sáng sớm hôm sau tầm 6h là có mặt ở Côn Đảo rồi.
    Ngày 1: có mặt ở con đảo thì tranh thủ nghỉ ngơi, tắm biển, dạo chơi ở...đám nhà tù tí. Rồi nhậu.
    Ngày 2: Phi ra mấy đảo ngắm san hô linh tinh. Ra tàu cá nhậu nhẹt với mấy chú ngoài đó.
    Ngày 3: thả phanh. Chiều biến ra cảng về lại SG.
    Ngày 4: sáng có mặt ở Vũng Tàu, thích thì đi loanh quanh tí. Ko thì về thẳng SG.
    Từ KSạn Phi yến đi đến ngã 3 rẽ trái, đi tiếp tới 1 cái ngã 4 rẽ phải, đi thẳng qua bưu điện, tới chợ Côn Đảo. Quanh đây có 1 số quán ăn. Đặc biệt của chị Bé Béo:D. Rất hiếu khách, đồ ăn ngon, rẻ.
    Ngon nhất và đơn giản là đến giờ cơm, đi theo bọn thuyền chài từ cảng tàu du lịch Côn Đảo.
    Ko nên trọ ở Phi Yến. Bọn này sự nhiệt tình thiếu nghiêm trọng, giá mắc. Đi sâu vào gần chợ có mấy cái nhà nghỉ nhỏ, thoải mái hơn, rẻ hơn mà lại gần khu ăn uống. Ra biển cũng gần, chỉ cái nó không giáp biển, cách biển khoảng 150m.
    Lưu ý : * Nếu đi tàu thủy thì sẽ cập bến ở Bến Đầm (phía nam) chứ không phải ở Cảng Côn Đảo, từ đó về tới trung tâm thị trấn mất khoảng 10Km nên khi ở khách sạn thì không thể chiều chạy ra bến Đầm chụp hình mặt trời lặn như trong chương trình dự định. Các đường giao thông chính (từ Cỏ Ống - thị trấn - Bến Đầm ) đều là đường đèo ven biển, khá đẹp nhưng rất vắng xe và gần như không có nhà dân dọc đường nên chỉ nên đi lại vào ban ngày, đi đêm nếu hư xe thì chỉ có khóc vì không có nơi sửa xe, chỉ có dân cư tại Cỏ Ống, thị trấn và tại bến Đầm.
    * Vị trí miếu Bà trong bản đồ không phải là miếu thờ bà phi Yến. miếu bà phi Yến nằm gần thị trấn (chỗ chữ An Hải). Nói thêm là trong bài chương trình có nhắc tới miếu thờ hoàng tử Cảnh, xin đính chính lại là hoàng tử Cải, đó là con của Ng Ánh và bà phi Yến (tên thật là Răm), vì trên đường bôn tẩu tránh Tây Sơn, hoàng tử Cải khóc không chịu đi nên bị quẳng xuống biển chết, do đó bà phi Yến cũng xuống tàu vào đảo luôn, mộ và miếu thờ hoàng tử cải nằm gần sân bay Cỏ Ống.
    Chuyện bay đi Côn Đảo tăng lên tuần có 5 chuyến, máy bay đi từ sân bay Tân Sơn Nhất
    Bác dự tính đi tàu thủy thì cũng nên dự trù kinh phí để mua vé máy bay chuyến về nếu cảm thấy đi tàu phê quá, chịu không nổi chuyến về!!!!
    Cty bay dịch vụ hàng không - số B114 Bạch Đằng, P2, Q Tân Bình, ĐT (08) 8422790 .
  2. senolanhto

    senolanhto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác an tâm. Bãi biển này ko nguy hiểm đâu, không dốc lắm, nước mặn rất tốt cho sức khỏe. Xe máy có thể thuê đc ở khách sạn. Đợt mình đi mới có SAi gòn tourist hotel, nhưng cũng có mấy khách sạn đang xây dở, có thể xong rồi.
  3. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ở Sài gòn côn đảo đắt đấy. Đi sâu vào bên trong một chút (ko ở cạnh biển) có nhà nghỉ.
    Ở Côn đảo ngoài đi thăm mấy nghĩa trang, nhà tù, bạn có thể đi tàu ra đảo chơi. Những hòn đảo này vắng người, tha hồ có cảm giác robinson. Nhớ chuẩn bị một ít đồ ăn, đồ nướng gì đó mang đến đảo.
    Có thể lặn biển được đấy.
    Túm lại là hơi buồn. An dưỡng nghỉ ngơi thì hay ho.
    Nếu thik bụi bụi thì lần la dò hỏi nhà của ông cai ngục cuối cùng ở đảo. Chứng nhân lịch sử mà. Mình quên mất nhà rồi nhưng nếu muốn tìm thì đến Sàigon-côn đảo hỏi cô cháu của ông cai ngục này, mọi người sẽ chỉ ngay.
    Đặc sản của vùng này là hạt bàng, nhớ mua làm quà nhé
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mình đi Côn Đảo hụt mấy lần rồi mà vẫn chưa thực hiện được.
    Rất thích website này , giới thiệu chi tiết về Côn Đảo :
    http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/condao/index.asp
    Chúc vui vẻ
  5. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tận tình chỉ bảo. Thông tin thế này là cũng hòm hòm rồi, yên tâm lên đường. Hy vọng trở về bình an để báo cáo kết quả với các bác !!!
  6. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàng cho em hỏi lại là tàu ra Cồn đảo ngày nào cũng có hay chỉ mười ngày hai chuyến (em thấy thông tin này trên website của Sai gon - Côn Đảo)?
    Hồi bác đi bác có đến Long Hải không, có thông tin gì về Long Hai giúp đỡ em không?
    Thanks bác nhiều nhiều!!!
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Phòng vé tàu biển: 1007/36 đường 30/4, P11 ?" Vũng tàu ĐT: 064838684 (tại vũng tàu ) 064.830619 (tại Côn Đảo) book trước 2,3 tuần

    Xem thêm tại link:
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/892161.ttvn
    Biển Long Hải ở gần Vũng Tàu. Bác có thể đi từ SG sớm, ra đây tắm và ngắm biển rồi chiều chạy về cảng, lên tàu đi Côn Đảo. Tôi thích đi Long Hải hơn đi Vũng Tàu, có lẽ vì nó vắng vẻ, sạch sẽ hơn.
    Vài thông tin về Long Hải:
    cách TP.HCM chỉ khoảng 120km về hướng Đông Nam (gần Vũng Tàu), biển Long Hải đang là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến nghỉ mát vào những ngày chủ nhật hay ngày nghỉ lễ...
    Khu du lịch Long Hải thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã được nhiều khách tham quan ưa chuộng và tìm đến, bởi Long Hải khá gần Sài Gòn, đường sá rộng rãi và bãi biển Long Hải có nhiều vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên, chưa bị bàn tay con người can thiệp nhiều. Biển Long Hải như người mẹ hiền sẵn sàng đón nhận những người con phương xa trở về, xoa dịu và xóa tan đi những mệt nhọc vì gió bụi của đường dài... trong làn nước xanh biếc. ?oTắm biển, phơi nắng, ngồi giữa gió biển ***g lộng nhắm vài chung rượu với món mực tươi, tôm biển, ghẹ, sò... bằng với giá cả ?othoáng? hơn ở trong thành phố.
    Ở Long Hải, bờ biển rất sạch, nước trong xanh với những bãi đá điểm xuyết nét lãng mạn dọc bờ biển. Đến Long Hải du khách sẽ không thể nào quên được đèo Nước Ngọt dọc bờ biển với một bên là núi, một bên là biển. Tiếng sóng vỗ vào bờ dọc theo con đường giữa hai hàng cây hoa anh đào, vào những ngày Tết hoa nở rộ cả hai bên đường đi - đó cũng là con đường vào khu di tích chiến khu núi Minh Đạm. Trên ngọn núi có một cái am nhỏ tên là Bạch Vân điện nhô ra triền núi. Từ Bạch Vân điện đứng nhìn xuống biển, ta sẽ có cảm giác như ở trên một con tàu đang lướt sóng.
    Giữa trung tâm bãi Hương Biển, Hàng Dương là một đền thờ khá lớn và kỳ bí mang tên Dinh Cô, thu hút sự tò mò của du khách đến đây. Người dân ở đây kể lại rằng: ?oNgày xưa, có một cô gái con nhà quan ở miền Trung thích đi du lịch đây đó trên sông nước. Cô đã nhiều lần qua vùng biển này và rất yêu thích cảnh vật nơi đây, muốn lưu lại lâu dài. Trong một lần đi chơi biển, cô gặp cướp biển và bị giết quăng xác xuống biển khi chỉ vừa tròn 16 tuổi. Xác của cô trôi về vùng biển này, ngư dân đã được báo mộng ra vớt xác chôn cất trên đồi Cô Sơn theo nguyện vọng. Hai ngày sau có một cặp trăn thật lớn đến canh giữ mộ phần cho cô. Từ đó, người dân Long Hải mỗi khi đi biển đều đến trước mộ cô cầu cho thuyền đi bình an và trúng cá, hoặc cầu xin mỗi khi có bệnh tật. Người ta đồn rằng những lời cầu xin thường hiển linh nên ngư dân đã lập Dinh Cô để thờ cúng. Cô đã trở thành Long Hải thần nữ của người dân vùng biển này. Hàng năm, vào những ngày lễ hội cúng Cô rất đông người hành hương, ngư dân của các vùng khác cũng đến đây cầu cúng.
    Du khách đến Long Hải nếu muốn còn có dịp thăm khu ruộng muối, tìm hiểu kỹ thuật làm muối của người dân vùng này. Hoặc có thể đi thăm quê hương của chị Võ Thị Sáu ở Đất Đỏ, cách đó 20 cây số hoặc đi thăm chùa khỉ, làm công tác xã hội ở trại cô nhi Bà Rịa (đang có hơn 60 trẻ mồ côi sinh sống), khu điều dưỡng thương binh nặng Long Hải. Đây cũng sẽ là nơi du khách ở chơi đến tối, cùng các anh, chị thương binh đốt lửa trại, giao lưu...
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 06/07/2007
  8. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự nhiệt tình của bác
  9. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bac Hoang toc vang hoe oi. Tuy bac da chi bao tan tin nhung cai toi vo to chuc va nghenh ngang cua em da suy bi hut vu Con Dao. Em dang o Vung Tau va hom nay moi ta hoa len alo dat ve tau. Em cu lan than tuong ngay nao cung co hoa ra tuan co 2 or 3 chuyen thôi. Hết sạch vé cả tàu lẫn ô tô. Thế là em thân chinh xe máy ra tận cái điểm bán vé hoang vắng xa lắc lư. Cô bán vé thương tình bán luôn cho vé cả đi lẫn về! Ở hiền gặp lành bác nhểy !!!! Bác nào có ghé vào đây đọc thì rút kinh nghiệm nhé!
  10. balmy134

    balmy134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thấy có người hỏi thông tin đi Côn Đảo nên mình bổ sung ở đây
    Mình cũng mới lang thang ra Côn Đảo 27 - 29/4/2008. Mình ra bằng máy bay của Vietnam Airlines, lúc mình đi thì thấy thông báo ngày chỉ có một chuyến ra và vào. Chuyến ra lúc 9.30, vào lúc 11. Có 2 giá vé: đặt sớm là 670, đặt gần ngày thì là 830. Bay mất 50 phút. Máy bay bay tầm thấp, vào hôm thời tiết đẹp thì rất thích vì có thể ngắm cảnh từ trên cao, nhưng chuyến bay về mình gặp hôm mưa to, cảm giác như đóng phim hành động ấy
    [​IMG]
    Ngoài Côn Đảo, có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn. Mình ở Nhà Khách huyện uỷ giá 250K/2 đêm, DT 064 830 606, or Ms Tram 0918 603 340. Phòng rộng, mới, sạch sẽ, điều hoà, nóng lạnh đầy đủ. Mỗi tội là không có receptionist, nhưng ở Côn Đảo an ninh rất tốt, bộ đội và công an nhiều hơn dân mà . Mình để xe máy ngoài khách sạn hay ở bãi biển cả ngày vẫn y nguyên.
    [​IMG]
    Côn Đảo sạch, không khí trong lành, bãi biển đẹp, nước biển trong xanh ngắt. Hôm mình đi chỉ một mình một bãi biển. Nhưng mọi thứ ở CD đắt đỏ, đồ ăn không ngon, ăn Hải Sản đắt hơn trong thành phố. Mình ăn mấy nơi nhưng ko thấy nơi nào ổn để suggest cho bạn, ăn ở ATC thì quán đẹp, thức ăn cũng được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    CĐ có đặc sản là mứt bàng, đường phố rất nhiều cây bàng cổ thụ nên dân ở đây tận dụng lấy nhân quả bàng làm mứt. Ăn cũng bình thường, hơi lạ chút thôi, nhưng giá hơi mắc khoảng 180/kg, bạn có thể mua về làm quà.
    các thông tin khác đã có rất nhiều trên diễn đàn. Cần hỏi thêm gì bạn có thể PM cho mình: vibalmy

Chia sẻ trang này