1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI ĐÃ TỪNG ĐI HÁI SIM THÌ VÀO ĐÂY KỂ CHUYỆN NÀO

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phanthuy908, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    AI ĐÃ TỪNG ĐI HÁI SIM THÌ VÀO ĐÂY KỂ CHUYỆN NÀO

    Tức quá đi mất vừa viết được một đoạn văn hay mà bấm cái gì mất hết cả. Bây giờ thì hết cả hứng rồi còn đâu.
    Thôi đại ý là thế này : Ai đã từng trèo lên đồi hái hoa sim , hoa mua vào tháng 5 , nghĩa là khoảng sau khi thi học kỳ 2, ai đã chui vào bụi hoa móng rồng trên đồi và đi hái sim vào tháng 8 thì vào đây kể chuyện một chút cho người nào chưa đi hay chưa biết thì thèm nhỏ dãi ra ........................................
    Còn riêng tôi thì thấy không có gì tuyệt vời hơn thế. Có lẽ đó là vào năm một nghìn chín trăm đã lâu , khi tôi còn bé tí.
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này có vẻ rất quen nha !!! Thế đã bao giờ hái hoa móng rồng ở bảo tàng chưa ??? Hái sim trên đồi thị đội chưa???
    Không khéo lại cùng đồng bọn của cái thời mặc quần tà lỏn, đua chó thì bỏ xừ
  3. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có thể lắm , đáng ngờ lắm chứ.
    Đồi thị đội thì nhiều lần rồi chứ lị không à . Hoa móng rồng bên Bảo tàng thì chán chết , đó là hoa móng rồng đểu , hoa trên đồi cơ mới là hoa móng rồng thật . Thơm khủng khiếp. Không biết thì thôi
    Ha ha , hình như ta đã biết mi là ai rồi ,
  4. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cái giọng chê hoa móng rồng ở bảo tàng đểu - nghe rất quen. Nhưng mà chả nhớ ra là đứa nào , E hèm. con vịt nào nhỉ ???
  5. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hehe , thế đã từng bắt cá ở bảo tàng chưa ? đã từng trượt máng nước bảo tàng xuống chưa ? . Em nhớ ngày xưa bảo tàng có 1 cái lỗ thông hàng rào , suốt ngày vào bảo tàng chơi bằng lối đó , bên kia đường là cầu cảng , sáng nào cũng ăn rượu nếp .
  6. hixhixgirl

    hixhixgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chủ đề có vẻ thú vị đây .
    Hôm đó là một ngày hè nóng như mọi ngày hè khác . Tụi tôi có 5 chị em và thêm 3 tên hàng xóm nữa . 3h trưa thò trời nắng nóng quá thể . Tôi fản đối kịch liệt dưng mà thiểu số hơn nữa là fận em út nên y'' kiến bị loại . Kéo nhau đi bộ 1 đoạn mới lên đc đến chân đồi . Nhìn cái quả đồi cao chót vót mà nắng thì trải vàng rõ khiếp. Leo đc 1 đoạn khá vất vả mà chả thấy sim đâu . Đến lúc tôi ko còn đủ kiên nhẫn hét lên " Hic về thôi ".7 người còn lại thì 4 người nhất loạt " Về đi " . Hehe. Vậy là còn 3 chiến binh dũng cảm tiếp tục leo đồi . Tôi là người đi về nên cũng chả biết còn chuyện gì tiếp theo để mà kể .
  7. to_te_ti

    to_te_ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi vào nhập hội với nào . Tôi cũng đi hái sim nhiều lắm, cả lớp còn lên rừng hái quả dom nữa cơ . Mà nếu mùa nào không có sim thì thôi, ăn quả cơm nguội cũng thích. Có ai quen tôi không nhỉ. Ngày xưa có lần đi hái sim với cả lớp, phát hiện ra một bụi cây ràng ràng xanh mượt , thế là nhảy luôn lên nhún nhún vài cái cho khoái, ai ngờ lại vào tổ ong vàng. Một đội quân ong nhảy xổ ra đốt cho mấy phát vào tay, may mà đội mũ nên nó không đốt mặt . Một thằng con trai ra cứu , ôi ngượng quá, nó lấy tay nặn hết máu ra cho đau chết người.
    CHị phanthuy908 và xinhgaicưcky sao mà quen thế nhỉ , mọi người sao cứ bí mật thế, cả thanh-ala nữa. Bí mật quá làm mình khó chịu chết đi được .
  8. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hi hi, thấy quen là vì thời trẻ con thì đứa nào chả có lúc trốn nhà đi hái sim trên đồi giữa trời nắng chang chang.
    Tớ học cấp 1 ở trên đồi gần kho gạo cũ, sau đó khoảng 1 ,2 năm thì chuyển về cột 2. Lớn hơn nữa thì trốn học theo bạn đi đường tắt sang khu Hà Lầm - đi qua khu vườn hoa cải vàng rực, rau bắp cải, xá lách cuộn tròn, xanh ngắt, trông mê li cực . Lớn hơn tí nữa thì mò lên đồi fía đằng sau nhà bảo tàng và sở giáo dục để đi xem bói ( chúng nó thì được thày xem bói, còn mình thì xem bói mấy cây ăn quả nhà thày ) ( vụ này sẽ kể sau - mình mà nói ra biết đâu lại có đứa thú nhận tội lỗi )
    Hè năm nào cũng trốn đi hái sim -( Bố mẹ tớ nghiêm lắm, ko cho đi chơi đâu. Ra khỏi nhà ko xin phép hoặc ko được sự đồng ý là thôi rồi. ) nhưng mà lần nào cũng bị fát hiện vì ăn sim nhiều đến đen sì cả mồm, tay chân sứt sát vì bị mây cây lau cứa vào. Có đứa chẳng may bị ngã hoặc chảy máu lại còn vội vàng đi tìm lá mui, nhai nát ra để đắp vào cho cầm máu. Cây lá bẩn thế mà chả đứa nào bị nhiễm trùng gì. Cũng chẳng fải băng bó gì, dí vào một cái rồi lại vội vàng chạy theo bạn - ko nhanh là chúng nó ăn hết sim ấy chứ !
    Lần nào đi chơi về cũng bị đòn mà có chừa đâu.
    Khối đứa ko đi vũ trụ được vì ăn lắm sim quá, bố mẹ trẻ con xóm gặp nhau là lại than trời vì ko hiểu sao bọn trẻ con chúng nó nghịch thế. Tớ bị ăn đòn liên tục vì cái tội trốn nhà đi chơi, ko ngủ trưa, ko trông nhà. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ê ẩm mông ,
    Khoái nhất là tìm thấy 1 quả sim tím sẫm , đen sì , chín mọng nằm trên đầu cành... mồm thì hét : 1 qủa, tay thì nhanh nhanh vặt rồi nhét vào mồm, chứ ko thì bọn kia nó xông lại nó cướp ngay lập tức. Ăn xong cười ngoác cả miệng, sung sướng.
    Sim chín ko nhiều, toàn là những quả còn ương ương, gọi là : " vàng bò ", ăn ko ngọt bằng những quả đen mọng kia nhưng mà vẫn chén tuốt.
    Trên rừng ngoài quả như sim, me rừng, ổi , chút chít ra thì cũng có nhiều loại lá và hoa ăn được, nhưng tớ ko nhớ nhiều, ai biết thì kể tiếp đi
    Sim mọc nhiều ở những khu vực nghĩa trang, nhất là cạnh mộ. Nhiều đứa thì sợ, riêng tớ chả sợ gì. Mình cứ đi lòng vòng quanh đó để tìm sim, chỉ tránh ko trèo lên mộ thôi. Cũng vì ko sợ những cái vớ vẩn đó nên hay tìm được nhiều cây sim có quả chín, chén thoải mái ngay tại trận , sau đó thì nhét vào túi mang về ăn dần.
    So với bọn con gái ngày đó, tớ là đứa gan lì và máu lạnh nhất. Chẳng sợ gì, sâu , giun dế, cóc nhái, chuồn chuồn, châu chấu , cào cào tớ có thể làm thịt đem bán đồ chơi hết.
    Nghĩ lại mới thấy mình quái dị thật. Chả bù cho thằng em , sợ những con cuốn chiếu , cánh cam bé tí. Hồi bé bị bà chị doạ cho sợ đến tè ra quần, suốt ngày lon ton : Em mách mẹ. He he.
    Hoa mua mọc nhiều ở lưng chừng đồi, hồi đó tớ ko thích hoa mua , ko thích hoa sim, cũng chả thích hoa móng rồng. Mặc dù nhìn màu thì cũng thinh thích. Không thích nhưng cũng có lần tớ leo tuốt lên mấy cái cây móng rồng ở bảo tàng để hái hoa đấy.
    Từ trên cao nhìn xuống đất và nhìn ra đường cái thấy hay hay. Thấy các anh chị cấp 3 bên kia tập thể dục thấy hay hay - ( sau này thấy chả có gì hay, như dở hơi ). Như điên ấy nhỉ
    Bây giờ có ai hỏi tớ thích hoa gì thì tớ sẽ bảo là thích hoa gừng rừng , mùi của nó thơm và đặc biệt cực. Hồi nhỏ thì tớ chưa biết tên nó, sau này đi lâý thuốc với Bố, tớ mới biết tên nó là hoa của cây gừng rừng. Cách đây vài năm, cây này nhiều lắm, bây giờ thì hết rồi. Tiếc thật !
    Những năm lớp 3,4,5 của cấp 1, vào cuối học kì 2 nguời ta hay cho học sinh học những bài thuộc lòng nói về mùa hè có hoa sim tím, mọc trên lưng chừng đồi ( tớ ko nhớ ), nên trẻ con đứa nào cũng háo hức. Chỉ mau mau mong mùa sim đến , lên đồi với anh chị lớn tuổi hái sim ăn.
    Thời đó nghèo, chẳng có điện tử , internet như bây giờ nên trẻ con được tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Dầm mưa dãi nắng suốt ngày, sau mùa hè đứa nào cũng đen như chấy kềnh. Nhưng mà khoẻ mạnh và hoạt bát lắm, ko yếu ớt uỷ mị như tụi nhóc bây giờ.
    Có lần xóm nhà tớ đánh nhau với xóm bên kho gạo cũ , mình có con bạn học với nhau từ thuở vỡ ruột vỡ lòng, nên được cử đi thám thính tình hình. Lúc đầu bọn nó suýt tương vỡ đầu tớ vì nghi ngờ, nhưng mà khi biết mình có bạn bên đó và chỉ sang chơi thôi nên bỏ qua.
    He he, chúng nó ko biết là con mắt mình đã kịp lia hết tình hình nhà chúng nó. Sau đó khoảng 20'', tớ đi về, thông báo lại. Bọn xóm tớ quyết định xuống chợ rút hết cây tre lợp quán của nguời ta để làm binh khí. Tớ cũng hùng hổ lắm mặc dù vừa theo vừa run. Nhà tớ mà biết thì tớ chết chứ chơi à !
    Tiếp đó, 1 trận giáp lá cà cây que khua loạn xa đã nổ ra ,lúc đó tớ bận " công tác đặc biệt " trong nhà bà cô tớ gần đó. Nên ko dính chưởng. Xóm tớ toàn thắng kéo quân về, hò hét ăn mừng ầm ầm.
    Tớ bị lôi về ngay lập tức. ( Bực mình và tiếc lắm ,nhưng mà ko thể làm gì được.)
    Sau vụ đó, tớ vẫn chơi với con bạn tớ ở xóm đó bình thường - vì tớ vô can mà, có xuất hiện trong vụ đánh nhau đó đâu.
    Lớp 11, nghỉ hè bọn tớ vẫn rủ nhau đi hái sim, nhưng lúc đó cây cối đã bị chặt đi nhiều, lại thêm vài vụ cháy rừng nên sim ko còn nhiều nữa. Nguời ta cũng đi hái nhiều để bán nên chỉ đến giữa mùa lên rừng chỉ còn lá sim chứ quả thì vừa xanh vừa bé tí. Với lại lúc đó thì ko còn háo hức vì sim nữa, đi chơi , đú đởn ,để ý nhau là chính chứ muốn ăn thì phi ra chợ, mua 5000 thì cả lớp ăn vào ị ra sim
    Vụ bắt cá ở bảo tàng còn li kì nữa. Vì fải trèo qua hàng rào sắt nhọn, ko cẩn thẩn là bị đâm vào mông như chơi nên đứa nào cũng fải cẩn thận, mắt láo liên vừa nhìn bảo vệ, vừa nhìn cây sắt . Có đứa mấy lần bị vướng áo treo lủng lẳng trên hàng rào, ko xuống được mà cũng ko lên được. La hét ầm ĩ . Em mình bị 1,2 lần thì fải. Nhớ lại hồi nó còn bé, tự dưng thấy yêu yêu... sao càng lớn thì càng đáng ghét thế hả giời???
    Bảo tàng có 2 nơi thả cá, Phía trước bên dưới gầm cái cửa đi vào bên trong khu trưng bày và khu có vòi phun nước phía sau.
    Dào ôi, hồi đó thấy cái đài phun nước nó đẹp thế, có cả mấy hòn giả sơn xanh rì, lá dương xỉ cắm lung tung, cá cảnh bơi tung tăng, lại nhiều nữa chứ. Đứa nào cũng thèm, nên quyết tâm bắt trộm về nuôi. Giữa trưa nắng, các bố trèo vào, nhảy tùm xuống vớt cá. Đợt đó cá chết vì bị bắt thì ít mà chết vì ô nhiễm do chân tay bọn trẻ con nhảy vào hồ thì nhiều. Người ta nghiêm cấm nọ kia nhưng cũng chẳng được. Thôi thì trời ko chịu đất thì đất chịu trời vậy.
    Cái lúc nguời ta mặc kệ, ko cho bảo vệ đi đuổi bọn phá hoại nữa thì lại chả đứa nào nhảy vào làm gì. Chán rồi.
    Cái đài fun nước sau này mọc rêu xanh rì, bẩn ko chịu đuợc, rác thải tùm lum. Vài năm sau người ta phá nó đi. Cũng thấy tiếc một nơi đã từng là sân chơi của bọn chuyên quậy phá.
    Tớ ko khoái vụ bắt cá vàng ở đài phun nước mà thích chui xuống dưới gầm của cửa trước, mò cá ở đó khoái hơn. Con nào con đó to bằng bắp chân trẻ con, trơn tuột. Xì xà xì xụp trong bể nước, cũng chẳng được cái gì. La lối om sòm, chạy đuỏi nhau trong gầm. Có đứa còn bị cụng đầu vào tường, la oai oái, nhưng vẫn chạy tiếp . Lại còn chơi đồ ở dưới đó nữa chứ. Sao mà hồi đó ngu thế ko biết, chỗ rộng, sạch sẽ không chơi. Cắm đầu vào cái nơi ẩm ướt , tối tăm, tanh ngòm lên mà đồ với chả đạc
    Chơi chán, quần áo ướt nhép. Lò dò chui ra. Rón rén mò về nhà, thay vội vàng quần áo. Tối, mẹ đi làm về, thấy cô con gái tóc ướt, tưởng hôm nay sạch sẽ gội đầu, ai dè lại gần tóc bết lại , toàn mùi cá , mùi ẩm ướt tanh khiếp. Thế là lôi phắt đi tắm gội lại .. he he. Mình chả thấy mùi gì,
    Nhũng ngày đó em tớ lớn rồi nên hay được tham gia, cơ mà thỉnh thoảng con chị mải chơi, cứ mặc kệ thằng em lóp ngóp fía sau. Mình chết fải cái tội đi đâu cũng cho em đi, nên khi bố mẹ fát hiện ra tội trốn ngủ trưa đi chơi, tha lôi thằng em đi phơi nắng thì ăn đòn nặng. Bố tớ bảo : " cứ con to đầu mà giã ".
    Tớ bị đòn, bọn bạn tớ đứng ngoài, nhìn qua hàng rào, cười khoái chí. Lúc đó tức lắm nhưng ko làm gì được. Đến tối gặp nhau thì lại cười hềnh hệch, vạch quần ra so xem đứa nào bị nhiều hơn, đau hơn.
    Đúng là trẻ con !
    ( chuyện ngày xưa thì dài lắm, kể 1 hôm ko hết được. Để dành cho mọi người kể thêm nhá )
  9. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Không gì để nói ! còn 1 chuyện mà chị quên ! Hồi nhỏ buổi tối xóm mình chơi trốn tìm , chán rồi mới vạch mắt nhau ra xem mắt thằng nào 1 mý , 2 mý , etc . Mọi người cứ bảo mắt 1 mý là xấu thế là đứa nào mắt 1 mý thì buồn lắm , mắt em 1,5 mý vẫn sung sướng tối về khoe mẹ " mắt con 2 mý nhá "
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chán chẳng muốn kể nữa , lần nào cũng về ốm một trận

Chia sẻ trang này