1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI ĐÃ TỪNG ĐI HÁI SIM THÌ VÀO ĐÂY KỂ CHUYỆN NÀO

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phanthuy908, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnam_halong

    thanhnam_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi bé thì không hay đi hái sim lắm , nhưng mà lớn lên thì cũng thỉnh thoảng ! Sim ở trên đồi cao , hái không để ăn mà chỉ để ngửi , mát và thích lắm !
  2. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    KỂ CHO MỌI NGƯỜI NGHE MỘT CHUYỆN NÀY NHÉ :
    BÊN CẠNH NHÀ MÌNH CÓ HAI ĐỨA CON TRAI TRẠC TUỔI MÌNH . bỌN NÀY CÓ Ý THÍCH KỲ LẠ LÀ ĂN QUẢ CHÈ . NHỮNG QUẢ CHÈ SAU MƯA XANH MƯỢT , BÊN TRONG CÓ HẠT TO TƯỚNG VÀ MỘT THỨ NƯỚC CHÁT NGỌT, NHƠN NHỚT. THẾ MÀ NÓ THÍCH ĂN LẮM.
    MỘT LẦN SAU CƠN MƯA MÙA HÈ, CẢ BỌN RỦ NHAU LÊN VƯỜN CHÈ SAU NHÀ HÁI QUẢ . ĐANG HÁI THÌ CÓ ĐỨA HÔ : MẸ VỀ !!! THẾ LÀ NHỮNG ĐỨA LỚN NHANH CHÂN CHẠY TRƯỚC , CÒN THẰNG BÉ NHẤT CŨNG CUỐNG CUỒNG CHẠY THEO. CÁI DỐC XUỐNG GIỮA VƯỜN VÀ SÂN SAU MƯA TRƠN TUỒN TUỘT VÌ TOÀN ĐẤT ĐỎ ; LÀM NÓ TRƯỢT DÀI MỘT CÁI NHƯNG KHÔNG THEO ĐƯỜNG XUỐNG SÂN MÀ THEO ĐƯỜNG BÊN CẠNH ĐẾN THÙNG PHÂN LỢN LỘTHIÊN ( NGÀY TRƯỚC HẦU NHƯ NHÀ NÀO CŨNG NUÔI LỢN VÀ TRỒNG RAU ) . LÓP NGÓP , ỦM.................! ỦM ..........!!!!! KHỦNG KHIẾP QUÁ. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    KẾT QUẢ TRẬN NÀY LÀ MẸ NÓ LÔI ĐI TẮM KHÔNG BIẾT CÓ PHẢI DÙNG XÀ PHÒNG GIẶT KHÔNG ?????(?) CÒN THẰNG LỚN ĂN ĐÒN LÀ CÁI CHẮC ...........................
  3. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    thế em cũng kể chuyện này cho chị nhá !
    Hồi nhà em còn ở cho khu tập thể kho gạo ý . Chị em thì đi học , bố mẹ em đi làm mặc dù nhà em ngay cạnh nhà trẻ nhưng em lại không được đi nhà trẻ .Chả biết tại sao ! Nhà bên cạnh cũng có 1 anh giống em ( bây giờ thì em quên mất tên rồi ) 2 nhà có 1 cái khung cửa làm bằng gạch hoa thông với nhau ,hìhì thế là cả ngày em chỉ với anh ý đợi mọi người về . Mà em vẫn còn nhớ anh ý tốt lắm và chiều em cực , toàn lấy đồ ăn kẹo nước uống chia nhau ăn ngon lành . Rồi nghịch gạch đá đất cát với nhau . Đến chiều mẹ anh ý về trước trông anh ý bẩn bẩn vì gạch đá và nước thế là anh ý bị đánh => anh ý khóc , em ở nhà bên thấy vậy cũng khóc theo . Mẹ tớ về tớ mới nước mắt nước mũi ròng ròng :" Mẹ ơi ! Bảo bác ...... (em quên cả tên luôn ) đừng đánh anh ...............( em cũng quên tên ) ấy nữa ! " thế là anh ấy được cứu Tớ nhớ mãi những ngày đó
  4. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Có mấy chi tiết chưa thực sự chuẩn xác, bổ sung cho nhá :
    - lúc đó vẫn ở khu tập thể cấp nước.
    - ko được đi nhà trẻ là vì lúc đó có người ở nhà trông rồi. Thỉnh thoảng mới bị nhốt ở nhà 1 mình thôi.
    - Nhà bên cạnh là nhà cô Ngoan, đứa thứ 2 con cô ấy tên là Nam.
  5. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mùa này không biết còn sim không nhỉ , nhớ nhà quá . Ngày xưa đi hái sim đúng là chỉ sợ mộ , eo ôi sao mà lắm mộ thế không biết , mộ trắng , mộ đất nhiều khủng khiếp , bà chị mình thì bạo lắm nên cứ đi theo chị ấy thì ăn sim thoải mái , toàn những quả chín mọng tấy . . Vì chẳng có đứa nào dám vào mộ mà . Mà sao ngày trước đi bộ giỏi thật đấy , đi từ quả đồi nọ xuyên sang quả đồi kia mà chẳng thấy mệt gì cả ....... . Trời nắng hanh thế này mà vớ được quả sim chín hay quả ổi nào trên đồi thì ngọt phải biết . ÔI nhớ nhà
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi hơi lạc chủ đề, bác emtrai_xinhgai cho em hỏi tí, khu tập thể kho gạo là ở đâu hả bác? Em nghe quen quen.
  7. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    keke cậu có biết cái chỗ mà gần tòa án không ? Đi xuống 1 tẹo nữa rồi quặt vào tay phải có 1 khu nhà ở cho công nhân ngày xưa có nhiều cửa hàng bán gạo ở đó gọi là khu tạp thể kho gạo (chắc đúng )
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ko fải đâu, kho gạo cũ nó nằm đối diện với chợ cột 3, ở fía đường bên trên bây giờ ấy.
    Các bác biết quán Chè Kì chứ... đấy, cái khu đó đó.
  9. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Thế không fải gần toà án ah !!
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm kho gạo thế? Em thắy trong Cao Thắng cũng có một kho gạo hay sao ấy. Chỗ chợ Núi Xẻ ấy, cũng không nhớ nữa.

Chia sẻ trang này