1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng đi Thượng Hải

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi spirit1981, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit1981

    spirit1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng đi Thượng Hải

    Xin chào các bác, em đang định làm chuyển phượt từ Hà Nội đi Thượng Hải, Bác nào đã từng đi xin chỉ giúp em với, ví như nếu đi bằng tầu hoả hoặc xe bus thì như thế nào, chi phí cho cả chuyến đi khoảng bao nhiêu $, thủ tục giấy tờ có cần Passport ko ạ, em xin cảm ơn các bác .
  2. MARS_LOGAN

    MARS_LOGAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn đi từ HN đi Thượng hải thì có xe lửa đó,khá tiện,về tiền thì đem càng nhiều càng tốt,thủ tục thì nếu như không muốn công an trung quốc hỏi thăm sức khỏe thì không cần làm pasport cũng được,m có lời khuyên chân thành là nếu như không biết tiếng thì đừng hy vọng đi thượng hải,tốt nhất đi theo nhóm để có thể giúp đỡ lẫn nhau
  3. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tớ nhớ hành trình từ Thượng hải về VN bằng oto của tớ,hồi đó từ Thượg Hải tớ phài đi Quảng Châu,nhưng ko mua được vé tầu thế là tớ đi ô tô,nhờ tuor giude mua hộ bị đắt mất 150tệ/vé,ức chế,tớ mua mất 500,còn những người khác mát có 350.Đó là 1 chuyến đi dài và khá là đáng sợ,người ta đưa tớ và chị gái tới 1 ngôi nhà lụp xụp,xấu xí và bẩn thỉu trong khu Phố Tây,đó là1 con phố bẩn thỉu,lạc hậu,có lẽ đó là1 góc lạc hậu nhất Thượng hải phồn hoa,tớ và chị tớ ngồi chờ trong căn nhà đó 2 tiếng,bên cạnh toàn đànông,toàn dân trông rất bặm chợn,toàn dânh buon bán,ko có dấu hiệu của người con gái nào cả,tớ sợ run hết cả người,liên tục nt hỏi tuor guide xem là vé xe ô tô của công ti này có an toàn ko,sau mây tiếng chờ đọi bọn tớ được đưa tới bến xe,vắng hoe heo hút,đó dương như chẳng phải bến xe mà là dưới chân cầu,lại tiếp tục chờ,sau đó 1 tiếng tớ được lên ô tô,bắt đầu thấy mấy chị phụ nữ mới yên tâm 1 chút,lần đầu tiên đi xe ô tô nằm,tớ cứ phải ôm khư khư cái túi bên mình,19 tiếng trên ô tô ngủ mà ko dám ngủ,tớ chỉ có thể thờ phào khi xuống đến bến xe ở Quảng Châu.Quả thật là 1 chuyến đi dài và đầy lo lắng.Từ QC về VN thì hết sợ rồi,xe nhiều ngưòi VN,hơn nữa đã đi chuyến đi đầy sợ hãi từ Thượng Hải về QC nên đoạn đường QC- Bằng Tường ko là gì cả.Tới Bằng Tường,qua biên giới rồi ngồi ô tô từ Lạng Sơn về Hà Nội.Lần đầu tiên tỏng đời tớ đi ô tô nhiều thế,từ Nam Kinh - VÔ Tích qua Tô Châu -Hàng Châu tới Thượng Hải,rồi tới Quảng Châu,Bằng Tường,Lạng Sơn,Hà Nội.Quãng đường dài từ trung bộ Trung Quốc về tới tận Hà Nội.Tớ nghĩ đi tàu thì sẽ rẻ hơn khá nhiều đó,bạn có thể tới Nam Ninh bằng ô tô từ HN rồi từ đó mua vé tàu nằm đi Thượng Hải,nằm tầu TQ rất khoẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này