1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI ĐÃ TỪNG ĐỌC TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI ????

Chủ đề trong 'Văn học' bởi meocon_g1983, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    AI ĐÃ TỪNG ĐỌC TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI ????

    Ai đã đọc tác phẩm này hãy nói cho tôi biết Mecghi có hiền lành hay không???
    Tôi nghĩ là không

    to live is to fight
  2. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Không ai đọc Thorn Bird lại bảo la Mergi hiền lành cả.
    Đó là một cô gái - một người phụ nữ dũng cảm, đầy nghị lực, luôn phấn đấu sống cho đúng với bản thân của mình, luôn mang trong mình một tình yêu cháy bỏng ... Một người mà như cha Ralf đã nói "Suốt cả cuộc đời anh đã chứng kiến cuộc chiến đấu của em chống lại chúa. Em đã mất mát nhiều quá nhưng điều em không bao giờ mất: đó là tình yêu"
    Đó là một phụ nữ tuyệt vời ...
    Phim đóng cũng tuyệt vời nhưng có điều bản dịch chuyện thì lại không hay lắm ... Tìm được bản tiếng Anh mà đọc thì tuyệt vời ...
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  3. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    hềhề, tớ đọc truyện này lúc học lớp 6 lớp 7 gì đấy, chẳng biết nó hay thế nào. Nhưng mà cũng còn biết tự răn mình, đến già có cưới vợ cũng không cưới 1 người giống cô đó. Đến cha đạo mà cũng không tha! Còn ông cha đạo ấy thì sướng thật, ăn vụng mà không ai phát hiện.
    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
  4. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nói về cái tác phẩm này thì phải chia làm 2 phe . Tui nhớ có lần gã nào đó cũng là thành viên của box này rủa rằng tác phẩm này đại loại là ....đồ đàn bà, chỉ đáng dành cho giới phụ nữ ( chung số phận với Jên Erơ). Ai đó nghe lại cái này thì đừng giật mình nhá!
    Ngày ra đi với gió
    Ta nghe tình đổi mùa...
  5. labello

    labello Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    rõ là mec ghi đâu có hiền lành, ngay từ bé cá tính đã quá rõ rồi
    Labello là cái thỏi để bôi môi cho khỏi nẻ
  6. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Nói về tác phẩm văn học nổi tiếng này mà chỉ nói Mecghi hiền với dữ thôi sao???
    http://www.vietfirm.com
    RELIABLE HOSTING & DOMAIN SERVICE
  7. phamluphuong

    phamluphuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc tác phẩm này từ năm nó xuất bản năm 1988 và cảm thấy nó rất bình thường nhưng được người ta lăng xê quá mức (không biết có phải vì người ta muốn thấy hình ảnh người phụ nữ Méc ghi quá mạnh mẽ không?)
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Truyện dịch tập 1 là hay nhất
    Tập 2 còn được.
    Tập 3 thì chán chết lên được.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    chứ nói gì nữa ? Nhà chú VietFirm thử xem

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  10. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hợ ..hợ ...ngứa cái lỗ tai quá!
    Ngày ra đi với gió
    Ta nghe tình đổi mùa...

Chia sẻ trang này