1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng gặp vấn đề này giúp tớ với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhhai85, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhai85

    minhhai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng gặp vấn đề này giúp tớ với.

    Cho tớ vào thẳng vấn đề của tớ nhé:
    Gần đây tớ có thích 1 bé, bé ấy năm nay thi đại học (sn 1990). Cho tớ nói qua loa về bé 1 xíu: Tớ thì biết bé từ lâu rồi (hàng xóm của tớ), nhưng qua cái vụ về nghỉ hè tớ về kèm bé ôn thi, tiếp xúc nhiều đâm ra có tình cảm. Chẹp, theo thông tin của mấy thằng đệ tử của tớ thì bé có kha khá thằng nhăm nhe tán tỉnh. Còn về tớ: thì bình thường như bao thằng sinh viên khác, chẳng có gì nổi trội nhưng có hơn các thằng khác tán bé là do tớ là thần tượng của đám trẻ con hàng xóm từ ngày xưa đến giờ (mấy bà hàng xóm đem tớ làm tấm gương để mắng con thôi).
    Vấn đề là thế này: cách đây 4 năm tớ lại có cảm tình với... chị của bé nhưng hồi đó trẻ con, tớ thích nhưng chẳng làm gì cả nên lại thôi (chuyện này chị của bé trình bày rất kỹ lưỡng với bé). Hix, sau 2 năm chỉ có yêu bản thân và gia đình thì đến giờ bé lại thắp lên trong tớ tình yêu 1 người khác nữa. Hu hu, lý trí và bạn bè tớ luôn nhắc nhở là không nên yêu đứa hàng xóm, nhưng trái tim tớ thì... . Tớ phải làm sao bi giờ
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ấn tượng của cậu với chị của bé là tốt thì chẳng sao cả, có khi còn tốt là khác
    Nhưng quả thật yêu hàng xóm nhiều cái hơi phiền hà.
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Yêu chị của bé là nông nổi nhất thời
    Cơ đến thì cứ tiến thôi, 1 là chết 2 là sống, sống dở chết dở làm j cho mệt
    Thik thì nhích đi
  4. boyofvn

    boyofvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác này mía ngột đánh cả cum hả
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    chị rùi e ,chén hoa chén cả cụm,thiệt nà khâm phục bác " bình thường như bao thằng sinh viên khác"
  6. nam123412

    nam123412 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tặng chú 2 câu thơ của Tố Hữu viết trong bài "Đường Kách Mệnh", chương 4 tuyển tập "Nhật Ký Trong Tù", Nhà Xuất bản Sự Thật xuất bản năm 1969. Coi như là lời khuyên của anh dành cho chú trong chuyện này.
    Mít ngon anh đánh cả xơ.
    Chị đẹp em đẹp anh sờ cả hai.​

  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Pác nài làm theo đúng y chang câu : khoai ngon oánh cả cụm
    Iu thì cứ iu thui pác ạ ,nhưng xác định tư tưởng rõ đi ,hok được 1 thoqì gian lại bảo chỉ là tình cảm nhất thời như với cô chị thì pó cái tay là pó cái chân
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    thôi thì tình chị duyên em
    chj chưa làm ji cả thì cô em làm ji thì làm đi
    Cứ tấn công chú ạ, để lâu vừa hok đc chị lại mất cả em
    thế chăng có khi lại bị cả chị em nhà đó ghét
  9. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Làm thế này : Gọi chị của cô bé ra nói thẳng : " Giờ tớ kết em gái cậu. Giúp tớ 1 tay cưa nó nhé ".
    Miễn là trước kia đừng làm chuyện gì khiến chị cô bé thù là được. Có đồng minh vẫn hơn .
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    NGhe chứ như Từ Hai với hai nàng Kiều ý nhỉ?? Hì hì
    Có tình cảm thì cứ tiến tới thôi, lăn tăn làm gì.

Chia sẻ trang này