1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng gặp vấn đề này giúp tớ với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhhai85, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhai85

    minhhai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế, tội nghiệp tớ. Tớ có thích xơi cả rừng thế này đâu, tình cảm nó đến làm sao tớ nói trước đc. Vấn đề là bà cụ nhà tớ rất phản đối chuyện tớ yêu ở gần nhà, theo quan điểm của cụ thì nếu đến đc với nhau thì hãy tiến tới còn không thì sau này gặp nhau khó nhìn đc mặt nhau, cụ không thích tớ yêu lăng nhăng, mà tớ có thế đâu. Nhiều khi tớ đã thử làm công tác dân vận với cụ, nhưng xem ra khó thay đổi quá. Đã có lúc trong cơn say, tớ đã cố tình gọi bé là em vợ (tớ và bé chỉ toàn nói chuyện với nhau qua SMS thôi), nhưng bé lại làm luôn 1 câu "anh đừng cố ép mình gọi em như thế", lúc khác thì tớ gọi là em gái thì bé lại bảo "anh cứ dẫn 1 người về đây làm chị của em, thì lúc đấy em là em gái anh". nếu mà bé ghét tớ thì tớ đã biết mình phải làm gì, đằng này bé làm tớ hay tưởng bở lung tung. Mà bé của tớ rất cá tính không phải cái kiểu thích đong đưa vớ vẩn đâu, tớ chính là nhân chứng hùng hồn. Các cậu có ai tư vấn cho tớ 1 cách cẩn thận tỉ mỉ đc không???
  2. nagaSilent

    nagaSilent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chủ topic giống mình thía he he may mà ngày xưa chưa có chuyện j xảy ra ... giờ tớ đang bắt tay với cô chị nó đây ( kiếm đồng minh mà ).... nhưng mà đến giờ tớ vẫn thick cả 2 thế mới chết
    Thế chủ topic còn êu cô chị nữa ko nếu ko thì sao phải xoắn quẩy
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    cứ nghe theo tiếng gọi của trái tim thôi :P:")
  4. banmamtom

    banmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, nói chung bác xác định lâu dài thì hãy yêu vì hàng xóm mà,sau này ra vào còn chạm mặt nhau.Khó ăn nói cho cả bác và gđ.
    Thứ hai,vì ngày trc em ý cũng biết chiện của bác với chị gái em ý nên chắc chắn là tâm lý sẽ k thik,mà có thể nói thẳng ra có thể em ý bít tc của bác nhưng em ý k wan tâm(sợ ăn quả lừa như cô chị)
    Thứ ba,em ý mới 18,phơi phới ối zai theo.Nói thật bác đừng giận,là em em cũng chả wan tâm đến bác làm j.
    Chẳng lẽ bác lại k đủ trình để tìm đối tượng khác.Đề nghị quên khẩn trương nhá!
  5. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    tấn công mãnh liệt vào
  6. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ờ ,trước có làm gì để cô chị ghét ko , Cáo cứ hễ ghét thì lại không phê bình thẳng thắn , lại cứ đi nói xấu với các Cáo khác cơ , ghét thế không biết
    Chú cứ tiến tới , biết đâu có ngày lấy được cô em làm vợ lại còn lờ tờ xờ được cô chị ấy chứ .
    bia thôi a e
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Lọt sàng xuống nia ... không khéo lọt tiếp
  8. interyl1

    interyl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    HAY, QUÁ HAY
  9. minhhai85

    minhhai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chị của bé không ghét mà còn quý tớ là đằng khác. Ngày xưa nó biết tớ thích, nhưng tớ thích thì thế thôi chứ tớ chẳng thể hiện gì cả. Chỉ thỉnh thoảng 2 đứa viết thư và chát chít hỏi thăm tình hình nhau thôi.
  10. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    tình cảm đẹp và trong sáng, ko vấn đề gì Có điều vì là hàng xóm + em ý còn trẻ, đời sống tình cảm còn nhiều biến động nên nhớ từ từ thôi, chân thành nghiêm túc chứ đừng có mưu đồ gì thì ok

Chia sẻ trang này