1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng hiến máu nhân đạo !

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi socolamusic, 21/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    @ tuan_nn_nn: Ui thế mà anh hok nói luôn, anh có dám ...sáng nào cũng đi hok? hi`
    @st_hoakentay: Thế thì chắc bạn thiếu chất quá nhiều rùi ( cố gắng bổ xung thêm nha). Uhm có chứ viên sắt hay tên là VIBOMA mà chác bác sỹ đưa cho mà. Nhưng mình ... hai hôm rùi k đụng đến thuốc đó ( lười mà cũng do quên luôn ^^!)
  2. tuan_nn_nn

    tuan_nn_nn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    sao ko ...em có dám đi ko ?...^^!
  3. HatMuabenho

    HatMuabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừâ đi hiến ở chỗ đuờng Nguyễn chí Thanh, 350cc hơi choáng nhưng ổn roài, mỗi lần hiến lại thấy cuộc sống có ý nghĩa vì mình làm viẹc thiện, có gì mà sợ đâu các bác
  4. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những bệnh nhân Leukermia, Bệnh nhân Đa u tuỷ xương,.... nhìn những bệnh nhân cấp cứu mà tôi thấy việc hiến máu nhân đạo có ý nghĩa biết bao...
    Cá nhân tôi đến thời điểm hiện nay đã hiến máu treen dưới 10 lần rồi....
  5. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Đi chứ anh ! Em cũng mún xem con trai ... đi chợ lém à ^^!
  6. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    @HatMuabenho: bạn hay thật, mình tin khi có điều kiện thì ai cũng sẽ sẵn sàng hiến máu thôi
    @MrKien_Trung: Uhm em cũng nghĩ thế, đôi khi những người bệnh gần bên bờ vực ta mới thấy tấm lòng của dân Việt ta !
  7. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hồi còn là sinh viên, có lần nghe theo đứa bạn đi hiến máu ở viện Xanh pôn. Cảm giác như mình đi bán máu ấy. Y bác sỹ nhìn người hiến máu với vẻ chẳng coi ra gì. Cho ăn một bát phở mậu dịch trước khi lấy máu. Lấy xong rồi thì phát cho 100k. Nói chung tớ thấy ưng mỗi điểm là được xét nghiệm máu miễn phí.
    Lần ấy về bị tăng cân, từ đó không đi nữa, mặc dù mình cũng hiểu rằng cho máu đi là việc tốt, và cũng không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của mình.
  8. friday10h

    friday10h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 năm mình cũng đi hiến máu nhân đạo do đoàn thanh niên cử đi, cảm giác lần đầu cũng sợ nhưng cứ nói với mọi người là em đi " thay dầu " hihi. Hiến máu xong cảm giác da của mình bị khô kiểu như thiếu nước mất khoảng nửa tháng. Hiến máu xong tăng cân ầm ầm được 6kg thành ra lại thành chuẩn.Đợt này bận quá hay thức khuay thành ra mình không đi thay dầu được

Chia sẻ trang này