1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng học trường Lý Tự Trọng thì vào đây, còn học sinh trường khác thì miễn vào

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Tran_Hoa_Binh_new, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Timocmeo:Phan Minh Hung chứ không phải là Nguyễn Minh Hùng,hiện là hiên tượng của cả trường Đại Học Cần Thơ chứ không phải riêng khoa sư phạm đâu,Minh Hùng học CVL nhưng năng lực thực sự rất tốt(đây chỉ là 1 trường hợp cá biệt)...CVL mà Timmocmeo nói chỉ có con gái đẹp mà học không giỏi thì bạn đã nhầm chổ..
    To Thanh_Lam:bác học ở Nga có biết bạn nào tên Trần Việt Châu không nhể????
    [​IMG]
  2. biglove

    biglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Nghe các bác bàn luận về chuyện LTT và CVL , so sanh này nọ, em cũng tham gia cho vui đây .
    Thật ra , từ trước tới giờ, chúng ta thường hay lấy thành tích của từng cá nhân ra để mà so sánh trường này hơn trường khác . Thật ra , đó chỉ là do nỗ lực của từng cá nhân thôi . Còn tên trường cũng như là thương hiệu thôi . Chúng ta thường hay lấy tên trường chúng ta ra mà tự hào , mà khoe khoang này nọ . Nhưng khách quan mà nói , trường nào cũng có người giỏi , người dở . Và trường CHUYÊN LTT của chúng ta cũng vậy thôi . Chúng ta tự hào về trường cũ của mình , nhưng công bằng mà nói, thì trường chúng ta cũng như các trường khác thôi , chỉ khác 1điều là muốn vào LTT thì phải thi vào và .... chấm hết .
    Mà nữa, thật ra "bộ sậu" điều hành trường LTT hiện nay , đúng là khi em ra khỏi trường rồi mà vẫn còn rùng mình đấy chứ . Lão Đơn, lão Lợi , chùi ui ,cứ nhắc đến mấy cái tên đó là em phải " tim đập chân run " rùi . Và thêm tội nghiệp thêm cho đàn em của chúng ta vẫn còn nằm dưới ách " kiềm kẹp " của các lão ấy . Hu hu hu ........................ thảm thương quá
    [red]phuoc
  3. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, vote 5* hén !! :D
  4. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi Nga tôi và Châu cùng học tiếng Nga ở trường dự bị DH. Hiện nay Châu hình như đang học ở Vongagrad . . .nên tôi cũng không biết bạn ấy hiện nay như thế nào.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  5. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trường học đóng vai trò rất lớn chứ không đơn thuần chỉ là hỗ trợ cho từng cá nhân đến với thành công. Tôi đã từng là học sinh chuyên toán của Thoại Ngọc Hầu những năm còn học cấp II. Sự nỗ lực của tôi cũng được đền đáp bằng một chút gì đó vào năm lớp 9. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng ở nơi này tôi không thể phát triễn tài năng được vì những suy nghĩ buồn cười ở ngay cả chính thầy giáo hiệu trưởng. Bố tôi quyết định cho tôi lên TP học. Với trường mới tôi mới thấy cái ý nghĩa của ngôi trường. Ở đấy các thầy cô giáo bỏ phần lớn thời gian và tiền bạc để n/c bài giảng chứ không soạn bài giảng làm mục đích kiếm sống. Ở đây tôi được học cách tư duy chứ không chỉ được học kiến thức.Những điều thay đổi đó làm tôi thật khó khăn những năm đầu, quen dần với môi trường mới tôi cảm thấy hăng hái thực sự với ngôi trường của tôi.
    Lên thành phố tầm sư học đạo với tôi còn có một vài người nữa từ miền tây nam bộ. Thành công nhất vẫn là bạn Trần Quang Vinh ( Trước khi lên Tp bạn này là một ngôi sao của cả miền tây và tỉnh Bạc Liêu với 4 giải quốc gia ( hai giải nhì môn toán năm lớp 4 lớ 5, 1 giải nhất môn toán năm đang học lớp 8 và một giải nhất môn vật lí với số điểm 20/20 năm đang học lớp 9 )). Năm lớp 11 bạn được giải III môn toán và năm 12 thì được giải II, thêm cái bằng khen toán Châu Á TB Dương .
    Từ điều trên cho thấy người giỏi người tài thì ở đâu cũng có. Nhưng môi trường như thế nào thì thành tích của cá nhân sẽ như thế đấy .Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ trường tốt thì trò tốt được.
    Trường LTT theo như tôi biết thì cũng như các trường khác trong khu vực ( Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Bỉnh Khiêm. . .) vẫn không thoát được cái cảnh lấy các môn Ngoại ngữ, sinh học và hoá học, lịch sử, địa lý để cứu vãn tình thế. Học sinh vì thành tích mà đổ xô sang học các môn dễ kiếm giải đấy. Còn môn toán, tin học, vật lý,và văn học thì không mấy ai mặn mà...chỉ vì một lí do đơn giản: quá khó.
    Thời gian học phổ thông là thời gian chuẩn bị không chỉ kiến thức cho những năm đại học mà còn một điều quan trọng hơn nữa là tư duy. Thiếu nó không thể thành công khi học DH được.Vì lí do thành tích mà nhiều trường trong khu vực tự đánh mất vị thế của mình ( Theo tôi được biết thì trường LTT từng có học sinh đoạt giải nhì môn toán bảng A và được ra Hà Nội thi chọn đội tuyển).
    Điều này sẽ còn làm cho các trường trong khu vực trượt dốc dài dài. Và những học sinh ở miền Tây sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn trong buớc đường tiến của mình, nhất là trong khoa học.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  6. terapinee

    terapinee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hay !!!
    Huynh đài nói rất hay. Kính huynh đài 1 chung .
    Tại hạ có vinh hạnh được biết vị tiền bối mà huynh đài đề cập đến...Sau khi Lam Sơn tiền bối đại diện cho cả miền nam (năm ấy Lê Hồng Phong không có ai đoạt giải) ra tranh suất đi thi quốc tế ... tiếc là không thành công... Sau năm ấy trở đi thì LTT hoàn toàn xuống dốc....Thật ra mà nói thì mặc dù tại hạ không ủng hộ lắm cách dạy và học gà chọi ở LTT, nhưng tại hạ cũng phải công nhận là ở môi trường áp lực ở LTT có tác động phần nào đến khả năng tự thân vận động của học sinh. Không biết thời bây giờ LTT còn giữ được áp lực đó không? Tại hạ cũng có hân hạnh biết một vài người xuất thân từ Thoại Ngọc Hầu, và họ đều làm tại hạ rất khâm phục...Không hiểu môi trường học tập ở bên đó thế nào ? Huynh đài có thể đóng góp thêm để tại hạ mở mang thêm tri thức không vậy ?
    Phó Hồng Tuyết - Người lạnh, tâm không lạnh
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    To ThanhLam:Bác có địa chỉ mail hay cái gì có thể liện hệ với Châu không..........????????
    [​IMG]
  8. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, tớ là thằng quái nào mà cho mình là thiên tài chứ???? Chẳng qua tớ đang thả lưỡi câu thằng...lão quái...thôi...chà chà, thế ông< hay bà> bạn để lỡ cho tớ đọc mất rồi, xem ra bụng dạ ông cũng "rộng rãi" gớm nhỉ, chẳng lẽ nói cho tui biết nghĩa của câu đó không được sao mà "dỗi": "tớ ứ có nói với cậu đâu nhé!", ha ha, không biết ai...nhìn xuống thiên hạ nhỉ, xem ra đi xuất ngoại tinh thần có khác...Nhưng tớ xin lỗi làm cậu hiểu lầm trước...
    Me-Hajime
  9. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tớ không học TNH những năm cấp III nên không nói chính xác được. Nhưng tớ nghĩ TNH cũng như LTT Hay NBK thôi. Các bạn chuyên toán của tôi đều chuyển sang thi hoá và đạt giải rất cao. Nhiều Hs muốn vào học trường Y nên đi ôn luyện đội tuyển sinh để kiếm giải và được tuyển thẳng. Một bạn của tôi vào học đội tuyển toán thì một thầy giáo dạy đội tuyển toán nói rằng chúng ta ôn luyện đây chỉ là để thi Dh còn giải QG thì đừng nghĩ đến làm gì. Học sinh ở đó đều tự thân vận động tìm tài liệu học thôi. . .tình trạng chung của cả miền Tây mà. Thế nên những năm đầu Dh thường hay bị các bạn ở những vùng khác làm choáng. Nhưng đó chỉ là những năm đầu thôi.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  10. terapinee

    terapinee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ ....
    Hồi trước tại hạ cũng đã từng nghĩ thi đại học được là được.... lên đại học rồi mới thấy mình lầm
    Không biết các đàn em sau này nghĩ sao, nhưng theo ý của lão phu thì cấp 3 là thời điểm để rèn luyện tác phong tự học cũng như tư tưởng cầu tiến. Đúng là miền Nam rất ít học sinh tham dự vào đội tuyển thi Quốc tế....không phải là vì không có người giỏi mà vì đa phần mục tiêu của học sinh miền nam hơi bị thấp... Thiếu "khát vọng"...Một điểm nữa mà không biết các lớp sau này ra sao, chứ còn hồi xưa, lão phu bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa bình quân nên rất thụ động trong quá trình học tập....rất, rất tiếc...
    Lão knife, lão muốn khích lão phu hả ? Ha ha ha ... khó đấy. Lão phu nghĩ lão nên đóng góp thêm vào topic này thay vì chọc phá người khác như vậy .... he he he .... nghe được thì nghe, ko nghe được thì thôi ...
    Phó Hồng Tuyết - Người lạnh, tâm không lạnh

Chia sẻ trang này