1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng học trường THỰC NGHIỆM nào!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi vitdoi, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng học trường THỰC NGHIỆM nào!

    Mời các bạn đã từng học học ở trường Thực nghiệm Giảng võ từ năm 1978 đến nay vao đây kể chuyện trường chúng mình nào.
    Câu chuyện đầu tiên về " Đặc điểm của học sinh thực nghiệm" xin mời các bạn bắt đầu
  2. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Em ko học trường này,nhưng lớp hồi cấp 2 của em có 2 thằng sinh đôi học trường đó,chúng nó học môn nào cũng giỏi á , trừ tiếng Pháp là dốt ko chịu được hehe
    Avril Lavigne...Avril Lavigne...Avril...
  3. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới nhòm thấy topic của bác. Bác là tiền bối của em rồi. Không biết bác "nằm" ở khoá nào. Còn em thì là học sinh của trường từ lớp 1 đến lớp 9. Sau đó thì trường không mở tiếp cấp 3 nên em phải chuyển trường. Sau nữa thì lại mở thành bán công Liễu Giai. Thôi, không tính bán công :D.
    Em là học sinh khoá 89-98.
    Em yêu trường Thực Nghiệm nhất là vì buổi trưa ở lại trường. He he,.... ở lại trường từ hồi chưa có trường nào có kiểu học như trường mình. Yêu nữa là trường mình vào những lúc có mưa.... bị dột. Ngày nhỏ thì sợ chứ bây giờ thấy ......... lãng mạn. Nhiều hôm bọn con trai lớp em nó cứ chuồn ra ngoài nghịch dưới mưa.
    Cái hồi bọn em học bên khu 5 Phòng thì còn vui hơn.!!!! Không biết bác có kỷ niệm nào đẹp về trường Thực Nghiệm không???
    Được và mất phải chăng luôn luôn đi song hành với nhau?
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Xin chào! Nói về yêu trường mình thì ai chẳng yêu, nhưng đúng là những ai đã có kỷ niệm với những dãy nhà nhà cấp 4, khu 5 phòng thì mới thật là đáng nhớ phải không?... Đầu năm nay trường mình vừa tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập, bạn có về không?..... À mình học khoá 2 của trường tức là từ năm 1979 đên 1986.
    Hy vọng nơi đây sẽ là nơi trao đổi thông tin cho tất cả những ai đã từng học và đang học tại trường TN.
  5. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thế thì em chào bác ah. Em có về hồi đầu năm đấy. Nhưng hôm em về thì bị muộn. Vì hôm đấy bên trường ĐH của em cũng có tiết mục mà em lại là thành phần tham gia nên không bỏ được. Lúc mò về trường thì còn khoảng 30'' nữa là tất cả mọi việc kết thúc. Tiếc quá!!!
    Kỷ niệm bên khu 5 phòng thì có nhiều lắm. Có hôm cô trông trưa bọn em đi có việc thế là hình như khoá cửa bên ngoài. Có 1 thằng lớp em nghịch quá nó trèo lên tuột luôn cả ổ khoá. He he..... sau đó bị mắng 1 trận to lắm cơ. Vui ơi là vui....!
    Được và mất phải chăng luôn luôn đi song hành với nhau?
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
  7. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cũng có nhiều người học thực nghiệm ra phết. Mình gắn bó với thực nghiệm có 4 năm học cấp một thôi những có nhiều ấn tượng lắm.
    Hồi cấp một học cả ngày, mỗi lần đi học là mang theo cặp ***g cơm (hehe giống thời bao cấp không ?) đến trưa ăn cơm là phải tranh nhau anh để con ra ngoài chơi buổi trưa, nhưng mà mình ghét ăn khủng khiếp. Ăn trưa xong một lúc là phải đi ngủ, lúc này phải trọn thằng nào nói truyện được nằm cạnh nhau rồi giả vở ngủ, nằm nói chuyện thì thầm với nhau ( vì cô giáo trông mà ). Đúng là trẻ con hết biết.
    Hôm nọ dọn nhà, lục ra được mấy quyển học bạ hồi cấp một toàn A, B, C, D : thang chấm điểm của trường, hay thật. Chẳng thấy nhiều điểm A đâu... nghịch quá mà. Học thực nghiệm ấn tượng nhất có lẽ là được học truyện Kiều sớm, cho đến hôm nay mình nhớ được hai câu:
    "Trải qua trăm cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
    đều là do hồi cấp một học. Hồi đó phải học tiếng Nga, toàn I A Lưu Bờ Lưu Mưi hay Tưi gì đó (lâu quá nên quên) nói với bạn gái... hehe ( bây giờ mà nói với gái Nga chắc chúng nó cười vào lỗ... mũi )
    Hồi cấp I, thực nghiệm phải học trung với trường Kim Đồng, hai trường choảng nhau cũng nhiều phết, nhưng sau này Thực nghiệm chuyển về Liễu giai, lúc này mình đã chuyển trường lâu rồi, không biết tình hình ở đó ra sao nữa.
    Hình như năm vừa rồi trường tổ chức kỉ niệm mấy chục năm thành lập, học sinh cũ tụ về đông phết. Mình cũng cóc nhớ là mình khoá nào nữa... lên chào các thầy cô lại hát bằng tiếng Nga đúng là...
    Thôi dừng ở đây, có bác nào học ở Liễu Giai làm tí hiện tại thực nghiệm nào...
    I LOVE YOU​
  8. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, em vẫn đang ở HN, thỉnh thoảng vẫn mò về trường chơi cùng với bọn bạn học từ lớp 1 đến lớp 9 ở Thực Nghiệm đấy chứ!!! Chỉ tội là nhớ cái trường dột nát ngày xưa bên cạnh hồ Giảng Võ nhiều hơn. Vì ở đấy được nghịch vui lắm!!!
    Được và mất phải chăng luôn luôn đi song hành với nhau?

Chia sẻ trang này