1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trio, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy ....

    Ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều. Ai đã được chết vì yêu...
    Đó chỉ là lời của một trong những bài hát rất nổi tiếng về tình yêu của nhạc trẻ việt nam hiện nay.
    Khi tôi xem một chương trình gặp nhau cuối tuần lâu lâu rồi về chủ đề này và có một điều họ nói rằng: TÌNH YÊU BÂY GIỜ PHẢI CÓ MỘT CÁI GÌ ĐÓ SÓT XA, PHẢI CÓ MỘT CÁI GÌ ĐÓ RỈ MÁU, TÌNH YÊU PHẢI VẬT VÃ TRỞ VỀ VÀ VẬT VÃ RA ĐI. chẳng lẽ tình yêu trong thời đại hiện nay chỉ có thế??? ngày xưa các cụ yêu nhau thật đơn giản: ANH LÊN XE TRỜI ĐỔ CƠN MƯA, CÁI GẠT NƯỠC XUA ĐI NỖI NHỚ. và nhiều nhiều những thứ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng nó lại thực sự lãng mạn và hạnh phúc. Còn bây giờ thì.... thật đáng thất vọng. tuổi trẻ bây giờ có lẽ họ đã quan niệm về tình yêu và hạnh phúc khác xa quá và tôi có cảm giác thước đo về hạnh phúc đã bị thay đổi.
    Vậy theo các bạn quan niệm của về tình yêu của tuổi trẻ việt nam hiện nay là gì??? còn bản thân tôi chưa bao giờ có được một tình yêu thực sự và quan niệm của tôi về hạnh phúc trong tình yêu chắc là khác với các bạn cùng lứa bây giờ nên có thể vì điều đó mà tôi luôn là kẻ cô đơn. ĐÚNG LÀ MỌI THỨ ĐẢO LỘN HẾT CHẲNG BIẾT ĐƯỜNG NÀO MÀ LẦN.
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ồhh lâu lắm rồi mới lại thấy một người có cùng ý kiến, là một người quản trị box tôi rất buồn khi đa số các chủ đề nào là chia tay rồi ướt át, nhiều cái tôi lock lại vì quá sến. Con người ta nếu chỉ biết đến những đau thương thì nó sẽ làm héo mòn tâm hồn đi rất nhiều. Cái chủ đề thơ của box tôi vẫn thường phê phán, sao tình yêu gì mà suốt ngày tan vỡ, làm thơ lúc nào cũng chỉ biết chia ly và nước mắt, chân trời tươi sáng kia ở đâu. Với tôi, tôi luôn cố gắng ủng hộ những bài viết thế này để làm thay đổi hơn phần nào suy nghĩ của mọi người, vẫn thỉnh thoảng tôi đọc được những bài như thế này, vẫn có những bài có giá trị, nhưng đa số thì chỉ coi cái box này như nơi trút giận, đau thương của những cuộc tình. Mà đa số mọi người không hiểu rằng, tình ******** yêu là những gì đẹp nhất hãy vào đây để viết về những giá trị cao đẹp của nó. Thôi tôi lại phải đi bây giờ, khi nào có thời gian lại tham gia tiếp
  3. cometger

    cometger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là lời của những bài hát đáng được đưa vào danh sách "Những bài hát BANANA nhất".Còn mình nghĩ vẫn rất nhiều tình yêu đẹp lắm chứ .So sánh với các cụ ngày xưa thì thật khó bởi mỗi thời mỗi khác.Thanh niên bây giờ bị ảnh hưởng nhiều của cuộc sống hiện đại,nhưng không vì thế mà chỉ toàn chia li,đớn đau và mất mát (về khoản này tớ nghĩ chắc các cụ ngày xưa cũng có).Nếu bạn hỏi về quan niệm tinh yêu thì thật khó trả lời bởi suy nghĩ mỗi người mỗi khác.Còn với mình ,mình chỉ mong có một tình yêu đầu tiên,duy nhất và cũng là cuối cùng.Vậy thôi.
  4. lobuocdoitrai

    lobuocdoitrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tui khóc vì yêu thì cũng đã từng khóc rồi nhưng mà xin hãy yêu nhau thật nhiều thì còn chưa biết.(Bởi không yêu được thì làm sao).Vả lại tui thấy có nhiều người khóc vì yêu nhiều lắm rồi nhưng có yêu được ai thật nhiều đâu).
    Thật là vớ vỉn.
    Tình yêu nằm trong tim mỗi người,và do vậy tất nhiên mỗi người có một kiểu yêu.
    Lời của bài hát có hay khi mình cho rằng nó hợp với tâm trạng của mình mà thôi.Còn rõ ràng rằng nó hợp tâm trạng của mình chắc gì đã hợp với tâm trạng của người khác.Do vậy yêu thì cứ vậy mà yêu đi thôi.
    Tình có đẹp khi còn dang dở.!Và tình yêu luôn muôn hình muôn vẻ.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hay, tôi cũng rất đồng ý với ý kiến của bác Trio.Bây giờ tình yêu mang quá nhiều mầu sắc( tiền,địa vị,danh vọng.....) tôi không bảo đó là sấu nhưng cũng không hẳn là tốt.Tôi cũng đã từng yêu với quan niệm đơn giản: yêu là yêu thôi,không nên tính toán ,suy nghĩ nhiều.Sống đúng với những giá trị mà mình có nhưng cô ấy lại suy nghĩ khác,ngoài tình yêu còn nhiều thứ nũa( hồi đó bọn tôi mới chỉ là sv 2 nhưng cô ấy tỏ ra lớn hơn tôi về suy nghĩ).Tôi không trách cô ấy và cũng không ân hận gì vì đã yêu.Hy vọng sẽ được đọc nhiều bài như vậybài này chỉ có giá trị tham khảo nên các bác cũng đừng phản ứng quá.Tôi rất thích bài của bác Trio nên tôi UP cái nhỉ
  6. niky78

    niky78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ ko hoàn toàn như vậy đâu bác TRIO ạ!!!!! Ở cái thời buổi phức tạp này thì đa số thanh niên cũng chỉ muốn có một tình yêu yên bình thôi, những lời bác nghe được trong cái chương trình gì gì ấy của bác cũng chỉ là ý kiến của một kẻ có trái tim đau ốm vì tình thôi, chứ thời buổi nầy mà cứ suốt ngày XÓT XA, RỈ MÁU, VẬT VÃ nữa thì còn làm được gì mà sống chứ!!!
    Tôi đã có một tình yêu kéo dài suốt 07 năm rùi, và chúng tôi ở cách xa nhau gần 1000km, trải qua bao nhiêu năm tôi mới biết được đây là tình yêu thực sự của cuộc đời mình. Bác đừng vội bi quan thế!!!bác ko cô đơn đâu, vì tôi thấy xung quanh tôi mọi người khi biết chuyện tình yêu của chúng tôi đều thán phục và có khối kẻ còn mơ cơ đấy...hehe. Dưng mà quan niệm của bác là gì chứ???
  7. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thể hiện trong nhạc trẻ bi giờ không có đại diện được cho tình yêu của tuổi trẻ thời nay đâu, đó chỉ là suy nghĩ và cách sống của một số người (mà tất nhiên thôi, người ta thường nói chín người mười ý mà) . Mình cũng là một người trẻ, nhưng mình rất dị ứng với nhiều bài hát nhạc trẻ bây giờ, đối với mình chúng không có nghĩa gì cả, nhiều khi coi trên ti vi một bài nhạc trẻ , nhưng rồi sau khi ca sĩ hát xong thì cũng chẳng còn nhớ mình đã nghe gì. Mình vẫn thích dòng nhạc tiền chiến hồi xưa với những ca từ đẹp đẽ, sang trọng, âm nhạc dịu dàng, sâu lắng hơn.
  8. envhunter

    envhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong nhạc trẻ bây giờ quá nhảm nhí, ko có một chút ý nghĩa gì hết, thế mà cũng lắm người nghe, tui chán đến mức không muốn nghe nhạc trẻ Vn từ 4 năm nay rồi ca từ gì mà nghe rỗng tuếch, nghe nhạc sến hay dân ca còn hay hơn nhiều
  9. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    đúng là mỗi thời quan niệm và thể hiện đều có sự khác nhau nhưng theo tôi tình yêu đó là trường tồn và vĩnh cửu. Tình yêu mang lại cho con người ta hứng thú sống và làm việc và tình yêu cũng giết chết con người ta. Các bài hát là sự thể hiện tình yêu và giúp con người ta thể hiện tình yêu. Nhưng hiện nay các bài hát đó đang thể hiện cái gì trong đó??? Cũng là toàn đau đớn xót xa. Tôi không nói là tuổi trẻ bây giờ nghĩ như thế. Nhưng tôi hỏi các bạn khi các bạn nghe nhạc nước ngoài và các bạn dich ra tiếng việt xem. Tôi nghĩ đó là những lời lẽ rất hay. rất đơn giản nhưng nó thể hiện tình cảm của tình yêu đôi lứa rất cao. Trình độ của họ đã phát triển hơn ta rất nhiều nhưng tại sao những lời của họ vẫn đơn giản vậy. Vẫn lãng mạn, vẫn tuyệt vời khi có tình yêu. Trong khi đó nếu người nước ngoài mà mang bài hát của việt nam ra dịch thì chắc họ sẽ sợ chết khiếp mất. Tôi có cảm giác các bạn trẻ của chúng ta bây giờ chỉ coi tình yêu đó là một hình thức giải trí. một thứ mốt trong cuộc sống và họ mang tinh yêu ra làm một trò đùa. Khi tôi nói chuyện với những người ban tôi thì họ bảo tôi bị điên, mày làm gì phải thế. Rồi họ coi tình yêu chỉ là xác thịt. đó không phải chỉ là bạn trai nghĩ như thế mà mình thấy hiện nay các bạn nữ cũng nghĩ như thế. Và mình cũng không hiểu các bạn nữ quan niệm như thế nào??? nhưng thực sự mình thấy buồn cho những suy nghĩ như thế. nhưng biết làm sao được đó là xã hội mà và bạn mình còn bảo mình không phải là người của thời đại. đáng buồn thật
  10. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hi trio ,
    Mình cũng nghĩ như bạn mà có ai nói mình điên hay là không phải người của thời đại đâu. Không biết bạn của bạn là những người như thế nào, chứ mình và các bạn của mình đều có suy nghĩ như nhau cả.

Chia sẻ trang này