1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng là SV ạ?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 23/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng là SV ạ?

    Ngày mai em bắt đầu học lớp Chính trị rùi. Có anh chị nào cho em bít cái cảm giác ngồi nghe NGHỊ QUYẾT 5 TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA 10 không? Hic hic... Kinh dị weeé...



    Always keep smiling !!!
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    5 tiết dài như 5 ngày

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Cảm giác như đang ở chín tầng mây.
    Vì lúc đấy đang ngủ gật chứ không phải vì nghe giảng.
    Nhưng mà nên stop cái này đi, vì dễ bị coi là bàn tán về chính trị lắm.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Em nên đem theo tờ báo , quyển chuyện hay là gì đó để mà đọc cho thời gian qua đí thôi . Nếu không sẽ là cực hình đó .
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    hê hê mấy bác lười học thế ... ừ bác nào thấy hứng thú chắc là bị ấm đầu ... he he he
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng chung của chúng ta là như vậy[/]
    Không bít lúc này Chit đã học xong chưa nhở?
    Có gì hay thì về đây kể nhá!


    Đại Ca Băng Đảng DCMT
  7. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    giờ đấy ngồi cạnh em nào như bác P thì có mà chín tầng mây ngay thấy 5 tiết ngắn như 5 giây còn cô em có anh nào dễ thương như anh dương của DHP ngồi cạnh thì cứ gọi là ali phê phê con tê tê hehêhh ssướng nhá có gì báo lạic ho chị biết cảm giác đó vứi khổ thân mình
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Kể đê . Xem buổi học chính trị đâu tiên có cảm giác thế nào .
  9. haxinh22

    haxinh22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác như là ông chồng HHD của tôi lúc bỏ vợ đấy , người chồng vô trách nhiệm mà ! Thà ngôì nghe chính trị còn hơn !
    h@
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em xin báo cáo tình hình ngày đầu tiên:
    Sau khi dứt 1 tô bún mọc, em tung tăng đến trường. Đúng boong 8h. Sau khi đã vào chỗ & ký tên điểm danh, xem hết 2 tờ báo Mực Tím & Hoa Học Trò, đồng hồ (của cô bạn ngồi bên cạnh) chỉ... 9h !!! Thế là em được giải lao, em đi loăng quăng & có 1 nhận xét: Con zai trường em xinh ra phết !!! Nghỉ giải lao xong, em không còn chịu nổi nữa nên chuồn sớm trước 1 tiếng !!!
    Buổi chiều em lại... đi trễ đúng 1 tiếng, hic hic, trời mưa tầm tã, hic hic, chuột CHIT em đã thành chuột LỘT. Chiều nay thầy Hiệu trưởng giảng nhá. Chiều nay thì em ngoan lắm, không có chuồn về sớm như lúc sáng đâu nhá. & sau khi thầy HT kết thúc bài giảng thì em cũng hoàn thành 1 bức vẽ xinh cực kì (anh Dương bảo là sẽ lấy làm hình đại diện đấy !!!)
    Đấy, ngày đầu tiên của em là thế đấy, mai em lại kể tiếp cho mọi người nghe. Hic hic, đúng là cực hình...!!!

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này