1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng làm dâu...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoangmy2404, 28/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng làm dâu...

    hãy nói cho em biết cách với! Em ở nhà được ba mẹ chiều, giờ cảm thấy hơi lo lo...Help me, PLS

    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lo đâu em ạ, điều quan trọng nhất là em hãy sống thực với lòng mình. Điều thứ 2 là em hãy nói với chồng em, yêu cầu chồng em giúp đỡ để làm cầu nối giữa em và nhà chồng. Đừng ngại trao đổi với chồng những suy nghĩ của em về nhà anh ấy.
    Chúc hạnh phúc, ...
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  3. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Biếu thêm cho bạn một chút bảo bối nữa này, nhưng thật ra có nhiều điểm tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với chúng.
    Nhập gia tuỳ tục
    Bạn đã là một thành viên của một gia đình hoàn toàn khác lạ. Vì thế, qua vị hôn phu, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ: *Gia đạo nhà chồng *Tập quán, thói quen sinh hoạt của từng người trong gia đình anh ấy, để hoà nhập một cách nhanh nhất.

    Thói quen cần thiết ở nhà chồng:
    Bạn cố gắng dậy sớm *Chịu khó thu dọn nhà cửa, hoặc đi chợ trước khi đi làm *Nên giữ gìn ý tứ, không âu yếm nũng nịu với chồng trước đông người, đặc biệt là mẹ chồng *Bạn nhớ cười nói, đi đứng nhẹ nhàng.

    Một điều nhịn, chín điều ......
    Hảy tự nhắc nhở: "Mẹ chồng cũng là mẹ của mình", bạn sẽ tránh những xung đột "mẹ chồng nàng dâu" *Nếu có "xung khắc" với mẹ, hoặc anh em bên chồng, hãy cố gắng nhường nhịn *Nên tâm sự với chồng vui vẻ, để được anh ấy chia sẻ và chỉ cách cư xử hợp lý, hợp tình.

    Gần gũi với mọi người
    Nên gần gũi và tâm sự với mẹ, chị em gái của chồng để dễ dàng tìm được tiếng nói chung *Hảy quan tâm, cư xử tế nhị, ân cần với tất cả người thân của anh ấy *Tránh so bì, hơn thua với mọi người.

    Công việc bếp núc
    Hỏi mẹ chồng về thói quen và những sở thích ăn uống của gia đình để nấu các món ăn đúng khẩu vị *Chủ nhật, bạn có thể trổ tài làm một "món ruột" mà chồng hoặc mẹ anh ấy yêu thích. Như thế, gia đình anh ấy sẽ rất quí mến và vô cùng hãnh diện về nàng dâu của họ.

    Thông cảm với chồng
    Ngoài tình yêu dành cho bạn, anh ấy còn có gia đình. Vì thế: *Đừng buộc anh ấy phải lựa chọn, "Hoặc vợ hoặc gia đình" *Nên tôn trọng, thông cảm và chia sẻ sự quan tâm lo lắng của anh ấy dành cho gia đình.

    Một chút tâm lý
    Đừng quên hỏi anh ấy về một số ngày quan trọng như : ngày cưới của ba má, ngày giỗ của ông bà, ngày sinh nhật của các thành viên khác trong gia đình. Món quà nho nhỏ cho cô em gái, hay bạn tự tay tổ chức một bữa tiệc gia đình vào những dịp đáng nhớ ấy, mọi người sẽ cảm động và yêu thương bạn hơn.

    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  4. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Uoc gi em duoc la con trai co phai do can lam dau ko?
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  5. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cứ chân thành là được bạn ạ.
    Tôi vốn không phải là một đứa con gái khéo léo trong cách ăn nói. Nhưng được chăm sóc những người thân yêu trong gia đình mình, được thấy họ vui vẻ, đó là niềm hạnh phúc của tôi. Vì vậy, tôi tin rằng, sự chân thành của tôi sẽ được đền đáp.

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  6. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nói chung làm dâu không khó đâu. Mẹ chồng nào chẳng muốn cưới con dâu là thêm một con gái, đấy là tâm lý chung. Trước hết hãy sống chân thành, đó là lời khuyên mà The_Leaf đã nói, hãy đối xử với mẹ chồng, với gia đình chồng như cách mình muốn họ đối xử với mình.

Chia sẻ trang này