1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng thất tình vào chia sẻ với mình...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi fancy8x, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng thất tình vào chia sẻ với mình...

    Tình hình là tối qua tớ vừa chia tay bạn gái... buồn như một con chuồn chuồn gẫy cánh các bạn ạ...
    Bạn nào đã từng thất tình, đang thất tình, hay có cảm giác sắp bị thất tình, vào chia sẻ với tớ đii...
  2. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt mình, cùng ngày thế, mình thì chiều tối qua, chia tay vao khoảng 5-6h chiều gì đó, tối qua đi uống bia no căng cả bụng mà chẳng say gì, ko uống rượu sợ hại dạ dày, ặc ặc ặc .
  3. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    mấy ku này có cảm giác như chả buồn j cả, mà nói chung cứ vô tư mà sống, buồn thì cũng có buồn nhưng chỉ 1 thời gian là hết, còn có quên đuợc hay ko thì tuỳ vào mức độ tình cảm của mỗi người ... Cứ đến nhiều chỗ đông ngưòi, đi chơi tẹt ga vào nhưng đừng có chơi các trò vô bổ là được hehe, mà cũng đừng lao vào yêu ai khác sớm quá, ko sau này lại ân hận,
    (Nghĩ lại thấy nếu mình hiểu được điều này sớm thì tốt hơn biết bao, huhu )

  4. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Haizzzza, đây là cách chữa thất tình của các Zai 82 hử, học tập mí đc, uống bia chỉ tổ nặng bụng, rượu đê
  5. babarbian

    babarbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Kiếm việc gì đó thiên về tay chân hơn đầu óc mà làm, rồi dần dần sẽ quên thôi (trừ khi là mối tình đầu, hơi phức tạp hơn 1 tý )
  6. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống mình rồi... mình chia tay người yêu lúc đang say khướt... cứ 4 thằng làm 2 chai vodka to... nói là say thôi, nhưng có lẽ lúc đó mới là lúc tỉnh táo nhất...
    @Langtuhoahong: Buồn lắm, chứ không phải như bạn nghĩ đâu. Tình yêu mà... nếu mình không yêu thì mình đã không buồn vậy rồi. Có điều. cuộc sống trớ trêu quá...
  7. likeo2

    likeo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Rút dao chém xuống nước ,nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    iem đồng ý với ý kiến của pác này
    Kiếm việc gì đó mà làm, Xoá hết những gì còn sót lại
    Tụ tập bạn bè
    nghiêm cấm iu ng khác ngay (Nhưng mà thấy đối tượng mà mình rung và rinh thì cứ oki ợ - biết đâu)
    Thời gian sẽ giúp quên đc ý mà
    nhiều khi, cái thứ TC còn nhớ đến ko phải là TY đâu
    đơn giản chỉ là sự hoài niệm thoái
    Một thời gian sau nhìn lại, sẽ thấy ng đó ko phải là ng mình đã từng yêu đâu
    Thoải mái phết.
    Đừng có trốn tránh, cứ gặp mặt thường xuyênm, ko liên lạc, ko gặp nhau lại cứ ôm giấc mộng,
    gặp để thấy mình và ng ta đều đã thay đổi
    Đôi khi, chia tay còn là điều may mắn đấy
    Chúc pác sớm vượt qua được
    Tin em đi, cùng lắm là 5 tháng thoai ợ
    quên thì ko quên đâu, nhưng mà sẽ thấy chả còn TC nữa đâu
    chít dở
  9. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Cùfng 'ang buĂ?n tì?nh vì? thẮt t?ì?nh
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chia bĂn .. chia bun...
    c' gắng lĂn pĂc nĂ
    1 thời gian nữa lĂ oki hết thui

Chia sẻ trang này