1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng thất tình vào chia sẻ với mình...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi fancy8x, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chả quen đứa nào... hik hik...
  2. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    first cut is always the deepest and the most painful, so is first love
    Thất tình có cảm giác rất...khó chịu, nhất là khi tan vỡ mối tình đầu. Rất khó quên và khó tìm lại cảm xúc của mối tình đầu
  3. naudaitsua

    naudaitsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chưa được yêu nên cũng chưa cảm giác thất tình ntn , chỉ cảm thấy buồn vì tại sao đến giờ vẫn chưa có được em yêu mà thôi.
    TÌNH ƠI ! HÃY ĐẾN VỚI TA ..........
    YH : Naudaitsua
    ĐT : 09 02 02 22 66
    Được naudaitsua sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 08/10/2008
  4. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    thật ko vậy pa
  5. naudaitsua

    naudaitsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thì Bác lại ko tin em :D
  6. chatnq

    chatnq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì, là chết trong lòng 2 tí "Xuân diệu"
    Yêu là mong cho người mình yêu đc hạnh phúc
    "cầu mong em tìm được người tình như tôi đã yêu em" Púkin
    Cố gắng vươt qua nha, mình cũng đã từng trải qua giai đoạn này rồi
  7. le_club82

    le_club82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    03-11-08, nghe tin mình cưới, bạn bè nói mình xinh đẹp lắm lắm...
    Chúc mừng nhiều nhé...
    Cảm giác cứ ngỡ qua đi lâu lắm rồi, tưởng như đã chẳng còn gì vương vấn..
    Rồi bất chợt có những lúc như lúc này, mọi thứ ùa về, khó tả, chỉ biết là đến lúc này vẫn còn thấy hẫng, thấy mình như một quả trứng, vỏ cứng mà chỉ để che đậy cái yếu đuối bên trong...
    Hy vọng mình hạnh phúc...
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
  9. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ là mình quên được. Nhưng mình đang cố trốn tránh. Nhiều người. Mình từ chối mọi cuộc hẹn, vờ quên những lần không thể từ chối...
    Hôm nay ( tí nữa ) đi đám cưới bạn làm cùng cty... bồ cũ nhắn tin sẽ gặp lại mình ở đó... mình cũng ừ... gặp lại... không có cảm giác
    Cảm giác đang nằm ở một nơi nào đó rất xa.
  10. h82vn

    h82vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chuyên nhận chữa sốc các vụ thất tình. Ai có nhu cầu thì PM nha.
    Giá cả: tuỳ tâm.
    Không đỡ không lấy tiền.

    Được h82vn sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 19/11/2008

Chia sẻ trang này