1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng thất tình vào chia sẻ với mình...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi fancy8x, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    buồn tuởng rồi sẽ wa đi nhưng nếu t/c còn sâu đậm thì :khi ta buồn sao nó cứ hiện về rõ khi ta vừa trải wa ý nhỉ.HOÀI NIỆM.................................................................
  2. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, Ai chẳng có lần Thất Tình... Buồn thật đấy nhưng Sự Kết Thúc là Sự Khởi đầu Mới mà. Sẽ tìm thấy người thực sự thuộc về Mình thôi :)
  3. naudaitsua

    naudaitsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bắt đầu là 1 ngày mới vì thế hôm nay ta quên đi mọi chuyện buồn ...
  4. thank1710

    thank1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tui mất mấy tháng ròi, công việc thì không tập trung được, mà là mối tình đầu, hik, cũng tính chuyện cưới xong rồi out, mỗi lần đụng cái gì cũng nhớ, nó gắn bó với mình gần 3 năm ròi, và mỗi cái gắn đến 1 kỷ niệm thế mới chít,
    h làm sao nhỉ, chẳng lẽ bỏ tất quần áo cũ đi,đồ dùng cá nhân cũng thay hết mua hết đồ mới nhỉ, hik
    Thất tình là khổ thiệt đấy, khổ ở chỗ là mình suy nghĩ quá nhìu
  5. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ừm... khổ cái là mình suy nghĩ quá nhiều thôi... cơ mà không nghĩ đến thì không chịu được, càng cố không nghĩ thì lại càng nghĩ đến...
  6. dream_about_tomorow

    dream_about_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng con trai thì nhanh quên chứ. Nhìu người cùng cảnh ngộ nhỉ. Cứ là mình, sống với bản thân thật, TY rẽ sang ngả khác cũng là duyên số thui. Thời gian là phương thuốc kỳ diệu làm xoa dịu tất cả

Chia sẻ trang này