1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng thất tình vào chia sẻ với mình...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi fancy8x, 14/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babarbian

    babarbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tương đồng quan điểm quá hả
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Hết buồn lâu rồi,giờ làm lại từ đâu
  3. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    hix, chia tay , chia chân gần 2 năm rồi mà vẫn mới thấy như ngày hôm qua
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    công thức chung thoai
    " điều gì rồi cũng sẽ qua mà"
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng ... chúc mừng
    Bắt đầu 1 cái tốt đẹp hơn ạ
  6. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    buồn quá... hôm qua lại đi uống rượu cùng vài người bạn. họ cũng đi cùng... nhưng cũng chả nói được câu gì, chả nhìn nhau được 3 lần... cảm thấy chán nản, mệt mỏi, chống chếnh, trống rỗng...
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    thế này đã ăn thua gì
    còn có vài người bạn mà đi cùng đấy
    chap... đến chán
    cứ chia tay nhau cái là như ng xa lạ ý nhỉ
    có buồn ko chứ con người
  8. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Uhm... cứ bảo chia tay rồi thì làm bạn, nhưng theo tớ thì chia tay rồi dek làm bạn được đâu... trường hợp đó ít lắm
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uầy, tớ vẫn giữ quan điểm chia tay xong là bạn.
    Bỏ qua một ng đã từng quan tâm đến mình thật sự, đã từng hiểu mình thì bùn nhắm
    nhưng mà thấy càng ngày càng ko đc
    chap.. sự xuất hiện của mình làm khó cho ng ta, có thể nói là ko tiện
    chap.. khó nhỉ, hi hi hi hi ...
    Có lẽ, chỉ làm bạn đc sau 1 thời gian dài và cả 2 đều ko còn tình cảm nữa
    Nhưng sau 1 thời gian nữa, có ai muốn nhìn lại ko nhỉ???
    chap.. giờ nhìn lại còn thấy thất vọng và .... nói gì là 1 thời gian nữa nhỉ
    Ối xời, vẫn muốn làm BẠN
    mâu thuẫn
  10. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng nghĩ thế, chia tay rồi thì làm bạn, sau rồi thấy không thể, ghen tị lắm Chưa kể còn bị ảnh hưởng tới người sau.
    Nói chung tuỳ trường hợp thôi, có điều dù là nam hay nữ, tốt nhất đừng bới quá khứ và làm phiền hiện tại

Chia sẻ trang này