1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng thất tình vào chia sẻ với mình...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi fancy8x, 14/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uh, thì vẫn suy nghĩ thế
    Đôi khi, có đoạn tuyệt đc với quá khư đâu
    Nhìn ng iu cũ nhìn mình nhu ng xa lạ
    đau lòng lắm
    he.. chung quy, ng ko con tình cảm là ng thích nhất
    chạ phải suy nghĩ gì nhiều
    " Chỉ những ng yêu thương nhiêu mới buồn nhiều
    Cho đi càng nhiều thì khoảng trống hẫng hụt khi mất đi càng lớn"
    chi lý thế chứ nị
    P.s.: bên Tình bạn - Tình yêu" có nhà thất tình đấy ạ
    Mời pác nào tim vỡ, tim rạn. tim đau vào đấy cho vui ợ
  2. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là anh chả mạnh mẽ lắm, thế nên anh cứ out of sight, out of mind, không nhìn ngó gì cho nó đỡ khổ.
    Mình tôn trọng hiện tại của mình, không nên đào bới quá khứ, và tôn trọng chính mình, để chả thèm liên hệ với quá khứ.
    Nghĩ thế có đúng không nhỉ
    Thực sự rất phản cảm với ai cứ chọc ngoáy vào hiện tại vì ấm ức trong quá khứ, ích kỷ đúng không
  3. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chia Tay
    Cuối cùng rồi thì mình cũng chia tay
    Rồi thì mình cũng xa nhau
    Tình yêu ấy giờ phai màu
    Nhìn nhau giây phút cuối đứng yên chẳng nói gì
    Rồi hai ta quay lưng lìa xa
    Cuối cùng rồi thì người cũng yêu vui
    Vì giờ người có ai kia
    Tình yêu mới thật êm đềm
    Nhìn em hạnh phúc suốt tháng năm chẳng biết buồn
    Lòng thầm vui em đã bình yên
    Có những đêm mình anh ngồi nhìn ánh sao
    Nước mắt âm thầm rơi cứ khóc khi nhớ em
    Chỉ ước mong đời em thật sự ấm nồng
    Dẫu người vẫn mơ

    ĐK:
    Niềm hạnh phúc anh có trong cõi đời
    Là trông thấy, thấy em được hạnh phúc
    Dù cho hai ta xa nhau hay em chẳng yêu anh nữa
    Lòng anh vẫn hướng về em
    Niềm hạnh phúc em có hay biết rằng
    Ngày ấy sẽ mãi không thể nào có
    Vì sao trong con tim anh yêu em chẳng thay đổi
    Dù anh có bước cùng ai
    Vẫn yêu người
    ***
    Người biết không
    Thấy em vui anh cũng vui lòng
    Vì khi yêu ai cũng mong người mình yêu suốt cuộc đời
    Được hạnh phúc mà thôi .
    Cầu Vồng Khuyết
    Ai đã yêu một lần, đều hạnh phúc với người mình yêu
    Ai đã yêu một lần, đều trải qua cay đắng của tình yêu
    Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh
    Như hoa như đôi thiên thần
    Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi
    Chia đôi cầu vồng ngày xưa
    Đã khuyết rồi vẫn ngồi đếm sao
    Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai
    Ánh trăng đã không còn nữa
    Chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi
    Đến bao giờ mới được có em
    Đến bao giờ thấy được cầu vồng
    Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng
    Hỏi vì sao tôi lại khóc
    Giờ mới biết đâu là yêu .
    Từ hôm chia tay đến giờ toàn nghe mấy bài này, ặc ặc
  4. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các bạn chia tay vì lý do gì, nhưng nếu vì gái có tình yêu khác thì thôi, cố gắng vượt qua đi chứ chẳng cứu vãn gì được đâu. Gái là một loại sinh vật sống rất bản năng và thiếu lý trí, một khi chúng đã nghĩ là mình đang yêu thì chúng sống chết với những suy nghĩ đó, và cứ khư khư cái suy nghĩ là chắc chắn mình cũng sẽ được yêu lại, và tình yêu của mình mạnh hơn tất cả, mặc dù điều ấy có đúng hay không thì còn phải tùy từng trường hợp. Tóm lại, nếu gái đã yêu thằng khác mà bỏ mình thì thôi, "chị thà coi như là hạt bui, em thà coi như hơi rượu say" đi, gấp cái khối tình yêu lại, nhét vào một góc nào đó, hoặc nếu tiện tay thì quẳng thùng rác cho rồi
    Cuối cùng thì thời gian cũng sẽ chữa lành mọi vết thương :-)
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    pác ơi
    gai hay zai cũng thía cả mà thôi
    Thường thì con trai ổn định nhanh hơn
    nói chung, ng nào hét tình cảm thì quên nhanh hơn
    Hơn gia có thể làm kín miệng vết thương thoai
    còn ko thể lành đc
    để lành thì cần 1 trái tim khác ợ
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Úi rời, nhiều lắm, chả nhớ nữa! [​IMG]
  7. jongen

    jongen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Có một mùa xuân nhỏ
    Chảy nước mắt nhạt nhòa
    Tiễn người đi không nghỉ
    Về mãi phía trời xa
    Có một mùa xuân nhỏ
    Tôi khóc cả một mình
    Mối tình đầu nho nhỏ
    Tan mãi vào lặng thinh
    Có một mùa xuân nhỏ
    Không có ai kề bên
    Buồn dâng trào nghẹn đắng
    Biết có bao giờ quên
    Em đi rồi, người ơi
    Buồn trào qua dòng lệ
    Phương trời xa xôi thế
    Có còn nhớ đến anh
    Ngòai kia trời trong xanh
    Nắng vàng cùng gió mát
    Có khi nào tiếng hát
    Gửi tình anh đến em
    Để rồi tối lên đèn
    Nhớ nhau trào nước mắt
    Trái tim chợt quặn thắt
    Kỷ niệm xưa hiện về​
  8. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây, chỉ muốn phang cho một cái chầy
    Zai gái như nhau hết nhà, đã yêu là chung thuỷ hết mình vì tình yêu, hay bác định vụ lợi mà yêu dè xẻn
    Nếu Zai hay gái có người khác, người ta cũng sẽ hết lòng vì cái khác ấy, đành quên đành thôi chứ níu kéo chỉ tổ mất thể diện. Nói thế chứ chả biết lúc đó miềng thế nào, cơ mà ghét cái giọng phân biệt chủng tộc của bác Chói Loá
  9. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đùa . Đàn ông con trai khi yêu người ta còn nghĩ đến trách nhiệm, đến hệ quả. Còn gái thì chỉ cắm đầu với lý do là "mình đang yêu".
    Cái này mình đã thực mục sở thị nhiều lần, ko phải make up ra đâu nhé.
  10. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thật, chú này phân biệt chủng tộc, Zai Gái ai cũng có kẻ vô tâm người trách nhiệm hết nhá

Chia sẻ trang này