1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng thất tình vào chia sẻ với mình...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi fancy8x, 14/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thì đang có cảm giác sắp thất tình đây
    Đang uống đây
    Còn yêu mà phải chia tay,đồng cảm, nản lắm!
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ khóc cùng với
    Thương cafe.... đen......
  3. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, 2 cái cô cậu này ở đâu cũng thấy mặt nhỉ
  4. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ôi... chả ai phụ tình ai... nhưng rồi vẫn phải chia tay... "xa nhau không phải không hợp nhau... xa nhau vì bao lỗi lầm"
    Giờ vẫn buồn, vẫn nhớ, vẫn tiếc, cho dù biết là những gì đã qua... mấy ai còn giữ lại được...
    Biết thế đừng quen nhau. Để bây giờ đỡ phải khổ đau.
  5. goggle82

    goggle82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thất tình, nhưng chia tay với người yêu. Kết quả của 7 năm quen nhau. Tớ không thấy buồn vì phải chia tay với người yêu tớ, mà chỉ cảm thấy buồn vì mình đã mất quá nhiều thời gian cho một cuộc tình không có tương lai.
    Tớ suy nghĩ miên man: Nhắm mắt đưa chân hay là chấp nhận từ bỏ? Nếu chấp nhận, tớ nghĩ đến gia đình, bạn bè. Mẹ tớ chắc sẽ buồn phiền và lo lắng. Bạn bè đã ổn định hết chắc sẽ nghỉ tớ mơ mộng, kén cá chọn canh...
    Chỉ có tớ biết rằng, tớ còn đi nữa sẽ là một sai lầm. Thà muộn còn hơn không.
  6. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mạnh dạn dứt điểm là giỏi rồi. Thế bây giờ bạn có định tìm tình yêu mới???
  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bạn chủ tóp đã nguôi ngoai
    Thế cho tớ hỏi ké nhá
    Ai đã từng thất tình, hoặc đã chia tay, bất kể lý do
    Có cảm thấy muốn gặp, muốn xuất hiện gần người ta
    Hoặc vẫn còn chao đảo khi người ta nhắc đến mình, dù là nhắc đến một cách không vui vẻ
  8. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng còn tùy chứ nhỉ. Lúc đầu thì chắc là có, khi mà tình cảm vương vấn vẫn còn mãnh liệt. Lâu dần thì thời gian sẽ xóa nhoà mọi vết thương. Thế là hết.
  9. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có câu tình cũ ko rut cũng tới :D. Ấy thế mà lại còn cái vụ vàng vàng kia nữa thì....dễ lắm.
  10. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là nội bất xuất, ngoại bất nhập, cấm tiếp xúc trên mọi phương diện, mọi tư thế Để không thể có cơ hội rủ rê lẫn không rủ rê, nhờ
    Lại hỏi tiếp, Zai đã chia tay, nay đã có chốn, ấy là nhìn thấy thế, giới thiệu bẩu thế, cơ mà cứ nhèo nhẽo theo EX hỏi bao giờ em lấy chồng, lấy đi, lấy sớm đi, vân vân các thế loại giục giã , là cớ làm sao

Chia sẻ trang này