1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng thất tình vào chia sẻ với mình...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi fancy8x, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết là phải trân trọng hiện tại chứ. Và tớ luôn trân trọng hiện tại. Quá khứ biết là đã qua... cũng không phải là tiếc nuối. Chẳng biết dùng từ gì, nhưng cũng không phải 1 cái phủi tay là hết cả. Nếu thế thì tình yêu đó kô phải là tình yêu thực sự phải không...?
    Nhưng tớ sẽ không bao giờ để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Chắc chắn là như thế
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  3. policeViet

    policeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    iu rồi thất tình là chuyện bình thường mà
  4. vac_phao_ra_duong

    vac_phao_ra_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn chả có tình mà thất. Còn buồn hơn các bạn đấy chứ lị.
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thất làm gì, cứ yêu đi đã rồi tính tiếp. Eo ơi buồn quá
  6. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    yêu1 +thật tình1 = yêu2+thật tình 2 =........yêu n+thật tình n .....= cưới
  7. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cứ để mọi việc tự nhiên. Từ từ rồi sẽ thấy mình còn nhiều điều phải làm cho gia đình, xã hội, bản thân chứ không chỉ có tình yêu không.
    Chia tay cách đây 3 năm, giờ mức lương gấp 7 lần, nặng hơn 8kg so với hồi đó. Bây giờ thấy đam mê làm nhiều thứ hơn là tình yêu. Nhưng mà chia tay tình đầu buồn thật, 3 năm rồi không gặp, giờ có khi cũng muốn gặp lại người cũ xem bây giờ họ sống thế nào (mặc dù họ đã nói rằng think bad about me --> no problem, I am who I am)
    Come on, man. Sooner or later, you will be alright.
  8. chicken82

    chicken82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 năm là quãng thời gian để di chuyển hoàn toàn hình bóng của một người ra khỏi trung khu thần kinh. Chưa bao giờ tìm cách cố quên mà cứ luôn đẩy những ý nghĩ về phía người ấy. Để rồi một ngày đẹp trời nào đó cách đây chưa lâu nhận ra một số điều. Tiếp tục bước đi. Vấn đề chỉ là thời gian chăng ?
  9. tieubao215

    tieubao215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói là e đang thất tình anh a.e đồng ý với quan diểm của a : tinh bạn có thể thành tình yêu,còn từ yêu sang bạn thi khó lắm,chia tay rồi đâu hẳn đã hết yêu!E chơi với các anh 82 từ nhỏ nên e thấy con trai 82 kho yêu nhưng rất chung tình.Đường tình của boy 82 cũng lận đận lắm,đổi lại sư nghiêp của họ lại sớm ổn định!Rồi mọi chuyên đều qua đi,còn kỷ niêm thì khó mà fai nhòa!
    Xin lỗi cả nhà,e 88 ko bít có quá non nớt với box nhà mình ko nhỉ!
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uh, chỉ là thời gian thôi
    Mỗi ng có 1 khoảng thời gian khác nhau

Chia sẻ trang này