1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng thất tình vào chia sẻ với mình...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi fancy8x, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
  2. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu nữa... có lẽ là 3 tháng kể từ khi tớ chia tay người ấy... để hôm nay nghe một bài hát buồn, tớ nhận ra rằng tớ vẫn đang nghĩ tới người ấy, vẫn chưa quên được. Có lẽ sẽ không quên được...
    Tớ ước gì chưa bao giờ gặp nhau...
    Tớ ước gì mình là một thằng tồi, một thằng coi tình cảm gái trai chả là cái đếch gì cả. Có thể phũ phàng, có thể sở khanh...
    Tớ thấy mình cô đơn quá.
    Tớ muốn dùng công việc để quên đi...
    Đâu đó trong trái tim tớ, vẫn đang rỉ máu...
    Nhưng biết làm sao bây giờ...
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0

    híc.... 1 lần roài anh ạ
    ko mong thất thêm lần nữa đâu
  4. chicken82

    chicken82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thất tình : tìm cách cố quên và đã quên rất nhanh vì một hình ảnh cài đè ngay sau đó. Lần thứ hai thất tình : lòng huếch hoác rộng. Mất kha khá thời gian để nhận ra rằng "đi đến tận cùng của nỗi buồn cũng thấy nỗi buồn đẹp như một đoá hoa ". Mong bạn thấy ...hoa nở
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Vàng: Hội chứng Vi Thùy Linh chăng???
    Thất tình là khi ta thấy mình cô đơn và yếu đuối, chán trường và tuyệt vọng và vì thế mà ta lao vào các mối quan hệ hy vọng xua đi cảm giác đó để rồi càng thấy trống rỗng hơn trước.
  6. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ừ... vậy nên cố gắng không như thế, để đỡ khổ mình và khổ cả người kia nữa. Bị là kẻ lấp chỗ trống nào có hạnh phúc gì đâu
  7. chicken82

    chicken82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Vàng: Hội chứng Vi Thùy Linh chăng???
    Thất tình là khi ta thấy mình cô đơn và yếu đuối, chán trường và tuyệt vọng và vì thế mà ta lao vào các mối quan hệ hy vọng xua đi cảm giác đó để rồi càng thấy trống rỗng hơn trước.
    [/quote]

    Tớ không thích Vi Thuỳ Linh. Và thất tình là một câu chuyện nhiều chương hồi mà không một chương hồi nào giống nhau bạn à.
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tớ ko có ý kiến về cảm giác của bạn khi thất tình, cũng ko có ý áp đặt ý kiến chủ quan của mình vì đúng như bạn nói ko ai có xúc cảm giống nhau về chuyện này, phần viết dưới câu hỏi là cảm giác cá nhân của tớ. Tớ chỉ thấy hơi thắc mắc về cách dùng từ của bạn nên đùa tí thôi. Cách dùng từ đó khiến người ta khó hiểu, "huếch hoác" từ bao giờ là một từ chỉ cảm xúc vậy? Nó làm tớ liên tưởng tới cách xử lý ngôn từ của một số nhà thơ hiện nay, điển hình là VTL
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 25/08/2008
  9. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiểu thì "huyếch hoác" đó là từ ghép của trống huếch trống hoác chăng... thất tình thì mỗi người một phách, nhưng cung bậc cuối cùng vẫn là sự đau đớn đến tận cùng của mỗi trái tim ko được yêu...
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ko cần chỉnh
    em là em phản đối tư tưởng lấy ng khác lấp chỗ trống
    vừa dối mình mà lại dối người

Chia sẻ trang này