1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng thất tình vào chia sẻ với mình...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi fancy8x, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình mình ngày nào xa xưa, nay đã trở thành giọt buồn trong mưa. Chuyện tình mình vào ngày biết nhớ biết nhau là con tim phải chờ mong. Chuyện tình mình một lần trao nhau, nụ hôn say đắm thiết tha bờ môi, và ta mong những phút giây sẽ ko nhạt phai.​
    Là anh, từ lâu rồi nhận ra mình trong những bài hát của Jimmy Nguyễn. Có lẽ đó cũng là lí do anh thích nghe nhạc của Jimmy Nguyễn. Những bản tình ca buồn... và anh cũng cảm thấy như được an ủi, vì có lẽ ở đâu đó ngoài kia, trên cõi đời này cũng có những người như anh, đồng cảm với anh...
    Như một chàng trai yêu một cô gái, cái cảm giác của thủa ban đầu sao mà ngọt ngào đến thế. Và với anh, cảm giác đó sẽ mãi chẳng bao giờ mất đi, chẳng bao giờ quên được.
    Giờ thì còn một mình cất bước trên những con đường lạnh lùng mưa rơi. Từng giọt chìm vào hồn buốt giá nỗi đau triền miên nhớ thương cuồng điên. Chuyện tình giờ còn gì tiếc nuối nhịp yêu ngây ngất lả lơi vòng tay. Người yêu ơi, khóc cho quên đời nhau thế thôi!​
    Có những lúc anh lang thang? lạc lõng giữa dòng người hối hả. Nhìn mọi người trong đêm trung thu tay trong tay thật vui vẻ, hạnh phúc, bỗng trong lòng thấy xót xa. Anh đã từng nói là anh sẽ không hối hận khi quyết địnn, cho dù đó là một quyết định sai lầm? và bây giờ cũng vậy. Chỉ là, có những lúc con người ta bỗng cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng, thấy trống trải đến vô cùng? bỗng dưng thấy nhớ. Anh đã xóa hết đi những gì khơi gợi cho anh kỉ niệm, chỉ mong rằng mình sẽ bớt nhớ, sẽ thanh thản hơn trên quãng đường còn lại. Nhưng đâu đó ở tận cùng ngõ ngách của trái tim anh vẫn chẳng thể quên, vẫn nhớ đến khắc khoải.
    Chuyện tình ngày xưa như cơn mưa trong chiều rơi giá buốt tâm hồn, chuyện tình còn đau, hoang mang chơi vơi ta khóc nhau. Từng tiếng nấc vang trong đêm dài cùng tiếng mưa đưa ta đi về đâu. Đời âm thầm khóc sao vơi dư âm ngàn năm vẫn còn. Từng cơn gió vi vu qua hồn gọi dáng tên nhau ôi niềm đau. Ngàn kiếp đời vẫn không phai chuyện ngày xưa đó.​
    Cuộc sống là như thế, luôn khó khăn hơn ta tưởng tượng. Anh vẫn luôn tỏ ra mình cứng rắn. Vẫn luôn phớt đời và cười tươi roi rói. Sẽ chẳng bao giờ người đàn ông trong anh nhận là mình đang nhớ. Và thực tế là, anh vẫn đang tìm cách để quên đi, cho dù là? rất khó.
    Chuyện tình một nhịp cầu đã gẫy thương xót cho tình ngậm ngùi mong manh. Ngày gọi ngày vào đời trống vắng xót xa tìm nhau mắt thâm cuồng sâu. Chuyện tình mình thật nhiều nước mắt tả tơi như đã chết theo thời gian. Người yêu ơi, tháng năm sao đời đau vẫn đau?​
    Chuyện tình ngày xưa? ừ, chỉ là ngày xưa thôi. Nhiều lúc anh muốn thay thế bằng bóng hình của một người con gái khác. Nhưng rồi anh lại ngừng lại? Cho dù anh biết, mỗi sự kết thúc là một sự khởi đầu, nhưng có công bằng hay không khi ta ở bên một người nhưng lòng vẫn vương vấn đến người kia. Trong tình yêu, một người chịu đau khổ là quá đủ rồi, phải không??
    ?o Chuyện tình ngày xưa?..ngày xưa đó.?
    Ta vẫn đi tìm phút yêu thương ngày xưa.​
    Được fancy8x sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 17/09/2008
  2. mybiyeu

    mybiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hic, bùn quớ
    em cũng vừa chia tay người iu nà
  3. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cùng chia sẻ nào
  4. mybiyeu

    mybiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    sau khi thất tình chúng ta nên làm jì
    đối với em bùn 1 ngày , khóc 1 ngày
    hum sau thức dậy, mắt sưng húp nhưng lại thấy nhẹ nhõm
    gọi 1 vài đứa bạn thân đi chơi
    vùi đầu vào công việc và quên hết mọi thứ
    cũng may em vừa là sin viên vừa làm cộng tác viên cho đậi truyền hình nên cũng chả có thời gian mà buồn
    và đến bây jiowf có lẽ con tim đã vui trở lại rồi
    chúc anh cũng mong chóng lành vết thương và tiếp tục hành trình đi tìm 1 nửa của mình
  5. bimbimso

    bimbimso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa mới...buồn nhiều nên thành quen....ngàn năm bia đá ko mòn...giờ bị trơ như cục đá...ức chết...
    Phải cố gắng nên nào...!!!
  6. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em làm cộng tác viên cho ĐTH à? đài nào thế... giờ anh cũng đang làm về truyền hình, mà là truyền hình trên internet (IPTV)
  7. mybiyeu

    mybiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em làm biên tập cho ĐTH kỹ thuật số VTC
    thỉnh thoảng còn chạy các chuơng trình Gameshơ nữa
    công việc năng động và cũng học hỏi được nhìu
    hem ngờ anh cũng làm cho truyền hình
  8. mimi82

    mimi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Da bit chia tay la buon sao van con chia tay vay nhi ?
  9. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    VTC mấy thế? anh quen nhìu người ở VTC 5 lắm. hùi xưa anh làm ở VNNTV. ko bít em đã làm ctv cho VNNTV lần nào chưa
    @mimi82: Có lẽ đó là số phận mà thôi. Yêu cũng khổ, mà không yêu cũng khổ... thôi thì cứ yêu đi, đằng nào cũng khổ hehe
  10. mybiyeu

    mybiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em mới chỉ làm cho VTC thui anh ạ
    em đang làm cho VTC6
    anh có người quen làm ở VTC 6 KO

Chia sẻ trang này