1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng tỏ tình bị từ chối, sau đó 1 thời gian tán tỉnh lại và thành công thì chia sẻ bí quyết ch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Hô hô thế thì cho tiền cũng chả dám đi tán tỉnh lại chứ nói gì là cưa cẩm lại rồi thành công khà khà ...
    P/s : Sao mình mãi chưa lên găn bo phá hoại thế này ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 06/12/2008
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    với tớ 1 lần là quá đủ, sẽ không bao giờ có lần thứ 2. bị từ chối 1 lần đã quá đau khổ rồi
  3. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    lúc đấy là tán tỉnh với mục đích tìm kiếm sự thương (trong chữ thương hại) yêu
    P/s: chán thế
    tớ chục ních gắn bó phá hoại rồi
    mang tiếng quá
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cái này từ chuyên môn nó gọi là "Rũ bùn đứng dậy sáng loà" phải không bác?
    Bác mà pọt vào mặt em gái đoạn văn này chắc em nó cười gãy răng mất
  5. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà sầu lão xế, cứ tự tin lên, làm như bác gì ấy, cầm tay ôm ấp hôn hít loạn lên, rồi hắng nói, nhưng đó là lúc đầu thôi, xong rồi là phải bản lĩnh và mạnh mẽ để gìn giữ, không thì tiếc đấy.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Gái bảo: ngày xưa em không làm thế thì anh làm éo gì có động cơ phấn đấu được như ngày hôm nay.
  7. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, cứ trình tự mà làm thì cáo làm gì có cơ hội mà từ chối
    Được su35flanker sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 06/12/2008
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    mấy năm trước xem Tân dòng sông ly biệt có đoạn Lục tướng quân khi còn trẻ chỉ là gia nhân trong nhà nguời con gái ông yêu. Khi Bình Bình bị ép đi lấy chồng , ông đã quì xuống chân bố Bình Bình nói : hãy cho tôi thời gian , tôi nhất định sẽ đem giang sơn này đặt dưới chân Bình Bình. Có ai ngờ đến ngày ông lấy đc cả giang sơn thì đã 10 năm đằng đẵng, không chờ đc Lục tướng quân Bình Bình đã treo cổ . Thế là Lục tướng quân hễ gặp cô gái nào có chỉ cần 1 nét giống BÌnh Bình lập tức cướp về làm cợ , tân nương lên kiệu hoa phải mặc bộ quần áo kị sĩ màu đỏ mà Bình BÌnh mặc khi treo cổ . Mỗi cô con gái ra đời đều có cái tên gợi nhớ về 1 người con gái Y Bình , Như Bình , Mộng Bình . Ai nói trước được anh sẽ mất bao lâu để chín chắn , con gái có thì.
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ôi ... nói văn nói hoa chẳng qua chỉ mún nói là mún quay lại tán tỉnh lại và thành công thì gà phải trưởng thành hơn , dạn dày kinh nghiệm hơn , lên level , đứng ở một vị thế cao hơn thôi ...
    Còn dĩ nhiên có tiến bộ có trưởng thành , lên level thì cũng trưởng thành nhanh nhanh lên cái ... ko e nó đi lấy chồng bố rồi còn đâu ...
    P/s : sáng ra cà fê thôi các bro ...
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Xem dòng sông ly biệt thích nhất là chi tiết này,
    Trước đây từng bị một người từ chối và sau 5 năm tha phương quay về thì tán đổ, tất cả chỉ có một chữ thôi: lòng chân thành. Có điều khi nhìn lại thì đó không còn là tình yêu của 5 năm trước.
    Ta tìm tha^y'' một hình bóng dĩ vãng
    Trong ký ức chẳng thể phai mờ
    Em hôn ta, nu hôn dịu ngot
    Nhưng đâu rồi hương thầm mắt môi xưa
    Chúc chủ topic may mắn và nếu có tán đổ thì mong tình cảm của 2 bạn vẫn son sắt bền lâu nhé.

Chia sẻ trang này