1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng tỏ tình bị từ chối, sau đó 1 thời gian tán tỉnh lại và thành công thì chia sẻ bí quyết ch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lại nhớ có chuyện vui, một anh chàng tốt tính nhưng có ngoại hình quá phì nhiêu màu mỡ đi tán tỉnh một cô gái. Nàng ra điều kiện, phải giảm cân thì sau đó mới tính tiếp. Chàng hì hục cày cục chạy bộ, chơi thể thao, từ bỏ mọi thói quen làm mình phát tướng trước đây. Một thời gian sau, mọi việc hòm hòm, chàng tí tởn cắp hoa đến gặp ng` trong mộng. Nàng quét cái nhìn từ trên xuống, từ dưới lên rồi mỉm cười thật tươi "Bây giờ thì anh đã hoàn toàn có đủ tự tin để đến với ng` con gái khác rồi đấy. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc riêng cho mình"!
    Chàng chết nửa con ng`
    ------------------------
    Chưa chắc anh thu hút hơn hồi xưa nhiều là bây giờ sẽ thu hút được em đâu nhé. Nhưng là bạn tốt thì vẫn ok, em lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ sợ anh ngại
    Mình trưởng thành hơn thì ng` ta ko trưởng thành hơn chắc. Hữu xạ tự nhiên hương mà. Cứ để cái j đến nó sẽ đến
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    vậy giờ sao ??
  3. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    thích nhứt câu nỳ
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bài này bác viết hay quá, đúng là, ngoảnh lại thấy mình đã thay đổi quá nhiều, em ý có ko thích bác hồi đó cũng là điều dễ hiểu, ai cũng phải lựa chọn, biết đâu, bác sẽ lại chọn em ý 1 lần nữa :)
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời bác ơi ... ko phải em viết về em đâu ... em thì thành đạt mới phong cách cái nỗi gì há há ...
    Đấy là viết văn hoa lá cành thế để trả lời câu hỏi chủ thớt làm ntn để sau một thời gian quay lại tán thành công ...
    @ honeyNclover : He he có thể anh trưởng thành hay thành đạt cuốn hút hơn xưa thì vẫn chưa hẳn thu hút đc e ... nhưng vẫn thu hút đc nhiều gái khác ...
    Đàn ông thanh đạt thì nhiều gái bâu mà ... lúc nào chả đau khổ giữa 1 vợ 1 bồ 1 người yêu ... mà đã thành đạt tự tin thì ngại gì bố con thèng nào mà fải ngại em ... dớ dẩn ...
    [/b]
  6. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy mấy thằng gà trên này sống cổ tích đé0 chịu được, các cô các chú đi mây về gió ít thôi. Đèo mẹ đời chứ có phải là thơ đâu mà mơ với mộng.
    Cái chuyện 3 năm trước tối thứ 7 hết tiền không gái anh nằm nhà quay tay xóc lọ cưa em mãi đé0 xong, giờ anh tiền tấn biệt thự vài căn gái theo hàng đàn thì em lại bám, chuyện đấy nghe cứ như kiểu tự thủ dâm tinh thần ấy. Lịt chứ AQ cũng phải gọi các chú là cụ. Vì đơn giản thay đổi lên cái tầm đấy, level đấy thì cần gì con gái già kia nữa, gái lúc đấy thiếu gì mà phải băn khoăn.
    Cái thằng chủ topic muốn hỏi là trước chúng ta như nào, giờ vẫn thế. Câu trả lời của anh dành cho chuyện này là khó, rất rất khó nhưng không phải là không thể.
    Khi chốt hạ thất bại, hiển nhiên hình ảnh của các chú đã bị hạ thấp trong mắt gái. Lúc này mọi hành động hay lời nói khi bắt đầu lại quan hệ của các chú đều bị gái đề phòng, tư thế của các chú lúc này là dưới cơ gái, một điều đại kỵ trong nghiệp thợ săn.
    Vậy nên nếu đã thất bại, sau một thời gian quay lại, anh nghĩ rằng nên cố gắng tiếp xúc với gái ở mức độ ngang hàng, đừng tỏ ra là đau khổ hay vẫn còn yêu gái. Hay có thể ba hoa là đang yêu một con ất ơ nào đấy, giờ muốn tâm sự về chuyện đó với gái như 2 người bạn, xin lời khuyên của gái chẳng hạn. Cốt yếu là để gái hiểu rằng mình đé0 còn yêu nó nữa. Trong những cuộc hẹn đầu với gái nên rủ thêm bạn bè đi để tạo không khí vui vẻ và thân mật. Tuyệt đối tránh để gái nhận ra tình cảm của mình.
    Khi đã có được sự tin tưởng của gái rồi, thì hãy nhìn nhận lại mình, xem ngày xưa vì sao gái nó đé0 yêu mình. Mồm thối thì năng dùng kẹo cao su, hôi nách thì chịu khó xài nivea mỗi lần gặp. Cứ thay đổi bản thân mình đi, chỉ sợ lúc đấy nhìn gái các chú lại đé0 thèm yêu nó nữa thôi.
    Dàn bài đại ý là như thế, nhưng có làm được hay không còn tùy vào trình độ, level của các chú. Nhưng anh nghĩ khó nhất là nối lại được quan hệ với gái, không bị gái tránh mặt. Chứ còn nếu gái mà vẫn nói chuyện quan hệ với ta dù chỉ như 2 người bạn thì cơ thắng của các chú phải đến 80%.
    P/s: Gái, suy cho cùng thì cũng chỉ đến thế thôi.
  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác kia nói hay thế... Đúng. Cái ý em hỏi là đã ai làm được chưa? Và được rồi thì các bác đã làm thế nào (cả gái lẫn zai đều được nhá - chắc cũng có các bác gái nào cưa bật lại đc anh zai năm xưa từ chối mình)... Chứ mà nói lí thuyết chân thành mới cả trưởng thành thì em vác rổ đi dọc xóm là xin được cả nắm... Cơ mà thấy ko ai làm được thì ngẫm cũng có vẻ khó nhỉ...
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ôi lý thuyết em xa xôi , viễn cảnh ... còn cương lĩnh của bác thì luôn và ngay , thực tế ... vote cho bác ...
    Bài của bác lúc nào cung bậy nhưng lần nào đọc cung rút ra đc vài cái nên lan nào cung vote ...
    Nhưng như bác nói " Mồm thối thì năng dùng kẹo cao su, hôi nách thì chịu khó xài nivea mỗi lần gặp. Cứ thay đổi bản thân mình đi, chỉ sợ lúc đấy nhìn gái các chú lại đé0 thèm yêu nó nữa thôi ... " chứ ko phải làm sao mà " Cái thằng chủ topic muốn hỏi là trước chúng ta như nào, giờ vẫn thế " mà chiến lại đc chứ ha ha
  9. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh dân chợ búa, thưở nhỏ không đưọc đi học nên ngôn từ nó chợ búa quen con mẹ nó rồi. Các cô các chú ở đây đi tây đi tầu được ăn được học thì bỏ quá cho anh. Văn hóa anh cũng chỉ đến thế, mà nhân cái đé0 gì phẩm (lâu không dùng anh quên mẹ nó mất) cũng chẳng còn được là bao.
    Chú HLTV nói chung cũng được, nhưng chú đọc mà đé0 chịu hiểu ý của anh, chỉ chăm chăm vào bắt bẻ câu chữ thì kể cũng hơi nản. Thôi anh tích phân nốt quả cuối rồi đi cafe với mấy thằng bạn tù.
    Rõ ràng một điều, trước đây khi chúng ta cưa gái, chốt hạ mà thất bại là do chúng ta có điểm yếu, tục gọi là phốt. Để thay đổi kiểu như chú nói, nào là anh đẹp ra, anh chững trạc ra, anh thành đạt tiền nhiều anh tập thể hình người anh như Lý Đức, chjm anh bé anh phẫu thuật thành ra chai coca thì nghe nó hơi ảo và thiếu thực tế. Hơn nữa số bọn gà trên này mà áp dụng được chiêu thức của chú anh e đé0 đủ chục thằng.
    Muốn quay lại cưa gái sau một thất bại, hiển nhiên chúng ta phải thay đổi. Chưa nói đến chuyện thay đổi đó là TỐT hay XẤU, nhưng điều kiện tiên quyết là phải KHÁC XƯA. Những điểm yếu nào như mồm thối hay hôi nách là anh ví dụ để bọn gà nó dễ hình dung. Và quan trọng nhất là điều này hoàn toàn có thể thực hiện được.
    Nhà lầu xe hơi danh vọng vật chất chỉ giúp chú cưa gái dễ hơn thôi, chứ yếu tố quyết định vẫn phải là chính bản thân các chú. Đèo mẹ bọn gà không học được điều này, thì muôn đời chúng nó vẫn là gà thôi.
    Anh đi cafe, các chú ở lại mạnh giỏi.
  10. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    1 nhân vật tầm cỡ của box có khác , viết hay thật , mỗi tội bác viết ít bài quá , vote bác 5*

Chia sẻ trang này