1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã từng trải qua phẫu thuật cho mình hỏi thăm một chút

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi autumnmoon86, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng trải qua phẫu thuật cho mình hỏi thăm một chút

    Hic, mình muốn mọi người cho mình vài lời khuyên và kinh nghiệm khi phải phẫu thuật với. Tháng 7 tới mình phải mổ, nói chung cũng đơn giản thôi không phải phức tạp lắm, Nhưng vẫn phải gây mê và lên bàn mổ. Mà huhu, chọc kim tiêm vào tay là mình đã chết ngất rồi. Thế nên mình muốn hỏi xem đã bạn nào phải phẫu thuật thì cho mình hỏi thăm với. Cụ thể là cảm giác trước khi lên bàn mổ thì thế nào. Lúc gây mê thì có đáng sợ không. Lúc đó có còn cảm giác gì nữa không. Mà mình sợ là nhỡ đang trên bàn mổ mà thuốc tê nó...hết thì lúc đấy đang bị gây mê không nói được gì thì đau chết mất.
    À còn lúc mổ xong nữa, lúc khâu vết mổ lại rồi đưa ra ngoài thì lúc đó có đau không. Tại thuốc tê hết tác dụng rồi mà vết mổ vừa bị rạch ra như thế thì chắc đau lắm. Liệu có được uống thuốc giảm đau cho đến khi vết thương lành hẳn không.

    Mọi người cho mình vài lời khuyên nhé. Cảm ơn nhiều lắm!
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân bạn nhỉ! Mình chưa bị đụng dao kéo bao giờ, nhưng ngày trước nhà gần bệnh viện nên cũng hay hóng hớt mấy câu chuyện đó.
    Bạn yên tâm đi, gây mê rồi thì không còn đau nữa! Kô biết ca mổ của bạn có phải gây mê toàn phần không nhưng dù toàn phần hay cục bộ thì cũng kô đau đâu! Có trường hợp ca mổ kéo dài hơn dự kiến nhưng chẳng ai để bạn phải chịu đau đớn đâu, người ta sẽ phải bổ sung thuốc gây mê chứ (Theo mình nghĩ là thế!)
    Mổ xong rồi thì cái làm bạn đau đớn bên trong hết rồi nên đau đớn bên ngoài chỉ còn chút xíu thui!
    Chúc bạn may mắn nhé! Có cần mình đến thăm, kể chuyện xì pam ở F69 này không???
  3. SiriusBlack299

    SiriusBlack299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mới chỉ mổ nội soi thôi. Vì thế mà cũng ko có j lắm. Leo lên bàn mổ, gây mê cục bộ ... rồi ngta làm việc của ngta (mổ) ... mình vẫn biết đc họ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ngta còn hỏi mình vài câu xem mình có tỉnh hay ko nữa ... keke ...
  4. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Mình nghe kể là Bạn của chị mình đi mổ ngưoi ta cho thuốc mê ko đủ liều nên lúc đang mổ chị ý vẫn tỉnh dậy được
    ko bít có thật hay ko?
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thường là đã gây mê thì ko gây tê nữa đâu bạn ơi. Về việc gây mê, có thể họ sẽ chích ven truyền nước cho bạn từ đầu, và chỉ việc tiêm thuốc gây mê vào ống truyền thôi, bạn sẽ thiếp đi lúc nào không hay. Với kỹ thuật gây mê hiện nay thì ko lo ca mổ kéo dài thì tỉnh dậy nửa chừng đâu, vì hoàn toàn có thể thêm thuốc gây mê bổ sung. Nhưng tất nhiên nếu ca mổ kéo dài thì không có lợi cho sức khoẻ, gây mê bổ sung cũng làm cơ thể mệt hơn.
    Sau khi mổ, mất máu, cơ thể có thể lên cơn sốt và nôn nhiều lần. Đây là phản ứng phòng vệ tự nhiên của cơ thể, không nên quá lo lắng nhưng cần sự theo dõi chặt chẽ của y tá, bác sỹ. Chắc chắn là sau khi mổ bạn được uống thuốc giảm đau rồi, nhưng sẽ vẫn hơi đau một chút đấy, dù sao thuốc giảm đau cũng ko phải là thuốc gây tê!
    ...Nếu vẫn còn sợ thì hôm nào mổ gọi mình đến để mình nắm tay bạn cho bạn yên tâm! Mà bạn phẫu thuật ở bệnh viện nào ấy nhỉ, nếu là bệnh viện nhà nước thì nhớ điếu đóm cho cẩn thận nhé!
  6. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    đấy là GÂY MÊ CỤC BỘ bác à!!!
  7. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tớ mổ ruột thừa rùi,người ta gây tê,tiêm thuốc tê vào sống lưng,lúc mình kịp nhận ra điều đó thì thuốc đã chạy dọc sống lưng rồi.Xong là nằm nc với bác sĩ,thấy dao kéo loảng xoảng,tưởng người ta đang chuẩn bị hoá ra đang mổ rồi.Đúng ra mổ nhanh thôi,nhưng ruột tớ bị lộn ngược,nên cũng phải mất 35p . Mổ xong bắt đầu hết thuốc tê,nằm rên hừ hừ.Đắp bao nhiêu chăn vẫn thấy lạnh,nhưng tóm lại tớ thấy ko có gì cả.Tớ chị sợ tiêm kháng sinh thôi,ngày nào cũng phải tiêm,tê tái hết cả người...Giờ nghĩ lại thấy mình dũng cảm thế
  8. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng trải qua cái cảm giác này. Trước khi lên bàn mổ mình sợ nên run hết cả người, bác sỹ hỏi là cháu lạnh à, mình bảo ko cháu sợ, bác sỹ bảo yên tâm ko sao. Sau đó bác sỹ tiêm thuốc gây mê vào cột sống, thế là mình chả cảm thấy gì nữa cả, ngủ khì khì đến lúc mổ xong, tỉnh dậy, hết thuốc, thì mới bắt đầu thấm cái sự đau đớn. Lần đầu mổ là thế, nhưng đến lần thứ 2, thứ 3 vẫn run, hihihihi. Nghĩ lại cũng khâm phục mình có thể vượt qua.
  9. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhé. Ai cũng bảo mình là nhát chết, cả nghìn người mổ được thì mình cũng được có sao đâu. Chẳng qua tại mình nhát từ bé, cứ thấy bệnh viện là sợ rồi. Nhưng chịu đau một tí còn hơn bị bệnh cả đời nhỉ. Hi vọng mình không rơi vào trường hợp người có cơ địa đặc biệt bi tỉnh ngủ giữa chừng . Còn vụ đau sau khi mổ thì chắc mình sẽ giấu sẵn vài viên thuốc giảm đau vậy
  10. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    Chúc bạn may mắn nhé. Cứ yên tâm đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Chia sẻ trang này